1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thích Triệu vi và nghe chị ấy hát chưa vậy(赵微迷)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi witch141v, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    những bộ phim đó witch coi băng hay là đĩa hay là ở cinema. Nếu là đĩa thì witch mua ở đâu vậy.
    AC

  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng

    Phải chăng anh không còn yêu em nữa
    Bởi vì em đã không đủ dịu hiền
    Phải chăng anh không còn giận em nữa
    Bởi vì em đã không đủ chân thành
    Mỗi ngày qua đi em đều nghĩ đến anh cả vạn lần
    Cùng với bao nhiêu nước mắt
    Phải chăng anh đã tha thứ
    Cho tất cả những lỗi lầm mà em đã gây ra
    Phải chăng anh đã quên em mất rồi
    Nên chẳng một lần quay đầu nhìn lại?
    Em đã đứng đợi trước cửa nhà anh
    Chờ đợi anh nhin em dù chỉ một lần
    Giống như khi anh đang nắm chặt tay em
    Và em được trốn trong trái tim ấm áp của anh
    Giống như khi được thấy khuôn mặt anh thật gần
    Và mọi điều phía trước em đều quên đi tất cả
    Mỗi ngày qua đi em đều nghĩ đến anh cả vạn lần
    Cùng với bao nhiêu nước mắt
    Phải chăng tình yêu của em
    Cuối cùng sẽ mang lại tự do?
    Em nguyện sẽ đợi chờ mãi trong căn nhà tình yêu của anh
    Có lẽ những lời biệt li mà em đã nói
    Dã không xuất phát từ tận đáy lòng
    Bởi vì nỗi đau của hai chúng ta
    Sẽ chẳng cần đến nhưng lí do như thế
    To Ajiki: Witch toàn thuê đĩa về xem thôi chứ là sao đủ tiền mua
    Ling
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng

    Phải chăng anh không còn yêu em nữa
    Bởi vì em đã không đủ dịu hiền
    Phải chăng anh không còn giận em nữa
    Bởi vì em đã không đủ chân thành
    Mỗi ngày qua đi em đều nghĩ đến anh cả vạn lần
    Cùng với bao nhiêu nước mắt
    Phải chăng anh đã tha thứ
    Cho tất cả những lỗi lầm mà em đã gây ra
    Phải chăng anh đã quên em mất rồi
    Nên chẳng một lần quay đầu nhìn lại?
    Em đã đứng đợi trước cửa nhà anh
    Chờ đợi anh nhin em dù chỉ một lần
    Giống như khi anh đang nắm chặt tay em
    Và em được trốn trong trái tim ấm áp của anh
    Giống như khi được thấy khuôn mặt anh thật gần
    Và mọi điều phía trước em đều quên đi tất cả
    Mỗi ngày qua đi em đều nghĩ đến anh cả vạn lần
    Cùng với bao nhiêu nước mắt
    Phải chăng tình yêu của em
    Cuối cùng sẽ mang lại tự do?
    Em nguyện sẽ đợi chờ mãi trong căn nhà tình yêu của anh
    Có lẽ những lời biệt li mà em đã nói
    Dã không xuất phát từ tận đáy lòng
    Bởi vì nỗi đau của hai chúng ta
    Sẽ chẳng cần đến nhưng lí do như thế
    To Ajiki: Witch toàn thuê đĩa về xem thôi chứ là sao đủ tiền mua
    Ling
  4. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    AC tưởng đâu witch mua các đĩa copy về xem chứ. Tiếc quá không xem các phim đó được.
    witchv ơi, xin lỗi nhé hôm nay mới gửi đĩa cho witchv được (do sự cố kỹ thuật), AC gửi bằng EMS nên trễ lắm thì thứ hai tới witch sẽ nhận được.
    AC

  5. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    AC tưởng đâu witch mua các đĩa copy về xem chứ. Tiếc quá không xem các phim đó được.
    witchv ơi, xin lỗi nhé hôm nay mới gửi đĩa cho witchv được (do sự cố kỹ thuật), AC gửi bằng EMS nên trễ lắm thì thứ hai tới witch sẽ nhận được.
    AC

  6. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài này Zhaowei vừa đánh đàn vừa hát diễn tả đầy cảm xúc chứ nhỉ. Này witchv vốn tiếng trung của bạn khá thật đấy. Bữa nào rảnh rỗi dịch luôn bài hôm trước AC đã post lên nhé.
    AC

  7. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài này Zhaowei vừa đánh đàn vừa hát diễn tả đầy cảm xúc chứ nhỉ. Này witchv vốn tiếng trung của bạn khá thật đấy. Bữa nào rảnh rỗi dịch luôn bài hôm trước AC đã post lên nhé.
    AC

  8. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bài gì thế? Hay lắm và nhiều cảm xúc lắm àh?
  9. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bài gì thế? Hay lắm và nhiều cảm xúc lắm àh?
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Witch đã nói rùi Witch không có biết tiếng Trung ,Witch chỉ biết 1 ít tiếng Hán thôi( kiểu chữ cổ tự ấy) chứ còn những bài mà Witch post lên đây là do Witch sưu tầm hoặc do bạn Witch dịch cho thôi.
    còn bài " phải chăng" đúng là bài TV đánh Piano đó , baìo đấy nghe tâm trạng nhỉ,hồi đầu tui chết mê chết mệt bài đó, nhưng sau thì đổ bài Email love, lỗ tai, mưa ơi muốn rơi cứ rơi đi.
    May quá Ajiki ạ, Witch vừa bị tiêu mấy cái bài ở vol 4 đang định lên tải xuống, nghe vậy chờ đĩa của Ajiki nghe luôn thể
    Ling
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 07/06/2003
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 07/06/2003

Chia sẻ trang này