1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    GIẢ SỬ
    (Cho Mùa và Dòng sông)
    [/i]Giả sử bài thơ này không thật đi anh
    Nhưng những nỗI đau này là rút ruột gan em mà thành ra đấy !
    Anh có khi nào thương một ngườI con gái như em đã từng
    thương anh chưa vậy.
    Mà tiếng chân còn buồn như mấy nỗI riêng tư ?
    Dẫu một chút nắng vàng không giữ nổI được mùa đâu
    Em biết thế mà sao da diết thế !
    Liệu anh có về vớI em sau những đất trờI dâu bể
    Để hoa lạI khai mùa cho mỗI dấu yêu xưa ?
    Như con sóng quên mình dìm nỗI nhớ dây dưa
    Con sóng trỗI ầm oà nhiều dữ dộI
    Em lạI lặn vào em nghe bao điều chưa nói
    Và giấu một thoáng buồn trong đáy mắt chưa nguôi?.
    Trang giấy im lờI thao thức ánh trăng soi
    Trong nỗI nhớ em , anh đang ngồI đâu đó
    Phiêu lãng tiếng cườI bay trên đầu ngọn gió
    Xao xác những lặng thầm cho lá cỏ xanh thêm![/i]
    Since you came into my life...everything has changed
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là mình chỉ mới vào topic này thôi, chỉ xem được mấy trang gần đây của topic này. Mình có chút ý kiến. Đối với vài câu thơ trích ra dễ thấm, dễ nhớ thì khác, còn với cả nguyên một bài thơ dài chép lại sao lại không được ghi thêm tên tác giả. Mình thấy tiếc lắm. Chưa đóng góp được gì mà có chút ... ý kiến ý cò... xí xoá nhé, vì cùng là người thích thơ thẩn cả...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
    trái tim non đã hứng nhiều phép thử... Bảo hành 21 năm
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là mình chỉ mới vào topic này thôi, chỉ xem được mấy trang gần đây của topic này. Mình có chút ý kiến. Đối với vài câu thơ trích ra dễ thấm, dễ nhớ thì khác, còn với cả nguyên một bài thơ dài chép lại sao lại không được ghi thêm tên tác giả. Mình thấy tiếc lắm. Chưa đóng góp được gì mà có chút ... ý kiến ý cò... xí xoá nhé, vì cùng là người thích thơ thẩn cả...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
    trái tim non đã hứng nhiều phép thử... Bảo hành 21 năm
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là điều mà CKA mong mọi người đặt câu hỏi ...nhưng mãi tới giờ cũng chưa có ai đặt ra câu hỏi này hết .
    Cám ơn bạn đã hỏi câu đó nhen , nếu có để ý, quan tâm thì mới tìm hiểu về tác giả chứ...đúng ko ...bạn chắc cũng là một người thích thơ lắm...
    Mình sẽ post tên tác giả nếu như bạn muốn hen
    Since you came into my life...everything has changed
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là điều mà CKA mong mọi người đặt câu hỏi ...nhưng mãi tới giờ cũng chưa có ai đặt ra câu hỏi này hết .
    Cám ơn bạn đã hỏi câu đó nhen , nếu có để ý, quan tâm thì mới tìm hiểu về tác giả chứ...đúng ko ...bạn chắc cũng là một người thích thơ lắm...
    Mình sẽ post tên tác giả nếu như bạn muốn hen
    Since you came into my life...everything has changed
  6. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    TA LÀ THẾ
    <Goldkey>
    Ta thách thế gian ngừng thở
    Ta thách trần thế thôi cười
    Ta sẽ chọc mọi người
    Cho cuộc đời thắm tươi
    Thế mà con bé đó
    Cứ trách ta dai dại
    Ta yêu đời mới nói
    Cuộc sống là niềm vui
    Nhưng ta đâu có biết
    Sẽ có ngày ta buồn
    Buồn vì chẳng hiểu sao buồn
    Chỉ biết nhớ và thương cứ dâng ngập trong lòng...........
    ------------------------------------------------------
    GK tặng cả nhà hen, không bít có ai đang trong tâm trạng này không nhỉ , hihihihihih có GK ! không có chữ GK nèo cả :D
    CHIP-X
  7. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    TA LÀ THẾ
    <Goldkey>
    Ta thách thế gian ngừng thở
    Ta thách trần thế thôi cười
    Ta sẽ chọc mọi người
    Cho cuộc đời thắm tươi
    Thế mà con bé đó
    Cứ trách ta dai dại
    Ta yêu đời mới nói
    Cuộc sống là niềm vui
    Nhưng ta đâu có biết
    Sẽ có ngày ta buồn
    Buồn vì chẳng hiểu sao buồn
    Chỉ biết nhớ và thương cứ dâng ngập trong lòng...........
    ------------------------------------------------------
    GK tặng cả nhà hen, không bít có ai đang trong tâm trạng này không nhỉ , hihihihihih có GK ! không có chữ GK nèo cả :D
    CHIP-X
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là ko có chữ GK nào cả ko thế ...thường thì làm thơ là từ cảm xúc thật mà ra đó nhen
    Since you came into my life...everything has changed
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 25/11/2002
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là ko có chữ GK nào cả ko thế ...thường thì làm thơ là từ cảm xúc thật mà ra đó nhen
    Since you came into my life...everything has changed
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 25/11/2002
  10. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hihihihihihi :P ,
    GK@ vít bài này từ năm lớp 11 lận a' , tại bị chọc dữ we' nên mới bực mình mới thử làm con trai -
    chứ cái .....con bé đó .....mới là GK@ đó ........
    ực , bí mật đầu tin đã dc bật mí ........ ...hôm qua đi chơi zui we' ..tụ nhin dc nghe lại cách trò chuyện sao giống ngày xưa wé ..TX@ và Javel@ nói chuyện với nhau í , nên GK@ nhớ ra bài này và cũng muốn tặng nó cho TX@ và Javel@
    CHIP-X

Chia sẻ trang này