1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích tìm hiểu về Hà Nội không ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaucon84, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ColaDrink

    ColaDrink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thích tìm hiểu món ăn HN mà thôi hehe,ai biết nhiều xin chỉ giáo.
    [​IMG]
  2. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bác Jhendrix hỏi về ngõ àh???Nhiều lắm,tuy nhiên chỉ cụ thể cho bác rồi bác chăm chăm đi tìm đường thì mò đền nơi hết cả thi vị....Đã đi thì fải cảm hứng,bất ngờ thì mới thú ngắm mọi thứ được.Thôi dù sao bác đã hỏi em cũng chỉ cho bác hai "tua"cũng khá hay ho cho bác hôm nào rỗi thì vòng vo thử.
    Đều bắt đầu xuất phát từ quảng trường có đài phun ở Hồ Gươm nhé.Bác cứ đi thẳng theo trục hàng ĐÀo ,Hàng Ngang,một mạch xuống hết Hàng Giấy,đi thẳng tuột lên tiếp:đến đó bất đầu có rất nhiều phố nhỏ và ngõ,chùa nhỏ xíu:yên tĩnh và dễ chịu.
    Tua hai là du hí trong các phố và ngõ thuộc khu vực gần cửa ô á.Cứ theo đường Đinh liệt mà đâm xuống,từ đó toả ra nhiều vôkể..
    Đã bác nào có dịp ngắm Hà Nội từ trên cao,dạo chơi trên cầu cạn của hà Nội chưa???thông báo một tin buồn là nó sắp bị triệt tiêu rồi,để phục vụ cho mục đích xây một hệ thống tàu hoả trên cao.Kể cũng phí lắm
    NhungDo
  3. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Nhung Đô ( chắc là vạm vỡ lắm ) Tuần sau tôi rảnh là đi liền . Hehe , quả này phê phải biết .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  4. gaucon84

    gaucon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi ! Dạo này mình bận thi nên không được vào mạng, nhớ quá đi mất cái chủ đề còn đang dang dở này. Trở lại đây thấy có nhiều người cùng nghĩ giống mình, vui quá là vui !
    Các bạn có biết chùa Kim Liên không ? Mấy hôm trước ở nhà nóng quá mình toàn ra sân chùa ngồi cho mát, nhân tiện học thuộc mấy môn học chán ngắt luôn. Phải công nhận là chùa Kim Liên đẹp thật đấy, mình chưa thấy một ngôi chùa nào có không gian rộng rãi, thoáng mát lại có kiến trúc đẹp như ngôi chùa này. Hôm trước trời nóng như thế mà ở sân chùa gió mát cực kì luôn. Ngồi dưới gốc cây khế có phiến đá mát rượi, nhìn mặt nước hồ Tây xanh biếc và hoà mình vào không gian yên lành, trong trẻo thì mọi nỗi buồn phiền, lo lắng dường như tan biến hết.
    Món ăn Hà Nội rất nổi tiếng, nhưng mình lại chỉ thích những món ăn mang đậm hương vị dân dã, mộc mạc của ngày xưa. Các bạn biết không, trên phố Đinh Liệt có một cửa hàng rất dặc biệt, chỉ toàn bán bánh dày ăn với giò lụa hoặc chả cốm , bánh xu xê ( hay còn gọi là phu thê ), bánh cốm do nhà tự làm. Nét đặc biệt là ở chỗ bánh xu xê không dùng phẩm màu, không ngọt quá và còn rất thơm nữa. Ở đây còn có bán một loại cháo rất đơn giản nhưng mình rất thích. Đó là cháo trắng ăn với cà muối hoặc đậu phụ om. Những buổi trưa hè nắng gắt được ăn bát cháo thanh đạm ấy, và nghe bà cụ bán hàng kể chuyện thì không còn gì bằng. Nếu bạn nào có hứng thú tìm hiểu về món cháo này thì có thể tìm trên phố Đinh Liệt vào khoảng từ 10h-1h trưa. Đây là một cửa hàng nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi khó tìm lắm đâu. Món cháo này mình đã đọc đưọc về nó trong một tác phẩm của nhà văn Tô Hoài viết về Hà Nội. Ngày xưa người ta hay ăn sáng bằng thứ cháo này, nhưng bây giờ không thấy ai bán nó, có lẽ tại vì có đơn giản quá, bây giờ người ta thích những thứ cầu kì hơn kia.
    Mình rất yêu quý Hà Nội và mong muốn được biết nhiều hơn nữa về thành phố mến yêu này. Mong có thể được trao đổi ý kiến cùng các bạn nhiều hơn nữa !
    The life is beautiful !
  5. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Là Nhung Đỗ!trời ạ tên hay thế mà lại xuyên tạc dã man tới thế,vâng ko dám nhận lời cám ơn của bác Jhendrix đâu ạ.
    CHào bạn Gaucon,lâu lắm mới gặp.Hẳn là bạn fải yêu Hà Nội lắm đúng ko?mình thấy bạn ko những quan tâm tới kiến trúc HN ko mà còn rất quan tâm tới ẩm thực Hn nữa.
    NhungDo
  6. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Hờ , xin lỗi bạn Nhung Đô cái nhé . Tại tên bạn viết không rõ ràng .
    Bác gấucon cho em một thông tin hay quá . Tuần sau kết hợp đi luôn lên Đinh liệt . Phê quá
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  7. pourquoi

    pourquoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ha noi u, minh yeu ha noi khong han vi nhung ly do nhung ly do nhu cac ban , ma boi vi ch inh ha nội là nơi mình được sinh ra lần thứ 2 ,bạn hiểu mình nói gì không .mình yêu nó vì nó đã cho mình một cuộc sống mới sau khi bị tai nạn ,mình yêu nó vì gia đình mình đã sung tuc hơn ,đỡ vất vả hơn khi sống ở đây .
  8. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn pouquoi!!!!
    Bạn ko nói nhiều nhưng đọc bài viết của bạn chặc bạn gắn bó với Hà Nội ko đơn thuần chỉ vì cảnh quan,con người Hn ..thôi đúng ko ???còn có cái gì đó thiêng liêng gắn bó hơn nhiều...nếu ko có gì ngại bạn có thể kể được ko??
    NhungDo
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0

    Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An ...
    những hình ảnh đẹp của Hà Nội ngày xưa ...
    alleykat
  10. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác Allaykat 5* vi` những bức ảnh ( tuy nó không phải là hiếm )
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .

Chia sẻ trang này