1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Mong em

    Không muốn em là biển
    Vì sắc biển đổi mầu
    Không ví em là trăng
    Trăng đường đi thay đổi
    Không ước em là cây
    Sang mùa lại thay lá
    Và đừng như là cá
    Cứ lửng lơ giữa dòng
    Đừng như hoa phù dung
    Sáng chiều mầu sắc khác...
    Mong em như ca dao
    Dịu dàng, mượt, ấm áp
    Sống vừa mơ vừa thực
    Cho say đời, say em!

    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa

    Em đã trở về căn gác ngày xưa
    Để tìm quá khứ
    Thời gian qua đi
    Làm sao giữ
    Những nỗi buồn đánh rơi.
    ....
    Ngày xưa em có một khoảng trời
    Ngày xưa em có Tình yêu cháy bỏng
    Ngày xưa em có trái tim mình ấm nóng
    Ngày xưa em có anh....
    Bây giờ căn gác vắng tanh
    Nhện giăng đầy lối bước
    Em thấy lòng mình sũng nước
    Ngày xưa đi về đâu???
    .................................................................
    hic...đọc thơ buồn quá

    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa

    Em đã trở về căn gác ngày xưa
    Để tìm quá khứ
    Thời gian qua đi
    Làm sao giữ
    Những nỗi buồn đánh rơi.
    ....
    Ngày xưa em có một khoảng trời
    Ngày xưa em có Tình yêu cháy bỏng
    Ngày xưa em có trái tim mình ấm nóng
    Ngày xưa em có anh....
    Bây giờ căn gác vắng tanh
    Nhện giăng đầy lối bước
    Em thấy lòng mình sũng nước
    Ngày xưa đi về đâu???
    .................................................................
    hic...đọc thơ buồn quá

    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Với biển
    Tôi về với biển, biển ơi
    Biển xanh như thuở chia phôi lần đầu
    Giờ tôi tóc đã ngả màu
    Trái tim thương tổn, mặt nhàu phong sương
    Lâu rồi biển có còn vương
    Mà sao sóng mãi dập dồn vào tôi
    Giờ như con sứa nổi trôi
    Biển mênh mông quá mà tôi cạn lòng
    Đỉnh Nghinh Phong, gió mặn nồng
    Mồ hôi đá chảy cho lòng tôi đau
    Ai hay hồn biển nông sâu
    Mà đèo Vọng Nguyệt trước sau trăng mờ
    Thôi đành về núi mà mơ
    Bên đồi Ngọc Tước em chờ đợi tôi...


    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Với biển
    Tôi về với biển, biển ơi
    Biển xanh như thuở chia phôi lần đầu
    Giờ tôi tóc đã ngả màu
    Trái tim thương tổn, mặt nhàu phong sương
    Lâu rồi biển có còn vương
    Mà sao sóng mãi dập dồn vào tôi
    Giờ như con sứa nổi trôi
    Biển mênh mông quá mà tôi cạn lòng
    Đỉnh Nghinh Phong, gió mặn nồng
    Mồ hôi đá chảy cho lòng tôi đau
    Ai hay hồn biển nông sâu
    Mà đèo Vọng Nguyệt trước sau trăng mờ
    Thôi đành về núi mà mơ
    Bên đồi Ngọc Tước em chờ đợi tôi...


    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý tình yêu

    Gặp em tôi chẳng đợi chờ
    Một vần thơ, nụ hôn hờ... thế thôi
    Nào ngờ sấm chuyển trong tôi
    Chút mây nhẹ thế mà trời đổ mưa...
    Tưởng đâu hoa trái hững hờ
    Mà thơm, thơm đến tận giờ chưa phai
    Xa nhau trắng cả đêm dài
    Gần nhau đỏ chín vành tai ngượng ngùng.
    Cớ gì ai hỏi, rằng: "không"
    Để tôi quanh quẩn cho lòng quẩn quanh
    Cớ gì tôi lại xưng: "anh"
    Cho tôi già dặn đến thành... ngây thơ
    Cớ chi em cứ ỡm ờ
    Để tôi ghen với giấc mơ chính mình?...
    Tình yêu không biết dụm dành
    Cho em hết cả, tôi thành... cô đơn!...


    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý tình yêu

    Gặp em tôi chẳng đợi chờ
    Một vần thơ, nụ hôn hờ... thế thôi
    Nào ngờ sấm chuyển trong tôi
    Chút mây nhẹ thế mà trời đổ mưa...
    Tưởng đâu hoa trái hững hờ
    Mà thơm, thơm đến tận giờ chưa phai
    Xa nhau trắng cả đêm dài
    Gần nhau đỏ chín vành tai ngượng ngùng.
    Cớ gì ai hỏi, rằng: "không"
    Để tôi quanh quẩn cho lòng quẩn quanh
    Cớ gì tôi lại xưng: "anh"
    Cho tôi già dặn đến thành... ngây thơ
    Cớ chi em cứ ỡm ờ
    Để tôi ghen với giấc mơ chính mình?...
    Tình yêu không biết dụm dành
    Cho em hết cả, tôi thành... cô đơn!...


    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ao ước
    Anh là kẻ say mê, nhưng nhút nhát;
    Không hiểu giùm, em lại nỡ cho anh
    Là không yêu, là một kẻ vô tình.
    Anh tức quá, đem lòng ao ước tệ:
    Nếu em chết! Chắc là anh có thể
    Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm:
    Anh đến nơi em nghỉ giấc ngàn năm
    Ngồi điên dại sầu như cây liễu rủ
    Anh không uống, anh không ăn, không ngủ,
    Anh khóc than, than khóc đến bao giờ
    Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ
    Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo.
    Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo;
    Linh hồn anh thất thểu dỗi hồn em.
    Và đâu kia, ở cõi đời đêm
    Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa...


    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  9. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ao ước
    Anh là kẻ say mê, nhưng nhút nhát;
    Không hiểu giùm, em lại nỡ cho anh
    Là không yêu, là một kẻ vô tình.
    Anh tức quá, đem lòng ao ước tệ:
    Nếu em chết! Chắc là anh có thể
    Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm:
    Anh đến nơi em nghỉ giấc ngàn năm
    Ngồi điên dại sầu như cây liễu rủ
    Anh không uống, anh không ăn, không ngủ,
    Anh khóc than, than khóc đến bao giờ
    Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ
    Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo.
    Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo;
    Linh hồn anh thất thểu dỗi hồn em.
    Và đâu kia, ở cõi đời đêm
    Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa...


    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Mùa nắng đủ
    Đầu mùa nắng gắt gay như tiếng khóc chào đời
    Có những bông phượng rụng rơi...dù vẫn bừng lên cái màu khao khát đỏ
    Hạnh phúc mỏng manh cũng rụng rơi giữa một trời đầy gió
    Thét gào những ước mơ!
    Em biết làm thơ sau một đêm không ngủ
    Bao sợi nắng vắt ngang qua giông bão
    Mắt đau đáu sợ một lần khẽ chớp
    Sẽ vỡ oà mất thôi...
    Bạn chúc em ĐỦ cô đơn và nước mắt
    Để có một lần mỉm cười giã từ những nỗi đau
    Em chúc mình ĐỦ phút yếu lòng và "những - điều - không - thể"
    Để một lần "có thể" đem mùa nắng chắp nối những ước mơ !
    19

Chia sẻ trang này