1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích tìm hiểu về Hà Nội không ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaucon84, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi
    mùi Hoa sữa thơm nhẹ chắc dễ thương lắm nhỉ ....còn những cây cơm nguội nữa ...và bây giờ đang mùa Vải (Lychee) ở Hà Nội nè ..có ai thích ăn vải không ?
    các bạn hã viết thêm nhiều về thành phố thật đẹp thủ đô của Việt Nam này cho những người Viet đang sống ở nuớc ngọai đọc với ..xin cảm ơn các bạn
    mèo alleykat
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Life is beautiful at Hanoi !
    [/quote]
    hình Văn Miếu đẹp và cổ kính qua'
    hình như đây là Đại Học đầu tiên của Việt Nam ?
    alleykat
  3. gaucon84

    gaucon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đối với mình luôn là nơi đẹp đẽ và bình yên nhất. Hà Nội có những ngôi nhà cổ đã tồn tại từ bao nhiêu đời nay, những hàng cây xanh mát quanh năm với những cái tên rất đặc biệt như nhội, sữa, đa, đề, sấu... Những loài cây này đã góp phần làm cho Hà Nội có một dáng vẻ riêng không lẫn với bất kì một thành phố nào khác. Chẳng hạn như phố Trần Hưng đạo có rất nhiều cây sấu, phố Lò đúc có nhũng hàng cây sao đen cao vút, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng có nhiều cây hoàng lan.v..v.. Không chỉ thế, Hà Nội còn có rất nhiều những món ăn ngon, những kiến trúc cổ rất lâu đời. Các bạn biết không, mình đi qua phố Đường Thành bao nhiêu lần rồi nhưng mãi gần đây, mình mới phát hiện ra ngôi nhà cổ trên phố đó. Ngôi nhà ấy đẹp đến nỗi mình cứ đứng đấy ngắm mãi, không thể đi nổi nếu như đứa bạn mình không kéo đi. Hoặc như ngôi nhà cổ trên phố Mã Mây cũng rất đẹp với một kiểu kiến trúc khác hẳn. Ở Hàng Buồm cũng có Hội quán của người Quảng Đông xưa, nay trở thành nhà trẻ mẫu giáo nhưng vẫn giữ được nét cũ. Nói về Hà Nội thì mình có thể nói hàng giờ không biết chán, nhưng hôm nay thời gian hạn hẹp không có nhiều, hẹn hôm khấc mình sẽ viết tiếp.
    The life is beautiful !
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn Gấu Con đã viết những cái đẹp của Hà Nội ...một thành phố đẹp , rất đẹp của Việt Nam ...tôi mong mỏi và hy vọng có một ngày sẽ đến thăm thành phố này ...site này có viết khá nhiều về Hà Nội : http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/hanoi/index.htm
    tôi chỉ có dịp thăm viếng Hà Nội vỉtually qua những bài việt này
    ở ngòai có lẽ Hà Nội đẹp hơn nhiều vì lời văn không thể nào tả hết cái đẹp của thành phố này ...
  5. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi day het ca roi??ban:Gaucon84,blessthechild,Jhendrx....???cac ban bo roi cai toptic nay sao??
    May hom truoc to thi hoi ban nen ko len muc nay may ,len roi thi cha thay no dau nua.Troi!!!!
    Phai luc tim lai,ui ui,Hanoimay hom nay mua day.
    KO ai co cam hung gi ah??
    NhungDo
  6. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tui sinh ra và đang lớn lên ở Hà Nội.Với tui Hà Nội thât đẹp và thơ mộng.Nhất là những buổi chiều đi lang thang dọc đường Hoàng Diệu,Phan Đình Phùng,rồi lên cầu Long Biên đứng ngắm mọi người đi lại,cũng thú vị lắm chứ!(tuy hơi khác người thì phải)Tôi nhớ nhất những buổi trời hơi mưa xuân,lang thang trên những con phố nhỏ,tâm hồn trở nên hết sức thanh thản!
    Chẳng biết có ai thích giống tui khong nhỉ?

