1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thích Triệu vi và nghe chị ấy hát chưa vậy(赵微迷)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi witch141v, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem ảnh mới của Triệu vi khi đi tuyên truyền cho album mới Tứ An, đã thấy mắt chị bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, báo hiệu tuổi già rồi. Dù có trang điểm cũng đã bắt đầu nhìn thấy, đúng là con gái có thì.......... không biết rồi chị còn duy trì được sự nghiệp đến bao lâu nữa
    Ôi tuổi già, mình cũng bắt đầu thấy sợ già rồi đây
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi
    Ca sĩ: Triệu Vy
    Album: Phiêu
    Gió lại hôn lên đóa hoa một lần nữa,nhưng hoa đã rơi rồi
    Nó cứ một mực hồi tưởng trong nhớ nhung đã rất lau
    Rõ rầng là vào lúc trời xuân hoa còn yêu tôi
    Vậy mà bây giờ hoa lại thay đổi ? Thay đổi rồi
    Thế là gió liền mang nỗi sầu đến nơi xa
    Gặp những bông hoa đẹp hơn cũng không dám động lòng
    Cứ suy nghĩ tại sao đóa hoa đó lại không yêu tôi nữa
    Tại vì sao,vì sao chớp mắt một cái liền biến thành mùa đông
    Người yêu trong chuyện tình cảm,cẩn thận khi yêu là sống
    Cho nên mới cảm động lòng người,cho nên nó cũng sẽ tàn héo
    Thì ra tình yêu là biến số,sao chẳng ai dạy tôi điều đó
    Điều đẹp đẽ thì được ghi nhớ,những việc đã qua biến thầnh sự gánh vác
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi
    Ca sĩ: Triệu Vy
    Album: Phiêu
    Gió lại hôn lên đóa hoa một lần nữa,nhưng hoa đã rơi rồi
    Nó cứ một mực hồi tưởng trong nhớ nhung đã rất lau
    Rõ rầng là vào lúc trời xuân hoa còn yêu tôi
    Vậy mà bây giờ hoa lại thay đổi ? Thay đổi rồi
    Thế là gió liền mang nỗi sầu đến nơi xa
    Gặp những bông hoa đẹp hơn cũng không dám động lòng
    Cứ suy nghĩ tại sao đóa hoa đó lại không yêu tôi nữa
    Tại vì sao,vì sao chớp mắt một cái liền biến thành mùa đông
    Người yêu trong chuyện tình cảm,cẩn thận khi yêu là sống
    Cho nên mới cảm động lòng người,cho nên nó cũng sẽ tàn héo
    Thì ra tình yêu là biến số,sao chẳng ai dạy tôi điều đó
    Điều đẹp đẽ thì được ghi nhớ,những việc đã qua biến thầnh sự gánh vác
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác nào rảnh rỗi ngó vào cái topic này thì trả lời hộ tớ, cái câu đầu tiên của bài Bian le có fải nghĩa là : Trời mùa thu đã đến rồi..., vậy mà sao ở cái đoạn dịch nó lại không có câu đó vậy? Nhìn lại bài này, đoạn đầu hơi khác so với bài vinhaihong dịch cho tớ-----------> hơi thắc mắc 1 tẹo
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác nào rảnh rỗi ngó vào cái topic này thì trả lời hộ tớ, cái câu đầu tiên của bài Bian le có fải nghĩa là : Trời mùa thu đã đến rồi..., vậy mà sao ở cái đoạn dịch nó lại không có câu đó vậy? Nhìn lại bài này, đoạn đầu hơi khác so với bài vinhaihong dịch cho tớ-----------> hơi thắc mắc 1 tẹo
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Gọi tên thiên sứ
    Album: Phiêu
    Em có thể dự cảm được ở nơi anh bầu trời sẽ trong xanh
    Em có thể nghe thấy được ở trong tim anh khẽ hát khúc ca đó
    Thời gian và không gian chúng ta cách nhau xa đến mức muốn tính cũng tính không được
    Nhưng mà em vẫn cảm ứng được tâm trạng của anh,niềm vui và nỗi buồn
    Em vẫn nhớ anh nói em là thiên sứ bay vào con tim anh
    Em vẫn nhớ anh nhân danh thiên sứ,nói rằng không nên khóc
    Trải qua những năm tháng qua,em trở nên độc lập hơn
    Nếu như mất anh em sẽ học cách không đau khổ
    Bởi vì em dày vò trong nỗi nhớ của mình
    Sớm mai nhẹ nhàng hướng đến nơi anh mà hạ xuống
    Nhân danh thiên sứ,bầu trời của anh có một đám mây trôi
    Bài này lời dịch nghe chẳng hay mấy, nhưng nhạc thì tuyệt vời. Tớ thích bài này nhất trong Album "Phiêu"
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Gọi tên thiên sứ
    Album: Phiêu
    Em có thể dự cảm được ở nơi anh bầu trời sẽ trong xanh
    Em có thể nghe thấy được ở trong tim anh khẽ hát khúc ca đó
    Thời gian và không gian chúng ta cách nhau xa đến mức muốn tính cũng tính không được
    Nhưng mà em vẫn cảm ứng được tâm trạng của anh,niềm vui và nỗi buồn
    Em vẫn nhớ anh nói em là thiên sứ bay vào con tim anh
    Em vẫn nhớ anh nhân danh thiên sứ,nói rằng không nên khóc
    Trải qua những năm tháng qua,em trở nên độc lập hơn
    Nếu như mất anh em sẽ học cách không đau khổ
    Bởi vì em dày vò trong nỗi nhớ của mình
    Sớm mai nhẹ nhàng hướng đến nơi anh mà hạ xuống
    Nhân danh thiên sứ,bầu trời của anh có một đám mây trôi
    Bài này lời dịch nghe chẳng hay mấy, nhưng nhạc thì tuyệt vời. Tớ thích bài này nhất trong Album "Phiêu"
  8. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Dịch Phiêu đi vậy mà !! Trời mùa thu đến rồi , lại thấy tiếc những tán lá vàng . . .
  9. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Dịch Phiêu đi vậy mà !! Trời mùa thu đến rồi , lại thấy tiếc những tán lá vàng . . .
  10. ThyPhuongNK

    ThyPhuongNK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình cũng la một fan của Triệu Vy, cực kì thích các phim do chị ấy đóng, mình đã nghe thử bài sáo do Thuỷ Ngược Hàn thổi cho kiếm Bình rồi, nhưng ko biết cách nào download về cả, bạn nào giúp mình với. Thanks

Chia sẻ trang này