1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cho tham gia với (thơ hay thì có sao á ?, lợi quá nhỉ )
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Ngố ngố ,man man, ấm đầu
    Có thể tình yêu là bệnh
    Nên người ta gọi cảm nhau
    Bệnh này ở trong lục phủ
    Làm cho gan héo , ruột đau
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Chăm chăm là áo chải đầu
    Có phải tình yêu là hội
    Hội cacnavan hoá trang
    Tật xấu thường ngay quên hết
    Ai cũng lịch sự đàng hoàng
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Giận hờn rồi dỗ dành nhau
    Phải chăng tình yêu là kịch
    Nên có lúc hài ,lúc bi
    Nên mâu thuẫn rồi hoá giải
    Ne^n thường có hậu lạ kì
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu
    Hay tình yêu là môn võ
    Đôi khi người ta đá nhau
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Có phải là trồng cây si
    Cho trái đất này ..xanh mãi
    Ô thế thì..hãy yêu đi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cho tham gia với (thơ hay thì có sao á ?, lợi quá nhỉ )
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Ngố ngố ,man man, ấm đầu
    Có thể tình yêu là bệnh
    Nên người ta gọi cảm nhau
    Bệnh này ở trong lục phủ
    Làm cho gan héo , ruột đau
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Chăm chăm là áo chải đầu
    Có phải tình yêu là hội
    Hội cacnavan hoá trang
    Tật xấu thường ngay quên hết
    Ai cũng lịch sự đàng hoàng
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Giận hờn rồi dỗ dành nhau
    Phải chăng tình yêu là kịch
    Nên có lúc hài ,lúc bi
    Nên mâu thuẫn rồi hoá giải
    Ne^n thường có hậu lạ kì
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu
    Hay tình yêu là môn võ
    Đôi khi người ta đá nhau
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Có phải là trồng cây si
    Cho trái đất này ..xanh mãi
    Ô thế thì..hãy yêu đi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Giấc chiêm bao

    Ta thấy em như thần tiên chắp cánh
    Giữa khung trời đầy những ánh sao đêm
    Ta thấy em cùng nụ cười thân quen
    Ta cứ ngỡ đã lạc vào rừng cấm
    Em có biết ta là loài cỏ dại
    Đứng giữa trời nghe quanh tiếng côn trùng
    Gió đong đưa cỏ nghiêng mình theo nắng
    Và âm thầm một mơ ước tương lai...
    Em cứ thế, cứ hồn nhiên đi nhé
    Để cho ta chiêm ngưỡng tóc em bay
    Em trên cao... ta dưới thế... tìm nhau
    Và như thế giấc chiêm bao trọn vẹn.
    ___________
    tặng em
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Giấc chiêm bao

    Ta thấy em như thần tiên chắp cánh
    Giữa khung trời đầy những ánh sao đêm
    Ta thấy em cùng nụ cười thân quen
    Ta cứ ngỡ đã lạc vào rừng cấm
    Em có biết ta là loài cỏ dại
    Đứng giữa trời nghe quanh tiếng côn trùng
    Gió đong đưa cỏ nghiêng mình theo nắng
    Và âm thầm một mơ ước tương lai...
    Em cứ thế, cứ hồn nhiên đi nhé
    Để cho ta chiêm ngưỡng tóc em bay
    Em trên cao... ta dưới thế... tìm nhau
    Và như thế giấc chiêm bao trọn vẹn.
    ___________
    tặng em
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    CKA@ đâ nè GK@ à...muh sao GK lại nói chuyện ngụ ý quá CKA@ ko hiểu được ????
    Tặng các chú cún cái thực đơn này nè....mỗi người chọn một món vừa ý muh măm măm nhé...măm ko được cũng ráng mà măm đó
    THỰC ĐƠN
    Giá như Thượng đế
    Ném lên bàn tiệc cuộc đờI
    Một tờ thực đơn
    Để tôi biết
    Sau món ngọt bùi này
    Là cay đắng khác
    Nhưng Thượng đế toàn năng và biếng nhác
    NgườI đầu bếp tuyệt vờI lỗI lạc
    Không hề cho tôi xem tờ thực đơn
    Miếng vui tôi gắp lẫn miếng buồn
    Hết tiệc ngồI
    NgườI đặt tôi vào tiệc đứng
    NgườI xoay tôi chóng mặt những mâm đờI
    Ngày mai?..
    Cốc rượI nào ngườI sẽ tận tay mờI
    Tôi có còn đủ sức tiếp nhận !?
    Món cuốI cùng trên bàn ăn số phận
    Tên là gì trong thực đơn ?
    Ôi chẳng có dòng sông và biển nào ngăn cách
    Mà sao?mà sao em không thể tớI bên anh!
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    CKA@ đâ nè GK@ à...muh sao GK lại nói chuyện ngụ ý quá CKA@ ko hiểu được ????
    Tặng các chú cún cái thực đơn này nè....mỗi người chọn một món vừa ý muh măm măm nhé...măm ko được cũng ráng mà măm đó
    THỰC ĐƠN
    Giá như Thượng đế
    Ném lên bàn tiệc cuộc đờI
    Một tờ thực đơn
    Để tôi biết
    Sau món ngọt bùi này
    Là cay đắng khác
    Nhưng Thượng đế toàn năng và biếng nhác
    NgườI đầu bếp tuyệt vờI lỗI lạc
    Không hề cho tôi xem tờ thực đơn
    Miếng vui tôi gắp lẫn miếng buồn
    Hết tiệc ngồI
    NgườI đặt tôi vào tiệc đứng
    NgườI xoay tôi chóng mặt những mâm đờI
    Ngày mai?..
    Cốc rượI nào ngườI sẽ tận tay mờI
    Tôi có còn đủ sức tiếp nhận !?
    Món cuốI cùng trên bàn ăn số phận
    Tên là gì trong thực đơn ?
    Ôi chẳng có dòng sông và biển nào ngăn cách
    Mà sao?mà sao em không thể tớI bên anh!
  7. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    keke ông tặng em nào đó??
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Anh cho em, kèm với một lá thư
    Em không lấy và tình anh đã mất.
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ.
  8. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    keke ông tặng em nào đó??
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Anh cho em, kèm với một lá thư
    Em không lấy và tình anh đã mất.
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ.
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở.
    Tình cờ qua trên miệng nở quá xinh.
    Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình.
    Về dâng vội cả ân tình thứ nhất.
    Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất,
    Chỉ vì nghe một lời hứa như chim.
    Ôi đôi chân! Sao mà chúng hay tìm!
    Ôi cái ngực! Sao mi thường đập mạnh!
    Tỏa thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh.
    <trích thơ Xuân Diệu>
    [blue]Tặng một người mà phuongtxp@ rất ........................ghét ! /blue]
    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời
    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 10/01/2003
  10. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở.
    Tình cờ qua trên miệng nở quá xinh.
    Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình.
    Về dâng vội cả ân tình thứ nhất.
    Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất,
    Chỉ vì nghe một lời hứa như chim.
    Ôi đôi chân! Sao mà chúng hay tìm!
    Ôi cái ngực! Sao mi thường đập mạnh!
    Tỏa thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh.
    <trích thơ Xuân Diệu>
    [blue]Tặng một người mà phuongtxp@ rất ........................ghét ! /blue]
    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời
    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 10/01/2003

Chia sẻ trang này