1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    another one guys...still wonderin' when readin' it
    See Through
    Looking up at you
    This pane of Glass gives
    No smiles
    And
    No laughs
    But at least
    You're looking at me too
    Damn these windows, so dirty, so dusty
    Squinting through the grime
    Of the last twenty moments
    Spent with you and yours
    Only the sorrow
    And love
    And Longing
    Gains visibility
    Our locked Gazes enchant
    Until Shame overcomes everything
    That might have maybe been
    And one of us breaks this Vision, this Dream
    The shards of glass cascade to our feet
    A true Romeo + Juliet,
    Moulin Rouge story Too bad
    Just this once I wish
    We could get what we wanted
    New Windows...
    for these old Souls
    Tieu Tinh
  2. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    another one guys...still wonderin' when readin' it
    See Through
    Looking up at you
    This pane of Glass gives
    No smiles
    And
    No laughs
    But at least
    You're looking at me too
    Damn these windows, so dirty, so dusty
    Squinting through the grime
    Of the last twenty moments
    Spent with you and yours
    Only the sorrow
    And love
    And Longing
    Gains visibility
    Our locked Gazes enchant
    Until Shame overcomes everything
    That might have maybe been
    And one of us breaks this Vision, this Dream
    The shards of glass cascade to our feet
    A true Romeo + Juliet,
    Moulin Rouge story Too bad
    Just this once I wish
    We could get what we wanted
    New Windows...
    for these old Souls
    Tieu Tinh
  3. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Vâng, xin chân thành cảm ơn hai bạn lận chứ không pải một bạn như ban đầu , và GK@ đã liên lạc dc với một bạn ,bạn còn lại thì ...rất có thể chúng ta sẽ đi uống cà fê vào dịp khác vậy
    Vâng, chắc hẳn rùi,vì một quán với âm thanh rất ngọt ngào và hương vị cafê.....sẽ chờ chúng tôi vào tối mai.......
    Nhân dây ,GK@ xin cảm ơn các MOD đã nhân nhượng cho cái bài này tồn tại thay cho hình thức treo nick GK@ trong vòng 48h .......choiiiizậyđó mà không cần một lí do. -MOd đó (expcept for Mitdac,19,Miah) vui lòng del giúp GK@ bài này luôn trong vòng 12h nữa nhé vì thời gian tới GK@ sẽ không có nhìêu dịp post bài nữa -Xin cảm ơn nhìêu


    Em ốm..mờ tâm hồn ...ứ ốm .
    Em là thế đấy !
    Anh có yêu không thì bảo ?
    .....ồ lê.....ồ la.....á hà ....
    CHIP_X
    Được goldkey sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 15/02/2003
  4. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Vâng, xin chân thành cảm ơn hai bạn lận chứ không pải một bạn như ban đầu , và GK@ đã liên lạc dc với một bạn ,bạn còn lại thì ...rất có thể chúng ta sẽ đi uống cà fê vào dịp khác vậy
    Vâng, chắc hẳn rùi,vì một quán với âm thanh rất ngọt ngào và hương vị cafê.....sẽ chờ chúng tôi vào tối mai.......
    Nhân dây ,GK@ xin cảm ơn các MOD đã nhân nhượng cho cái bài này tồn tại thay cho hình thức treo nick GK@ trong vòng 48h .......choiiiizậyđó mà không cần một lí do. -MOd đó (expcept for Mitdac,19,Miah) vui lòng del giúp GK@ bài này luôn trong vòng 12h nữa nhé vì thời gian tới GK@ sẽ không có nhìêu dịp post bài nữa -Xin cảm ơn nhìêu


    Em ốm..mờ tâm hồn ...ứ ốm .
    Em là thế đấy !
    Anh có yêu không thì bảo ?
    .....ồ lê.....ồ la.....á hà ....
    CHIP_X
    Được goldkey sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 15/02/2003
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Yêu như anh yêu

    Anh tìm ngôi sao chưa hề hẹn trước
    âm dương ngũ hành lạc bước vào nhau
    trăng chưa kịp rằm vành trăng gai xước
    nửa kiếp yên lành thương lại nửa đời đau
    Yêu như anh yêu em là đáo để
    nghịch lý nào đời cũng thuận lòng tha
    trời có căn cơ anh phân trần với bể
    bể không yên anh quậy sóng Ngân Hà.
    Cái nếp cũ vo tròn rồi ép dẹp
    anh tháo tung, tay em giữ phía này
    phía theo anh xuống đồng mò cua xúc tép
    mặc lưới trời cay nghiệt tứ bề vây
    Yêu như anh yêu em là quá thể
    mặc cho mưa qua Ngọ gió qua Mùi
    cầu cho khắp giêng hai tình sắm lễ
    mời thánh thần rỗi việc xuống cùng vui

