1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích tìm hiểu về Hà Nội không ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaucon84, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    các bạn thân yêu đang sống ở Hà Nội ơi
    các bạn có thể cho mèo biết ảnh số A002 ở trên là tượng nữ thần Tự Do (tại vườn hoa cửa Nam) còn hiện hữu ở Hà Nội hay không ? hay đã sập vì những thay đổi của thời gian ...những hình ảnh cả trăm năm về truớc ...
    chúc một ngày vui
    mèo
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 06/05/2004
  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Chùa Một Cột
    Lăng Bác
    Nhà Hát Lớn Hà Nội
    Cầu Long Biên

    Hồ Gươm ( nơi gắn liền với tuổi thơi của Caneton )
    Hoả Lò ngày xưa
    Sông Hồng
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 06/05/2004
  3. whoru

    whoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quá đẹp
  4. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhắc đến nhiều nét văn hoá của Hà Nội, nhưng hình như chưa ai nhắc đến chùa ở Hà Nội nhỉ. Mình nhớ hình như có một bài nào đó nhắc đến chùa Kim Liên thì phải. Mình không hay lên chùa và cũng không biết nhiều về chùa chiền lắm, nhưng theo mình biết thì nền văn hoá Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung chịu ảnh hưởng trực tiếp của Phật giáo.
    Mình sinh ra và lớn lên ở ven Hồ Tây, mà xunh quanh Hồ Tây thì nhiều chùa lắm, có những ngôi chùa lớn, nổi tiếng (chùa Trấn Quốc, chùa Kim Liên), nhưng cũng có những ngôi chùa nhỏ, bình dị nhưng đẹp mê hồn (chùa Phổ Linh, chùa Tảo Sách).
    Không biết tự bao giờ nhưng mình thích cái cảm giác được đắm mình trong tiêng chuông trầm lắng, tiếng mõ lốc cốc giữa một không gian lộng gió Hồ Tây và ánh nắng chiều nhàn nhạt. Những lúc như thế mình cảm thấy dường như mọi vật đều ngưng đọng lại, cảm giác tâm hồn mình bay bổng thật lạ.
    Kiến trúc chùa chiền cũng là một nét văn hoá đáng để xem và suy ngẫm
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mang Hồ Gươm đi (Trần Mạnh Hảo)
    Sao hồ Gươm biết tôi chia xa
    Mà run run cho từng bóng cây nhòa,
    Mà im im lặn hết ngàn tăm cá,
    Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa.
    Gió níu hoàng hôn xuống tận giấc mơ,
    Cổ Thành xưa, ngơ ngẩn lá thu mưa.
    Nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng,
    mượn Hồ Gươm gọi nắng từ trời xanh.
    Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông,
    Nhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng.
    Làm sao gói nổi heo may rét,
    Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.
    Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây,
    Mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy,
    Mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng,
    Mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh cây.
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đoản Khúc Thu Hà Nội
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em hay vì em
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hồng má môi em hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!
    ( Hôm nay đi trên 1 con đường nhỏ , lại thấy phảng phất mùi hoa sữa , thấy nhớ Hà Nội da diết , chẳng hiểu đấy là hương của hoa thật , hay là hương của nỗi nhớ kết tinh . Thèm được đi trên đường Bà Triệu để được nghe tiếng lá cây xào xạc trên đầu )
  7. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hình như con gái lớp A4 nhiều người thích hoa sữa thì phải
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Không có , hồi xưa hơi bị ghét cây hoa sữa ( trước cửa nhà hồi bé có 1 cây , cứ đến mùa hoa là nhức hết cả đầu , viêm mũi nặng nên hơi bị ác cảm ) , nhưng người ta bảo " Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở , nơi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn " _ Hà Nội là 1 thành phố khó quên nhất với tất cả mọi người đã từng sống ở đấy
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhận ra bức tượng này ở đâu không ?
    [​IMG]
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chùa Trấn Quốc

Chia sẻ trang này