1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thích Triệu vi và nghe chị ấy hát chưa vậy(赵微迷)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi witch141v, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là một crazy fan của Triệu Vi , các anh chị nếu lập fan club thì cho em tham gia với, dạo này em mù thông tin quá, ai có địa chỉ trang web của zhaowei không ạ . Em biết mỗi trang www.zhaoweinetfamily.com thui.
    Failure is the mother of success !
  2. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Hi thấy em zhaowei85 ở đây rồi.... hãy đóng góp tích cực nhé
    to witch: ấy ơi, tối mai tớ mới về HN, tớ sẽ liên lạc xem tình hình ngô khoai thế nào, dạo này tự dưng bận thế ko bít.
    -----------------------------
    010
  3. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Hi thấy em zhaowei85 ở đây rồi.... hãy đóng góp tích cực nhé
    to witch: ấy ơi, tối mai tớ mới về HN, tớ sẽ liên lạc xem tình hình ngô khoai thế nào, dạo này tự dưng bận thế ko bít.
    -----------------------------
    010
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không khóc thầm
    Em sẽ gach chéo lên dòng chữ tên anh
    Em sẽ quên di số điện thoại của anh
    (Bởi vì) em khôn muốn lại là một cô gái ngốc nghếch
    Em sẽ gác tình yêu này sang một bên
    Thậtt nhẹ nhõm, thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao
    Em sẽ cắtt ngắn mái tóc dài mà anh vẫn thích
    Sẽ chẳng vì anh mà tiếp tục làm một bông hoa bé nhỏ dịu hiền
    Sẽ không im lặng giả câm giả điếc
    Khi anh di cùng một cô gái khác
    Em sẽ không xen ngang dâu
    Trong " chất độc" của tình yêu em đã trở nên mơ hồ
    Bởi vì tình yêu là điều ý nghĩa nhất với mỗi con người
    Tưởng như mọi chuyện đã chấm dứt
    Thì em chợt nhận ra sai lầm của việc chia xa
    Ngày mai hẳn sẽ tuyệt vời biết bao
    Khi em được làm chủ chính mình
    Hy vọng rằng anh hạnh phúc
    Em sẽ không khóc thầm
    Sẽ bỏ đi ghánh nặng tình yêu mà anh đã trao cho em
    Em sẽ thay đổi bước tiến của cuộc đời mình
    Em đã hiểu được rất nhiều điều mới mẻ
    Hiểu được "chất độc" mà tình yêu mang đến cho em
    " Chất độc" của nó chẳng đắng chút nào
    ..............................................................................................................................................
    AC à witch cũng giống AC thôi, witch cũng phải ôm từ điển để dịch đấy chứ đến ngữ pháp của tiếng Trung thế nào witch cũng đâu có biết đâu , witch dịch từng từ rùi ghép lại chọn câu nào sát nghĩa nhất thì lấy. Lần sau witch sẽ post bài " Mưa ơi muốn rơi cứ rơi đi" , mọi nguời chờ nhé
    @010: mai ấy về hả? bọn mình có thể chat được đấy bởi vì mai tớ đang kí xong ở chỗ ấy chỉ cho tớ rùi đấy
    Ling
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 17/07/2003
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không khóc thầm
    Em sẽ gach chéo lên dòng chữ tên anh
    Em sẽ quên di số điện thoại của anh
    (Bởi vì) em khôn muốn lại là một cô gái ngốc nghếch
    Em sẽ gác tình yêu này sang một bên
    Thậtt nhẹ nhõm, thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao
    Em sẽ cắtt ngắn mái tóc dài mà anh vẫn thích
    Sẽ chẳng vì anh mà tiếp tục làm một bông hoa bé nhỏ dịu hiền
    Sẽ không im lặng giả câm giả điếc
    Khi anh di cùng một cô gái khác
    Em sẽ không xen ngang dâu
    Trong " chất độc" của tình yêu em đã trở nên mơ hồ
    Bởi vì tình yêu là điều ý nghĩa nhất với mỗi con người
    Tưởng như mọi chuyện đã chấm dứt
    Thì em chợt nhận ra sai lầm của việc chia xa
    Ngày mai hẳn sẽ tuyệt vời biết bao
    Khi em được làm chủ chính mình
    Hy vọng rằng anh hạnh phúc
    Em sẽ không khóc thầm
    Sẽ bỏ đi ghánh nặng tình yêu mà anh đã trao cho em
    Em sẽ thay đổi bước tiến của cuộc đời mình
    Em đã hiểu được rất nhiều điều mới mẻ
    Hiểu được "chất độc" mà tình yêu mang đến cho em
    " Chất độc" của nó chẳng đắng chút nào
    ..............................................................................................................................................
    AC à witch cũng giống AC thôi, witch cũng phải ôm từ điển để dịch đấy chứ đến ngữ pháp của tiếng Trung thế nào witch cũng đâu có biết đâu , witch dịch từng từ rùi ghép lại chọn câu nào sát nghĩa nhất thì lấy. Lần sau witch sẽ post bài " Mưa ơi muốn rơi cứ rơi đi" , mọi nguời chờ nhé
    @010: mai ấy về hả? bọn mình có thể chat được đấy bởi vì mai tớ đang kí xong ở chỗ ấy chỉ cho tớ rùi đấy
    Ling
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 17/07/2003
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    zhòng ai qíng de dú
    wỏ hú lỉ hú tú
    ỷi wéi ài shì rén sheng de quán bù
    dang yi qie jíe sù
    cái fa xiàn cuò de lí pủ
    hái hảo míng tian zì jỉ zuò zhủ
    xì wàng nỉ xìng fú
    wỏ bú hùi tou kù
    dìu kai ài qíng gẻi wỏ de bao fú
    tiáo zhẻng hảo jiảo bù
    tỉ hùi quán xin de lỉng wù
    jiẻ kai ai qíng gẻi wỏ de bao fú
    ______________________
    Trúng độc của tình yêu ,
    em mơ hồ
    tưởng rằng tình yêu là tất cả của đời người
    đến khi mọi cái đã kết thúc
    em mới fát hiện ra sự sai lầm ngộ nhận
    cũng may rằng ngày mai em vẫn làm chủ cuộc đời mình
    hy vọng anh sẽ hạnh fúc
    em sẽ không khóc thầm
    và sẽ cởi bỏ ghánh nặng mà tình yêu của anh đã trao em
    Thay đổi bước đi của mình
    lãnh ngộ mọi điều mới mẻ
    và giải độc "tình yêu "
    _________________
    đấy là nguyên văn đoạn điệp khúc ,còn khi dịch thì cứ lơ lớ như của wít cũng được ,mà fục bạn thật ,chỉ tra từ điển mà dịch đuợc ,hì hì chắc cô nàng đồng cảm với bài hát này lắm ,hì hì

