1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Có một người đợi tôi...

    Có một nơi
    Có một người đợi tôi
    Dù ngày qua, ngày tới
    Cành rụng lá, đâm chồi
    Hoa đổi mùa hoa mới
    Người đợi còn đợi tôi
    Dù bạn bè cùng lứa
    Đã lựa đôi vào đôi
    Dù bao chàng tới cửa
    Người đợi còn đợi tôi...
    Tôi đi, tôi kiếm tìm
    Giữ tình yêu trong tim
    Nếu bóng chiều dần xế
    Tôi cũng chẳng buồn nhiều
    Nếu con đường vắng vẻ
    Tôi cũng chẳng buồn nhiều
    Đôi ba người con gái
    Đã tặng tôi lời yêu
    Nếu họ đòi cả lại
    Tôi cũng chẳng buồn nhiều...
    Tôi đi. Và tôi biết
    Tin yêu vào cuộc đời
    Dù tôi đến chậm nhất
    Người đợi còn đợi tôi...


    NBS
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Si mê

    Có phải em là người tôi mơ ước
    Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
    Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
    Để hôm nay được gặp gỡ người thương.
    Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
    Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
    Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
    Tô cho ngày gặp gỡ đẹp màu hơn.
    Da em trắng hay là màu bạch ngọc,
    Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
    Xin cứ trao dù là ly độc dược
    Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.
    Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
    Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
    Hay ôm chặt bóng hình em gái nhỏ
    Ghim vào lòng thất thểu bước tha hương.

    NBS
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Si mê

    Có phải em là người tôi mơ ước
    Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
    Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
    Để hôm nay được gặp gỡ người thương.
    Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
    Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
    Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
    Tô cho ngày gặp gỡ đẹp màu hơn.
    Da em trắng hay là màu bạch ngọc,
    Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
    Xin cứ trao dù là ly độc dược
    Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.
    Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
    Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
    Hay ôm chặt bóng hình em gái nhỏ
    Ghim vào lòng thất thểu bước tha hương.

    NBS
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Trót yêu

    Trót yêu rồi làm sao mà quên được
    Dù cuộc tình anh mỏng tựa khói sương
    Cũng có lúc yêu tha thiết khôn lường
    Nhưng giờ đây đành ra đi thầm lặng.
    Trót yêu em, yêu chân thành sâu đậm
    Mong một ngày ta mãi được bên nhau
    Có ngờ đâu tình đó cũng hoen màu
    Tàn phai, úa, theo chiều buồn ly biệt.
    Trót yêu em, yêu thật nhiều tha thiết
    Mà cuộc đời đôi lúc lại làm ngơ
    Và chính em cũng đôi lúc hững hờ
    Nên tình đó đành chết theo mây gió.
    Trót yêu em, dẫu tình anh bé nhỏ
    Chưa biết cười đã vội nhuốm đau thương
    Chưa thấy vui đã chớm thấy giận hờn
    Chưa hạnh phúc đã có mầm chia cách.
    Trót yêu em, yêu tâm hồn trong sạch
    Của tiểu thư của bóng dáng thiên thần
    Của sao trời vụt sáng giữa không trung
    Nhưng sao ấy đã bay về nơi khác...
    Trót yêu em, đến tim này tan nát
    Cả linh hồn cũng gục chết cô đơn
    Cả xác thân cũng vật vã điên cuồng
    Cả lý trí cũng mờ theo năm tháng...
    Trót yêu em, yêu em nhiều vô hạn
    Nếu như mình đã thiệt phải cách xa
    Không còn chi, anh muốn nói thật thà:
    "Anh buồn lắm, cũng đành thôi chấp nhận!"

    NBS
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Trót yêu

    Trót yêu rồi làm sao mà quên được
    Dù cuộc tình anh mỏng tựa khói sương
    Cũng có lúc yêu tha thiết khôn lường
    Nhưng giờ đây đành ra đi thầm lặng.
    Trót yêu em, yêu chân thành sâu đậm
    Mong một ngày ta mãi được bên nhau
    Có ngờ đâu tình đó cũng hoen màu
    Tàn phai, úa, theo chiều buồn ly biệt.
    Trót yêu em, yêu thật nhiều tha thiết
    Mà cuộc đời đôi lúc lại làm ngơ
    Và chính em cũng đôi lúc hững hờ
    Nên tình đó đành chết theo mây gió.
    Trót yêu em, dẫu tình anh bé nhỏ
    Chưa biết cười đã vội nhuốm đau thương
    Chưa thấy vui đã chớm thấy giận hờn
    Chưa hạnh phúc đã có mầm chia cách.
    Trót yêu em, yêu tâm hồn trong sạch
    Của tiểu thư của bóng dáng thiên thần
    Của sao trời vụt sáng giữa không trung
    Nhưng sao ấy đã bay về nơi khác...
    Trót yêu em, đến tim này tan nát
    Cả linh hồn cũng gục chết cô đơn
    Cả xác thân cũng vật vã điên cuồng
    Cả lý trí cũng mờ theo năm tháng...
    Trót yêu em, yêu em nhiều vô hạn
    Nếu như mình đã thiệt phải cách xa
    Không còn chi, anh muốn nói thật thà:
    "Anh buồn lắm, cũng đành thôi chấp nhận!"

