1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích trời mưa ko ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Sirius_Z, 23/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    thích trời mưa khi:
    - đang ở trong nhà
    - đang đi ngoài đường nhưng có mang theo áo mưa
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lạy Chúa tôi! Đúng là "kẻ thực tế", hehe.
    Cho hỏi, hôm qua lúc mưa to nhất có ai ra đường ko?
    Mình thì lúc đó đang ở ngoài đường, đi tìm hàng quẩy nóng
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế thì nhà chị phải lên núi ở, kẻo mà bị lụt hoặc bị cuốn đi mất (cả nhà toàn tên là nước nhờ, yêu thế)
  4. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích mưa, đơn giản vì nó mang lại cho riêng tôi cảm giác mát lạnh, cảm giác như trút bỏ đi những phiền muộn trong cuộc sống...thời gian như trôi chậm hơn và lòng người thư thái hơn....
  5. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Choài, mưa thì cũng khoái đấy, nhưng phải đi kèm theo vài điều kiện nữa:
    1. Mình đang rảnh rỗi, không có việc gì phải phi ra đường,
    2. Lúc mưa mà lại đang ngồi quán cafe, lơ đãng ngắm bà con ngoài đường hối hả đi dưới trời mưa ... thú vị phết
    3. Hay nhất là đang ngồi nhậu với mấy thằng bạn xấu, rượu ngon, mồi nhiều, trời lại mưa tạo cảm giác mát mẻ, uống hơi bị vào đấy ạ... úi giời ... tuyệt hết cả vời
  6. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thích trời mưa:
    - Trời mưa ko được đi chơi , hẹn hò gì cũng bể kế hoạch hít
    - Trời mưa mấy con chó mèo ko chủ ướt và lạnh lém, nhìn thương lém
    - Cách đây vài năm vào 1 hôm mưa tầm tã tớ mặc cái áo mưa dài luộm thuộm, chạy xe làm sao mà áo mưa cuốn vào bánh xe xiết cổ tớ giữa đường (ặc ặc ). Thế là từ đó tớ ghét mặc áo mưa ==> nguy cơ bị cảm rất cao ==> ko thích trời mưa
  7. sunshine_lady

    sunshine_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ---Có tớ có tớ , thích mưa lắm
    -Tớ thích trời mưa, nhưng với điều kiện là không phải lội nưóc để rồi uót nhẹp nhem, vừa bẩn, vừa xấu xí
    -Mùa hè trời mưa thì ngồi trong phòng mở hết cửa sổ, ban công.....cho gió lùa vào ***g lống,tóc bay bay, ngồi nghe nhạc thật nhẹ nhàng,ngắm mưa, suy nghĩ và để cho không khí mưa ngấm vào ngưòi,.Tớ rất thích Mùi của mưa nữa.Hoặc vác ô đi lung tung 1 mình.Hồi bé thì thích lội nước ,bây giờ vẫn thích và nếu không bị ám ảnh nước cống hôi thối bẩn thỉu thi` cứ gọi là... xông lên ào ào
    -Mùa đông thì thich cảm giác chui vao trong chăn ấm đệm êm lút người , ngoài trời sấm sét bão bùng ầm ầm,đổ cây đổ cối.....1 cảm giác ấm áp,an toàn tuyệt đối như công chúa trong lâu đài ý,thích cực,
  8. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa,đã lắm há.Ở cái xứ lắm nắng nhiều mưa này thì mỗi khi mưa về cứ gọi là trắng trời trắng đất.Có nhiều khi tôi đi dưới mưa tầm tã,chỉ mong mình cũng tan ra như ngàn vạn hạt mưa để rồi hoà mình cùng sông mà trôi về phía biển.Có những cơn mưa lại như là rây bột,tôi thích nhất những cơn mưa như thế,đôi khi rủ thêm vài đứa em cùng đi cà fê,ngồi nhìn mưa bay bay mà thấy buồn tê tái.Mưa thường là buồn,để đầu trần đi xuyên qua những cơn mưa cho đến khi áo ướt đẫm :D .Giờ mới là tháng 9,chả bao lâu nữa mưa về ngập cả phố,ai không quen thì ghét,ai vội vàng cũng ghét vì mưa làm họ thấy khổ sở.Còn tôi chẳng ghét được mưa,đi lang thang bao nhiêu cũng không hắt hơi sổ mũi chút nào :P ,mỗi đêm về nghe mưa gõ buồn buồn trên mái nhà,chợt thương lũ chim sẻ không có chỗ mà tránh...........
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích lang thang đươi mưa.. nhưng mỗi tội đường nhà mình trời mưa lầy lội lắm..
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chẹp , lang thang trời mưa a?
    hic, nhiều đứa cứ soi mình rồi bảo mình điên, híc

Chia sẻ trang này