1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích tìm hiểu về Hà Nội không ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaucon84, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaucon84

    gaucon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích tìm hiểu về Hà Nội không ?

    Các bạn biết không , tim hiểu về Hà Nội là một trong những niềm đam mê lớn nhất của mình. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, mình thấy nó rất đẹp. Từ những hàng cây hoa sưa gần Bách Thảo cứ đến tháng 2 âm lịch là nở hoa trắng muốt, đến những ngôi nhà cổ nằm sâu trong các ngõ. Từ ngôi chùa cổ kính mang đậm nét phương Đông, cho đến những món ăn dân dã, bình dị nhưng không nơi nào có, tất cả đều cuốn hút mình tìm hiểu, khám phá về nó. Nếu bạn cũng có sở thích đi lang thang trên các đường phố Hà Nội để tìm ra những nét cổ kính còn sót lại thì chúng ta đã giống nhau ở ít nhất một điểm rồi đó. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé

    The life is beautiful !
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào anh có thể cùng em đi dạo phô được kô em ? lúc đó anh mới có thể nói được những gì về Hà Nội , em đồng y nhá
  3. gaucon84

    gaucon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Này bạn blessthechild ơi, nếu bạn biết nhiều về Hà Nội,sao bạn không viết ra để cho mình và mọi người cùng biết ? Mình nghĩ như thế thì sẽ hay hơn rất nhiều so với việc chỉ có 2 người đi không thôi đấy. Bởi vì sở thích này của mình không hải là có nhiều người cùng thích nên rất mong tìm được những người cùng suy nghĩ với mình.
    The life is beautiful !
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với Gấu con là mọi người hãy viết lên những gì họ biết về Hà Nội. Tôi không sống ở đó nhưng gia đình tôi dều ở đó cả. Lâu lâu tôi mới được về nên thích lắm. Nó cổ kính, yên tĩnh và vì nó có cả mùa thu mà TPHCM không có. Tôi thích được xem hình, sách báo và nghe kể những câu chuyện về Hà Nội nữa. Mọi người ở đó có thể kể ko?
    [violet]
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mô phật
    Thí chủ nghĩ là có thể tìm hiểu được Hà nội sao???
    Khó lắm....khó lắm.....không thể???
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi " sư cọ " ở chùa nào thế ?
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phật tại tâm.....tu tại gia....thiện tai...thiện tai...
    Ua_mi_thua_phòu....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    gaucon84 ơi,em muốn biết gì về Hà Nội nào,đặt hàng đi để anh post lên nhé
    Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt.
  9. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hì,chào mọi người!!
    Gia đình tớ sống ở Hà Nội chắc cũng lâu lắm rồi( chắc cũng đã ba bốn thế hệ).Chưa biết đã được gọi là Hà Nội gốc chưa?nhưng cũng như các bạn tớ yêu Hà Nội vô cùng...
    Gia đình tớ sống trong khu 36 phố phường cũ.Là một khu phố buôn bán nên ngày xưa mỗi một gia đình đều có một thương hiệu riêng và biết tới nhau cũng qua cái tên đó.(Gia đình tớ được gọi là nhà cụ Đức Cát).Nhưng đó ngày xưa,còn giờ thì hầu hết các gia đình trong phố xưa đã chuyển đi hết cả và các tên hiệu cũng theo đó mà mất đi.
    Phố phường cũng thay đổi nhiều quá.Bây giờ có muốn cũng ko tìm thấy cái màu vôi hồng quen thuộc của những ngôi nhà cũ.Trước kia,mỗi lúc lên sân thượng là có thể thoải mái mà ngắm một"Hà Nội mái ngói xô nghiêng",những ngôi nhà hình ống sâu hun hút bị cẵt ngang bởi những khoảng sân trời nhỏ...
    Thỉnh thoảng khi có thời gian,đôi khi là một mình, đôi khi là cùng vài người bạn dạo quanh những con phố nhỏ.Lên lỏi vào những ngõ hẻm ít người biết tới,ngắm nhìn những kiến trúc cũ còn sót lại mà có lẽ chỉ những nơi như thế may ra mới còn cảm thấy chút gì của một Hà nội cũ.
    Có thể mình hơi hoài cổ vì Hà Nội bây giờ cũng đẹp lắm chứ:)>-.Nhưng phải chứng kiến những sự thay đổi quá nhiều,những nét văn hoá có nguy cơ sẽ mất đi vĩnh viễn ko thể ko đau lòng và ko nuối tiếc được
    [red]
    NhungDo
    [/size]
  10. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội rất đẹp , em yêu nó nhưng tiếc là không có điều kiện tìm hiểu về nó . Các bác làm ơn giúp em cái ....
    Xin chân thành cám ơn
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .

Chia sẻ trang này