    NBS
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ấm nồng

    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Anh cứ là anh, thế thôi
    ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường.


    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ấm nồng

    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Anh cứ là anh, thế thôi
    ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường.


    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  8. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    DUYÊN NỢ
    Chim trốn lạnh đi tìm miền nắng mới
    Ta trốn buồn tìm men rượu mềm môi
    Trong men say mơ tình ấy lên ngôi
    Như cánh chim không bao giờ biết mỏi
    Vạn hải lý về đây ta thú tội
    Mong cùng ai tiếp nối quãng đường đời
    Nắng hạnh phúc bao trùm khắp mọi nơi
    Sẽ sưởi ấm tình mùa đông mong đợi
    Kẻ ly hương mang tấm lòng dịu vợi
    Vọng cố nhân chẳng diễn tả nên lời
    Đêm trằn trọc làm bạn với sao trời
    Bao nhiêu năm , người quen chừ thay đổi
    Tình yêu xưa đã chìm vào bóng tối
    Như ánh sao đêm vừa mới đổi ngôi
    Theo tháng năm vạn vật mãi đổi dời
    Thân viễn khách như cánh bèo trôi nỗi
    Đời đẩy đưa với buồn vui bao đổi
    Ta mệt nhừ xin từ bỏ cuộc chơi
    Chuyện trăm năm đã khác lối đi rồi
    Còn chi nữa mà mong chờ ngóng đợi
    Chuyện ngày xưa sớm tan thành mây khói
    Hóa thành mây ta lang thang khắp nơi
    Như lòng ta ôi sao quá thảnh thơi
    Tim nồng nhiệt bây chừ đà kín lối
    Ôi tình yêu!!! man lỗi
    Người giúp ta thấu hiểu rỏ sự đời
    Ta muốn hỏi, ta xin câu trả lời
    Duyên với nợ ai kẻ chờ người đợi ???​

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  9. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    DUYÊN NỢ
    Chim trốn lạnh đi tìm miền nắng mới
    Ta trốn buồn tìm men rượu mềm môi
    Trong men say mơ tình ấy lên ngôi
    Như cánh chim không bao giờ biết mỏi
    Vạn hải lý về đây ta thú tội
    Mong cùng ai tiếp nối quãng đường đời
    Nắng hạnh phúc bao trùm khắp mọi nơi
    Sẽ sưởi ấm tình mùa đông mong đợi
    Kẻ ly hương mang tấm lòng dịu vợi
    Vọng cố nhân chẳng diễn tả nên lời
    Đêm trằn trọc làm bạn với sao trời
    Bao nhiêu năm , người quen chừ thay đổi
    Tình yêu xưa đã chìm vào bóng tối
    Như ánh sao đêm vừa mới đổi ngôi
    Theo tháng năm vạn vật mãi đổi dời
    Thân viễn khách như cánh bèo trôi nỗi
    Đời đẩy đưa với buồn vui bao đổi
    Ta mệt nhừ xin từ bỏ cuộc chơi
    Chuyện trăm năm đã khác lối đi rồi
    Còn chi nữa mà mong chờ ngóng đợi
    Chuyện ngày xưa sớm tan thành mây khói
    Hóa thành mây ta lang thang khắp nơi
    Như lòng ta ôi sao quá thảnh thơi
    Tim nồng nhiệt bây chừ đà kín lối
    Ôi tình yêu!!! man lỗi
    Người giúp ta thấu hiểu rỏ sự đời
    Ta muốn hỏi, ta xin câu trả lời
    Duyên với nợ ai kẻ chờ người đợi ???​

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  10. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0

    Thơ ngây em ngủ

    Em nằm nhỏ nhắn ngây thơ
    Thương em vất vả sớm khuya đã nhiều
    Ngủ ngon em nhé, em yêu
    Có anh đây với nắng chiều vàng mơ
    Biết không em hỡi, bây giờ
    Mái tranh bóng xế ngẩn ngơ hiên nhà
    Mây vờn lưng núi xa xa
    Chơi vơi vọng những tiếng gà cầm canh
    Trong vườn đứng lặng hàng chanh
    Lắng nghe trái ổi ngọt lành rụng rơi.
    Thời gian ngừng nhé, đừng trôi
    Để cho tôi được mãi ngồi cùng em
    Để cho bao nỗi ưu phiền
    Tan theo giấc ngủ của em vơi dần...


    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS

Chia sẻ trang này