1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích trời mưa ko ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Sirius_Z, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Follow_c

    Follow_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hôm qua trời mưa to quá sấm chớp ầm ầm ,chỗ tớ mất điện nên cả nhà ngồi quây quần có mấy khi vui nhu thế
    ******************************
    PIGHAUN Group
    Thiết kế website với giá hssv
    email: follow_c@yahoo.com
  2. man_only_for_you

    man_only_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hà nội mưa như thế mới là đẹp,nếu như ko có chớp và sấm thì brit có thể đi dưới mưa được rồi đấy!nhưng liệu lúc đó brit có lạnh ko?bởi vì trời mưa to wá!
    THE LIFE IS NOTHING
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hì lâu không vào cái topic này, quên béng mất. Cái việc đi trong mưa đó Brit rất thích và đã từng làm nhưng bây giờ.... chắc không được nữa rồi. Trước hết là mưa HN toàn mưa vào đêm, thực ra được đi dầm mưa vào đêm chắc thú vị lắm vì đêm vốn yên tĩnh, được đi dầm mưa để quên đi mọi nỗi buồn chắc vui lắm. Nhưng 1 đứa con gái có bao giờ được ra khỏi nhà vào đêm ko? Brit 9h đã phải ở nhà thì .... Còn trời mưa có lạnh ko á? Lạnh lắm chứ, mấy lần trước vừa mưa vừa sấm chớp đùng đúng, vừa lạnh vừa sợ, bên cạnh mình chẳng có ai....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. holibee

    holibee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    To thich troi mua,,,,.That la lang man !!
    Lau roi,to doc mot quyen truyen co noi: Neu 2 nguoi yeu nhau ma di duoi troi mua thi ben lam.
    Born To Walk Against The Wind
    Born To Hear My Name
    ...
    Stand And Fight
    Say What You Feel
    Born With A Heart Of Steel
  5. Follow_c

    Follow_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    mưa to xong sáng dậy đi bơi sướng lắm
    ******************************
    PIGHAUN Group
    Mong muốn giúp đỡ mọi người sử dụng máy tính và internet tốt hơn
  6. Follow_c

    Follow_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đi dưới trời mưa thì mua kẹo cao su nhai nữa cho lãng mạn
    ******************************
    PIGHAUN Group
    Mong muốn giúp đỡ mọi người sử dụng máy tính và internet tốt hơn
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    dạo này chẳng thích mưa ,bởi mưa buồn lắm ..đi lang thang 1mình thì ta chẳng muốn ..hâm ,hâm lắm..
    mưa chẳng đi đâu đc ,thế nên ta ghét mưa..
    U only see what your want see
  8. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ngồi bên cửa sổ ngắm mưa . Những lúc ấy thấy thật là nhẹ nhàng .
    Lavender
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ko nắg ko mưa ko phải Trời. Mưa mà được chạy ngoài đường là thích nhất. Chỉ mệt phần giặt đồ thôi. Tui ghét mặc áo mưa. Nóng, vướng và thường bị người khác chôm nếu ko xách nó theo bên mình
    [violet]
  10. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Tôi rất thích những cơn mưa mùa hạ. Vì mưa như vậy mới gọi là mưa chứ. Mưa xối đất xối trời. Mưa ...rào...rào.... sấm chớp đì đùng. Ôi chao là thích!
    Sở dĩ tôi thích những cơn mưa mùa hạ vì mưa to thật nhưng mà rất mau tạnh. Mưa xong đường phố mát mẻ, sạch bong lại còn được nhìn thấy 7 sắc cầu vồng nữa. Đẹp ơi là đẹp! Nếu ai đang đi trên đường thì chỉ cần vào trú mưa một lúc là đi được. Nếu không có những cơn mưa mùa hạ thì lấy đâu những câu chuyện tình lãng mạn mà chỉ nhờ có cơn mưa, có trú mưa mà nên.
    Mưa xuân cũng đẹp nhưng tôi không thích mưa xuân. Vì mưa xuân chỉ vài giọt rất nhỏ mà cứ dai dẳng hết ngày này sang ngày khác, đã thế lại còn đem theo cái rét cắt da cắt thịt nữa chứ, ngoài ra mưa xuân còn có tác dụng tích cực làm đường phố bẩn thêm mà thôi. A`, lại còn cái khí hậu nồm thường hay xuất hiện mỗi khi trời xuất hiện mưa xuân nữa chứ. Tôi nghĩ chỉ có cây xanh và những người trồng cây là thích mưa xuân mà thôi.

    ========

Chia sẻ trang này