1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thích Triệu vi và nghe chị ấy hát chưa vậy(赵微迷)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi witch141v, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Witch ơi: ấy gửi địa chỉ cho AJ đi nhé, bao giờ lấy được đĩa bảo tớ, tớ đến mượn rùi sao luôn, cũng thèm lắm chứ. Chúc mừng Witch, và tiện thể cũng tự chúc mừng mình luôn. [:D]
    To SS: 010 down cái simplified fonts rùi, chạy tốt, đọc chữ thì OK nhưng đâu có bộ gõ. Chắc ý AJ là dùng bộ gõ tiếng Trung (cài thêm trong language setting) của Office 2000 hoặc XP à?
    To witch: tớ có lời dịch sang tiếng Anh của bài Tình thâm thâm vũ mông mông đấy (down từ trên mạng xuống mà)
    -----------------------------
    010
  2. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    To: scarlet_sail, witch141v, nooneknow
    Hai sư tỷ và huynh nooneknow bình tĩnh nào, làm lại từ đầu nhé!
    Trước hết download
    Chinese Font: Simplified Chinese (GB) or Tra***ional Chinese (Gig5) or cả hai cũng được.
    Microsoft Global IME for Chinese (Simplified)
    Microsoft Global IME for Chinese (Tra***ional) (nếu như đã download hai bộ font trên)

    Sau đó cài đặt tất cả, khởi động lại máy. Vậy là các bạn có font và bộ gõ tiếng Trung rồi nhé. Tất cả đều sử dụng được trên Win98 trở lên (nếu là WinXP thì càng tốt).
    Các bạn chú ý nhé vì khi cài đặt xong sẽ thấy trong MenuStart - Programs chỉ có các file Help, đừng để ý đến nó làm gì và cũng không cần cài thêm trong language setting đâu vì .... không add thêm vào được.
    Tiếp theo, để sử dụng bộ gõ các bạn mở Word 2000 (trở lên) dùng tổ hợp phím Alt+Shift (giữ phím Alt bấm phím Shift sẽ thấy bộ gõ hiện lên). Bấm lần một 1 bộ gõ xuất hiện, bấm lần hai bộ gõ thứ 2 xuất hiện, bấm lần thứ ba để thoát. Dùng phím Space Bar để search chữ Hán.
    Bộ gõ tiếng Nhật cũng cài y chang như vậy. Trong trang http://www.soyi.co.jp/download/ có tất cả.
    Cả nhà thử lần nữa đi nhá. Lần này mà được thì tha hồ duyệt web và gõ lộc cộc ... lộc cộc.... há.

    AC

    Được ajiki sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 01/06/2003
    Được ajiki sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 01/06/2003
  3. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    To: scarlet_sail, witch141v, nooneknow
    Hai sư tỷ và huynh nooneknow bình tĩnh nào, làm lại từ đầu nhé!
    Trước hết download
    Chinese Font: Simplified Chinese (GB) or Tra***ional Chinese (Gig5) or cả hai cũng được.
    Microsoft Global IME for Chinese (Simplified)
    Microsoft Global IME for Chinese (Tra***ional) (nếu như đã download hai bộ font trên)

    Sau đó cài đặt tất cả, khởi động lại máy. Vậy là các bạn có font và bộ gõ tiếng Trung rồi nhé. Tất cả đều sử dụng được trên Win98 trở lên (nếu là WinXP thì càng tốt).
    Các bạn chú ý nhé vì khi cài đặt xong sẽ thấy trong MenuStart - Programs chỉ có các file Help, đừng để ý đến nó làm gì và cũng không cần cài thêm trong language setting đâu vì .... không add thêm vào được.
    Tiếp theo, để sử dụng bộ gõ các bạn mở Word 2000 (trở lên) dùng tổ hợp phím Alt+Shift (giữ phím Alt bấm phím Shift sẽ thấy bộ gõ hiện lên). Bấm lần một 1 bộ gõ xuất hiện, bấm lần hai bộ gõ thứ 2 xuất hiện, bấm lần thứ ba để thoát. Dùng phím Space Bar để search chữ Hán.
    Bộ gõ tiếng Nhật cũng cài y chang như vậy. Trong trang http://www.soyi.co.jp/download/ có tất cả.
    Cả nhà thử lần nữa đi nhá. Lần này mà được thì tha hồ duyệt web và gõ lộc cộc ... lộc cộc.... há.

    AC

    Được ajiki sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 01/06/2003
    Được ajiki sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 01/06/2003
  4. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đĩa đó có tất cả các bài trong vol4. withchv đợi thêm vài ngày nữa là nhận được.
    AC

  5. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đĩa đó có tất cả các bài trong vol4. withchv đợi thêm vài ngày nữa là nhận được.
    AC

  6. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    để AC thử dịch xem sao.
    AC

  7. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    để AC thử dịch xem sao.
    AC

  8. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Hic AC ui: This verion of IME cannot be installed in this verion of Windows. Hic 010 dùng WinXP
    -----------------------------
    010
  9. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Hic AC ui: This verion of IME cannot be installed in this verion of Windows. Hic 010 dùng WinXP
    -----------------------------
    010
  10. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Wo zùi pà zùi pà
    Yan yu meng meng
    Kan bu qing kan bu qing
    ni de shen ying
    Wo ceng jing ceng jing
    dui tian hu huan
    Tian zai ku wo zai ku
    Ni zai he chu
    Wang shi y mu mu
    Shang xin yi mu mu
    Ni de yan guang ni de xiao
    Ban wo jin ri gu du
    yan yu yi zhong zhong
    Shan shui yi zhong zhong
    Ni de ding ning ni de lei
    Shi wo xin zhong zui tong
    Wo zui pa zui pa
    Yan yu meng meng
    hai ji de feng yu li
    he ni xiang feng
    zao zhi dao zao zhi dao
    ru ci cong cong
    you he bi you he bi
    he ni xiang feng.
    Dịch nghĩa : Em sợ nhất đó là khi trời mưa gió mịt mù ,khi đó em không thể nhìn thấy rõ được hình bóng anh.Lời than van của em đã thấu tới cả trời xanh,trời cũng khóc ,em cũng khóc mà anh hiện giờ ở nơi đâu? những chuyện đã xảy ra, những gì đau thương trong tim em giờ như là một màn kịch.Ánh mắt của anh ,nụ cười của anh giờ đeo bám em trong nỗi cô độc này>Trời mưa khói mịt mùng ,Núi sông thì trùng điệp,những lời dặn dò của anh,những giọt nước mắt của anh là nỗi đau khổ tột cùng trong lòng em mang.Em sợ nhất đó là khi trời mưa gió mịt mùng ,em vẫn nhớ hôm nào cũng trong mưa gió này em được thấy lại anh.Dẫu biết rằng hà tất phải vội vã nhưng em vẫn mong được cùng anh tương phùng dưới mưa .......

Chia sẻ trang này