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    zhòng ai qíng de dú
    wỏ hú lỉ hú tú
    ỷi wéi ài shì rén sheng de quán bù
    dang yi qie jíe sù
    cái fa xiàn cuò de lí pủ
    hái hảo míng tian zì jỉ zuò zhủ
    xì wàng nỉ xìng fú
    wỏ bú hùi tou kù
    dìu kai ài qíng gẻi wỏ de bao fú
    tiáo zhẻng hảo jiảo bù
    tỉ hùi quán xin de lỉng wù
    jiẻ kai ai qíng gẻi wỏ de bao fú
    ______________________
    Trúng độc của tình yêu ,
    em mơ hồ
    tưởng rằng tình yêu là tất cả của đời người
    đến khi mọi cái đã kết thúc
    em mới fát hiện ra sự sai lầm ngộ nhận
    cũng may rằng ngày mai em vẫn làm chủ cuộc đời mình
    hy vọng anh sẽ hạnh fúc
    em sẽ không khóc thầm
    và sẽ cởi bỏ ghánh nặng mà tình yêu của anh đã trao em
    Thay đổi bước đi của mình
    lãnh ngộ mọi điều mới mẻ
    và giải độc "tình yêu "
    _________________
    đấy là nguyên văn đoạn điệp khúc ,còn khi dịch thì cứ lơ lớ như của wít cũng được ,mà fục bạn thật ,chỉ tra từ điển mà dịch đuợc ,hì hì chắc cô nàng đồng cảm với bài hát này lắm ,hì hì

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    chán wá đi mất không biết đây là lần thứ bao nhiêu witch post bài lên lại bị báo lỗi thế này, ở nhà cũng như ở ngoài hàng------------------> wá chán. đành hẹ mọi người lần sau sẽ post lên bài Nghìn lời vạn ý vậy
    Ling
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    chán wá đi mất không biết đây là lần thứ bao nhiêu witch post bài lên lại bị báo lỗi thế này, ở nhà cũng như ở ngoài hàng------------------> wá chán. đành hẹ mọi người lần sau sẽ post lên bài Nghìn lời vạn ý vậy
    Ling
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không vào đây, tớ vẫn nhớ witch141v , AJIKI , nooneknow ..., và còn bao nhiêu bạn mới nữa, những người bạn ngày đêm chăm chỉ gửi lời và dịch bài cho mọi người. Thế các bạn có nhận ra tớ là ai không ạ? tớ là scarlet_sail trước đây đấy nhưng giờ thì đã đổi nick rồi. Cho đến hôm vào lại thì thấy các bạn lại đang có kế hoạch làm flash là làm cái gì đấy thì tớ lại vẫn mù tịt và không thể theo kịp được, kể cũng tội nghiệp cho một đứa mê Triệu Vy mà lại cũng mù tịt về Triệu Vy như tớ, thành ra chỉ đứng ngoài đọc và chẳng dám có ý kiến gì. Đến hôm nay bạn witch141v hứa sẽ dịch bài " Yu xiang ku jiu ku ba" thì tớ thấy không thể ngồi im được và lại lên tiếng. Bạn dịch hay lắm, rất sát ý và lại có hồn nữa, tớ đang đợi đấy nhé.

Chia sẻ trang này