1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích trời mưa ko ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Sirius_Z, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sometime i want cry in the rain ......
    nghe nhạc hay nằm nghe mưa trong đêm thấy nhẹ nhõm ...còn đi dạo trong mưa buồn lém...chẳng khoái.
    U only see what your want see
    [
  2. bongtuyet82

    bongtuyet82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thích trời mưa, càng to càng tốt. Thật là dễ chịu, nhất là mưa mùa hạ.
    I will do a cry in the rain....
    bongtuyet
  3. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe một điệu nhạc hoà nhịp với tiếng mưa nhé :)
    Listen to the rhythm of the falling rain.
    telling me just what a fool I've been.
    I wish that it would go and let me cry in rain.
    So let me be alone again.
    The only girl i care about has gone away.
    Looking for a brand-new start.
    But little does she knows that when she left that day?
    Alone with her she took my heart.
    Rain, pls tell me doesnt that seem fair?
    For her to steal my heart away when she dont care
    I cant love another when my heart some where far away...
    Hay một mình chậm rãi dưới trời mưa tầm tã nhé...
    Mưa ướt đẫm người. Mưa ướt đẫm mặt. Người hơi run run lạnh. Thỉnh thoảng lấy tay vuốt mặt để nc mưa khỏi làm nhoà đôi mắt. Cái áo mưa thì vẫn nằm dưới cốp xe. Điên thế đấy hehheh...
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Khi đi ra ngoài đường tôi cực kì ghét mưa,vì tôi phải khổ sở với cơn mưa ko biết bao lần,nhưng tôi thích ngắm mưa rơi,nhất là những cơn dông,cơn mưa đầu hạ,ào ào xối xả.Đứng trên những toà nhà cao tầng mà ngắm thì thật là tuyệt.
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    với anh về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình anh thôi...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa...... trời mưa bẩn lắm, ngại đi khỏi nhà nhưng trời mưa thật là tuyệt. Brit cũng thích trời mưa lắm. Trời mưa ở Hn khác với mưa ở SG sao? Brit cũng chưa bao giờ được vào miền Nam cả, có lẽ hè này nên thử đi 1 chuyến nhỉ. Brit thích nghe tiếng mưa, nhìn mưa rơi và ngửi cả mùi của nó nữa... tháng trước HN mưa nhiều lắm... đã biết bao lần mình mò lên gác thượng một mình chỉ đề ngồi với mưa. Cái cảm giác đấy thật tuyệt, đêm khyua yên tĩnh quá, mọi người đều đang say sưa trong giấc ngủ, chỉ con tiếng mưa nghe sao hay đến thế! Rồi sau cơn mưa trời trong xanh hơn, mọi thứ lại như bắt đầu. Lòng mình cũng vui lên biết mấy.
    Nhảy trong mưa á? Brit chưa bao giờ nhảy trong mưa nhưng đi trong mưa thì nhiều rồi... hay nhỉ... nhiều người nghĩ mình điên nhưng chả sao... đi trong mưa hay lắm... nhớ hồi lớp 9 mình cùng bạn đi về trong mưa... rét thật những trong lòng vẫn vui khủng khiếp... bây giờ còn đâu những giây phút ấy!! Với cả mình che đi được những giọt nước mắt như chị brown_eyes nói đấy, khóc thoải mái mà chả sợ ai nhìn Trời mưa thật đáng ghét nhưng tôi cũng yêu trời mưa biết mấy!
    Các bạn trong miền trung chắc không thể nào thích nổi trời mưa rồi, miền trung đã phải chịu biết bao mất mát vì những trận mưa khủng khiếp! À nhưng mà Brit thích nó mưa rào cơ, chứ cứ mưa râm rỉ thì ghê lắm, bẩn không chịu được
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 12.50.... trời HN mưa to quá.... tôi lại được nghe tiếng mưa rơi.... thú vị thật... giờ này ai đó đã ngủ chưa?
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. man_only_for_you

    man_only_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    trời mưa hả?rất thú vị phải ko?nếu như được đi cùng ai đó dưới mưa thì tuyệt vời hơn phải ko?cố gắng ai cũng thế nhé!cùng nhau thưởng thức cảm giác lạnh khi có người ở bên cạnh sưởi ấm!
    THE LIFE IS NOTHING
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    uh cái cảm giác có người bên cạnh đấy hay thật, chả cần phải khi trời mưa, lúc bt thôi cũng đã thấy cái cảm giác đấy rất thú vị rồi. Thế hôm qua có ai đi dầm mưa lúc 1, 2h giờ đấy? hehe nếu có thì mong là người đấy còn sống sót... hôm qua mưa to quá nhỉ... sấm chớp ầm ầm.... Hôm nay trời mát hẳn nhưng lại xầm xì... trông ảm đạm quá!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. man_only_for_you

    man_only_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hôm wa hả?nếu đêm qua mà đi ngoài mưa thì chắc hôm nay khỏi cần lãng mạn nữa!chỉ có cách là vào mấy bệnh viện mà hưởng thụ sau khi mưa thôi ! dù sao đi ngoài mưa thì cũng phải tuỳ lúc thôi đúng ko?
    THE LIFE IS NOTHING
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa , nhắc đến mưa , đã ngủi thấy mùi lãng mạn rồi,

    Tôi rất thích đi chơi với cô bạn nào mà có cảm tình , mà nhất trời lại Mưa ........thì Tuyệt,
    KHông còn chỗ nào để chê,

Chia sẻ trang này