1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Biển lặng

    Đêm ở biển một mình thơ thẩn
    Biển bạt ngàn với sóng nhấp nhô
    Bãi mênh mông có cát phủ tràn
    Trăng soi bóng... gợi lòng viễn xứ
    Tôi khẽ gọi: này em yêu dấu!
    Có mơ về nơi chốn bình yên
    Một trời trăng, một biển sáng... không đèn
    Em đâu đó... riêng tôi lẻ bóng
    Cho tôi gửi trăng ngàn một nụ
    Nụ yêu thương nồng ấm môi mềm
    Nước và trăng gửi gắm theo luôn
    Cả biển lòng... tình yêu chân thật...

    *********************************
    (From FPTNet )
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  2. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tặng riêng CKA@ :
    Hoa Quỳnh
    Như chỉ hoa quỳnh có
    Cái mầu trắng ấy thôi
    Mầu trắng muốt thơ ngây
    Chẳng lẫn vào đâu được
    Đời của hoa thơm ngát
    Con ong nào biết đâu
    Hoa nở trong lặng lẽ
    Âm thầm vào đêm sâu
    E ấp mà kiêu hãnh
    Hoa nghiêng trong trăng sao
    Như đàn thiên nga nhỏ
    Sắp bay lên trời cao
    Chợt quên, tôi thiếp ngủ
    Để trôi qua phút giây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Làm sao tìm lại đây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Nó thế nào hở trăng?
    Nó thế nào hở sao?
    Nó thế nào hở gió?
    Giây phút ấy đi qua
    Và thời gian đến trước
    Làm sao xin lại được
    Xin lại một lần hoa
    Từng cánh khép lại rồi
    Hoa lả mềm giấc ngủ
    Ôi phút hoa hiến dâng
    Hồn tôi không kịp hái!
    Lấy từ vnexpress.net ,
    Ấy , ấy khoan , các bác đừng hiểu lầm , tui tặng cho CKA@ chỉ vì CKA@ là người yêu thơ nhất hội thôi , không có chuyện ........ấy đâu.
    I lay My Love On You
  3. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tặng riêng CKA@ :
    Hoa Quỳnh
    Như chỉ hoa quỳnh có
    Cái mầu trắng ấy thôi
    Mầu trắng muốt thơ ngây
    Chẳng lẫn vào đâu được
    Đời của hoa thơm ngát
    Con ong nào biết đâu
    Hoa nở trong lặng lẽ
    Âm thầm vào đêm sâu
    E ấp mà kiêu hãnh
    Hoa nghiêng trong trăng sao
    Như đàn thiên nga nhỏ
    Sắp bay lên trời cao
    Chợt quên, tôi thiếp ngủ
    Để trôi qua phút giây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Làm sao tìm lại đây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Nó thế nào hở trăng?
    Nó thế nào hở sao?
    Nó thế nào hở gió?
    Giây phút ấy đi qua
    Và thời gian đến trước
    Làm sao xin lại được
    Xin lại một lần hoa
    Từng cánh khép lại rồi
    Hoa lả mềm giấc ngủ
    Ôi phút hoa hiến dâng
    Hồn tôi không kịp hái!
    Lấy từ vnexpress.net ,
    Ấy , ấy khoan , các bác đừng hiểu lầm , tui tặng cho CKA@ chỉ vì CKA@ là người yêu thơ nhất hội thôi , không có chuyện ........ấy đâu.
    I lay My Love On You
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhe ..bài thơ khá hay đó ...còn "vụ kia" thì làm sao ai biết được chứ
    Since you came into my life...everything has changed
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhe ..bài thơ khá hay đó ...còn "vụ kia" thì làm sao ai biết được chứ
    Since you came into my life...everything has changed
  6. McBin

    McBin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    phuongtxp@:
    tui biết nè ....tèn ten....tèn tén ten.....phen này chit CKA@ rùi nhá
    Em ốm. Đời anh khổ
    MacBin
  7. McBin

    McBin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    phuongtxp@:
    tui biết nè ....tèn ten....tèn tén ten.....phen này chit CKA@ rùi nhá
    Em ốm. Đời anh khổ
    MacBin
  8. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rùi , không có gì đâu , mà có thì cũng .................chẳng sao
    I lay My Love On You
  9. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rùi , không có gì đâu , mà có thì cũng .................chẳng sao
    I lay My Love On You
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    á .... có mà ko sao à ? hừm.... coi chừng 19@ đó nha quyết tâm bảo vệ CKA @ đến cùng
    hì hì... mấy bạn đang bị lạc đề .. iếp tục thơ thẩn đi hen !!!!
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!

Chia sẻ trang này