    **************************
    From FPTNet
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Yêu như anh yêu

    Anh tìm ngôi sao chưa hề hẹn trước
    âm dương ngũ hành lạc bước vào nhau
    trăng chưa kịp rằm vành trăng gai xước
    nửa kiếp yên lành thương lại nửa đời đau
    Yêu như anh yêu em là đáo để
    nghịch lý nào đời cũng thuận lòng tha
    trời có căn cơ anh phân trần với bể
    bể không yên anh quậy sóng Ngân Hà.
    Cái nếp cũ vo tròn rồi ép dẹp
    anh tháo tung, tay em giữ phía này
    phía theo anh xuống đồng mò cua xúc tép
    mặc lưới trời cay nghiệt tứ bề vây
    Yêu như anh yêu em là quá thể
    mặc cho mưa qua Ngọ gió qua Mùi
    cầu cho khắp giêng hai tình sắm lễ
    mời thánh thần rỗi việc xuống cùng vui

    **************************
    From FPTNet
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  7. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Tên Tội Phạm
    Bài thơ viết,
    Bao lần còn dang dở,
    Cho người tình,
    Ta đã một lần yêu,
    Người tặng ta,
    Ta nhận biết bao nhiêu,
    Ta trả lại,
    Cho người nhiều cay đắng .
    Người yêu ta,
    Một tình yêu sâu nặng,
    Cả tâm hồn,
    Trong trắng tuổi thanh xuân,
    Hẹn cùng ta,
    Muôn kiếp sẽ chung thân,
    Không xuất gía,
    Nếu đươn`g trần lạc lối .
    Người nói yêu,
    Không bao giờ xám hối,
    Dù kiếp này,
    Hay cả kiếp lai sinh ,
    Nguyện cùng ta,
    Cho trọn một cuộc tình .
    Yêu là thế,
    Yêu là dành thua thiệt .
    Ta yêu người,
    Ngươì ơi, người có biết ?
    Yêu thật nhiều,
    Chẳng phải ở đầu môi,
    Đêm từng đêm,
    Ta thương, nhớ khôn nguôi,
    Vì ngang trái,
    Người ơi, ta lỗi hẹn,
    Không duyên nợ,
    Người ơi sao lại đến ?
    Để bây giờ,
    Tan vỡ mộng chia xa,
    Lỗi tại ai ?
    Có phải lỗi tại ta ?
    Để muôn kiếp,
    Ta là tên tội phạm .
    thơ sưu tầm
    Truth...Nothing....Believe....No-One....I Don't Believe Whatever You Say And Whatever You Do To Me...
  8. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Tên Tội Phạm
    Bài thơ viết,
    Bao lần còn dang dở,
    Cho người tình,
    Ta đã một lần yêu,
    Người tặng ta,
    Ta nhận biết bao nhiêu,
    Ta trả lại,
    Cho người nhiều cay đắng .
    Người yêu ta,
    Một tình yêu sâu nặng,
    Cả tâm hồn,
    Trong trắng tuổi thanh xuân,
    Hẹn cùng ta,
    Muôn kiếp sẽ chung thân,
    Không xuất gía,
    Nếu đươn`g trần lạc lối .
    Người nói yêu,
    Không bao giờ xám hối,
    Dù kiếp này,
    Hay cả kiếp lai sinh ,
    Nguyện cùng ta,
    Cho trọn một cuộc tình .
    Yêu là thế,
    Yêu là dành thua thiệt .
    Ta yêu người,
    Ngươì ơi, người có biết ?
    Yêu thật nhiều,
    Chẳng phải ở đầu môi,
    Đêm từng đêm,
    Ta thương, nhớ khôn nguôi,
    Vì ngang trái,
    Người ơi, ta lỗi hẹn,
    Không duyên nợ,
    Người ơi sao lại đến ?
    Để bây giờ,
    Tan vỡ mộng chia xa,
    Lỗi tại ai ?
    Có phải lỗi tại ta ?
    Để muôn kiếp,
    Ta là tên tội phạm .
    thơ sưu tầm
    Truth...Nothing....Believe....No-One....I Don't Believe Whatever You Say And Whatever You Do To Me...
  9. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Vắng ai một ngày như vô nghĩa
    không cánh phượng hồng , chẳng mưa bay
    gió buồn đi mất mây lạc lối
    ta ở một mình với cô liêu .
    Thèm ly cà phê thật là đắng
    đắng cả hồn ta cả trần gian
    pháo hồng còn đỏ ngoài sân truớc
    cứ tưởng hôm nào đám cưới ai .
    Nhắm mắt ngủ đi ... thôi hãy ngủ
    quên cả tình yêu mái tóc ai
    chỉ xin giữ lại mùi hương cũ
    ươm ta một đời mãi về sau .
    Truth...Nothing....Believe....No-One....I Don't Believe Whatever You Say And Whatever You Do To Me...
  10. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Vắng ai một ngày như vô nghĩa
    không cánh phượng hồng , chẳng mưa bay
    gió buồn đi mất mây lạc lối
    ta ở một mình với cô liêu .
    Thèm ly cà phê thật là đắng
    đắng cả hồn ta cả trần gian
    pháo hồng còn đỏ ngoài sân truớc
    cứ tưởng hôm nào đám cưới ai .
    Nhắm mắt ngủ đi ... thôi hãy ngủ
    quên cả tình yêu mái tóc ai
    chỉ xin giữ lại mùi hương cũ
    ươm ta một đời mãi về sau .
    Truth...Nothing....Believe....No-One....I Don't Believe Whatever You Say And Whatever You Do To Me...

Chia sẻ trang này