    Con gái càng lớn càng khôn còn con trai càng lớn càng n..!!
  7. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ biết HN xưa qua tranh của HS Bùi Xuân Phái , qua các bức ảnh HN xưa , qua một số bài hát như Nhớ mùa thu HN hay Em ơi HN phố ... nhưng rõ ràng là HN xưa phải rất rất đẹp thì mới có thể khơi nguồn cảm hứng cho những tác phẩm đi vào lòng người đến vậy .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  8. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng được sinh ra và lớn nên ở Hà Nội,mình rất yêu Hà Nội và luôn tự hào vì đã may mắn được sống ở mảnh đất ngàn năm văn hiến này.Kỉ niệm mình thích nhất khi ở đây đó là những trưa hè oi ả,nắng trang trang mình cùng đám bạn thời thơ ấu trốn những giấc ngủ trưa và rủ nhau đi chơi.Trưa hè ở Hà Nội hồi đó rất vắng vẻ và yên tĩnh chỉ có tiếng ve kêu và tiếng lá vàng rơi sào sạt rất vui tai.Nghĩ lại mình vẫn nhớ cái cảm giác đi giữa hai hàng cây xanh biếc rộn ràng tiếng ve gọi hè và tiếng lá sào sạt dưới chân,cảm giác đấy thât tuyệt vời.Cũng những đống lá tưởng chừng như vô dụng đó lại chính là nhưng thứ đồ chơi mà đám trẻ con chúng mình chơi và sáng tạo ra những chò chơi ngộ nghĩnh.Nào là trò chơi nghé ngọ,bánh trưng bánh dày,bán thịt lợn......nghĩ lại mình cảm thấy hồi thơ ấu với nhưng trò chơi dân dã mà sao vui vậy,thú vị vậy.Nào là cảm giác mình tung nhưng dám lá vàng lên trong gió để gió đưa đẩy trong ko trung cũng rất tuyệt vời,càng nghĩ lại mình lại càng cảm thấy thời thơ ấu là thời điểm đẹp nhất và để lại trong mỗi chúng ta nhiều kí ức khó quên nhất.Còn bạn thì sao?thời thơ ấu gắn liền với Hà Nội của bạn là những kỉ niệm gì?chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau được ko?chúc các ban vui vẻ
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
  9. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đi một vòng Hà Nội ba sáu phố phường vào một ngày đầu hè.Tôi sống ở Hà Nội hơn hai chục năm,có mấy ngôi nhà cổ nhà cũ gì đó cũng lọ mọ đến xem cả.Hội quán cũ của người Tàu xưa ở phố hàng Buồn trước kia cũng là nơi tôi thích tới.Kiến trúc rất đặc trưng,đặc biệt là các phù điêu,hình người,tượng bằng gốm,sành,sứ trang trí viền theo mái,mặt tiền của ngôi nhà:rất sinh động,màu sắc rựa rỡ rất riêng của người Tàu,lại xắp xếp,mô tả theo cốt chuyện hẳn hoi...Bẵng đi mấy năm,cách đây ko lâu dẫn vài người bạn đi chơi phố có qua đó.Đáng tiếc,mái tôn,một vài sự cơi nới tranh thủ diện tích làm mất đi nhiều nét đẹp của ngôi nhà này.Ko nhìn thấy mấy cái hình đó nữa,hứa chỉ cho mấy người bạn xem,giờ thì chịu
    Ngôi nhà ở Mã Mây được dựng lại,tuy ko giống hoàn toàn với kiến trúc cũ nhưng cũng theo form điển hình của nhà Hà Nội xưa.Ngôi nhà hình ống,mặt tiền rộng vừa phải,phù hợp với các gia đình có buôn bán.Cửa gồm nhiều tấm,có rãnh,cài then chốt.Sáng sớm khi mở cửa hàng có thể dễ dàng nhấc từng tấm ra,xếp gọn lại một chỗ,thế là đã có một mặt tiền rộng rãi,toàn toàn tận dụng được toàn bộ diện tích của mặt tiền vốn thường khá hẹp, chỉ hai ba mét với các ngôi nhà trong phố cổ.Tối lại lắp cửa vào,cài then lại.Có vẻ hơi lích kích nhưng ngày xưa hầu hết nhà nào cũng dùng cửa như thế.
    Ngôi nhà mở cửa cho khách thăm quan,hầu hết là người nước ngoài.Nhưng lúc chúng tôi tới lại là 11h đêm,cửa còn khép hờ và vẫn còn đèn.Hơi ngại ngần một chút,gõ cửa hỏi thăm có còn được vào thăm quan một lát ko?người bảo vệ hỏi chúng tôi có bao nhiêu người?8-cũng bằng cả một đoàn nhỏ-nghĩ một lát nhưng rồi chắc nom thấy mặt ai cũng đầy háo hức,hứng thú quá nên đồng ý(cũng có thể là tối muộn lại trông nhà một mình nên buồn muốn có người nói chuyện)
    Rất nhiệt tình dẫn tụi tôi đi một vòng.Tiếp giáp với tiền sảnh là một khoảng sân rộng có rất nhiều cây,lát gạch tàu đỏ au.Gió lùa xuống mát lộng,lại hơi lất phất mấy giọt mưa...Ngồi đây buổi đêm mà uống trà thì tuyệt.Qua khoảng sân là phòng khách cũng có thể là phòng sinh hoạt chung của gia đình(vì thường thì khu phụ của ngôi nhà thường ở cuối của tầng một.)Tiếp tới là một khoảng sân trời nữa rồi mới tới bếp,công trình vs...Nói chung là rất thoáng mát.Cả lũ bạn kts bàu làu,sau này có tiền ko thèm ở phố,về nông thôn xây hẳn quả nhà ba gian hai trái,hoặc xây theo kiểu này cũng được.. và nhất định ko chịu rời cái võng nghỉ trưa mắc ở sân sau,đu đưa đu đưa,nhắm mắt mơ màng liên tưởng tới một Hà Nội xưa...yên bình và thơ mộng...
    NhungDo
  10. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem mấy bức ảnh chụp về ngõ Hà Nội thấy phê quá , nhưng chẳng biết chúng ở chỗ nào mà lượn qua . Hic hic các bác có biết chỉ dùm em
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .

Chia sẻ trang này