1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích trời mưa ko ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Sirius_Z, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_elfish_smile

    an_elfish_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    TUI KHÔNG THỂ NÓI HẾT ĐƯỢC NIỀM VUI CUA TUI KHI TRỜI MƯA.
    nói chung la trời mưa thì vui lắm bao nhiêu buồn phiền, bực bội bay hết.
    HI!ngoài ra khi trời mưa ngồi trong nhà ngắm cảnh mấy con vịt trời chạy trốn mưa thi` còn vui hơn nữa.

    NHƯNG THEO TUI KHI TRỜI HẾT MƯA THI` HAY HƠN
    được xem cầu vồng bẩy sắc không khoái hơn a`
    Text
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    it's now raining outside and.... inside....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tôi với Sirius_Z đi dạo mưa nhé, tôi cũng thích mưa đến chết đi ấy, he he!
    Any way the wind blows [/size=10]
  4. z0183

    z0183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thích và cũng thù ghét trời mưa lắm. Giờ sao đi dưới mưa thấy cô độc thế ?!
    minh
  5. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trui ui! Ccac bac co thich di duoi mua ko. Con Toi thi rat thich la dang khac hom nao cam thay kho chiu met moi di chi cau troi mua that to de rui di lang thang duoi mua thui a. Luc do cam thay bao nhieu met nhoc tan het. Co bac nao di duoi mua cung tui ko.
  6. blackhorse_1978

    blackhorse_1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thiệt là tuyệt nhưng mà cũng thiệt là buồn lắm đó.Trời mưa đến mang cả niềm vui lẫn nỗi buồn bởi vì tôi có rất nhiều kỉ niệm dưới mưa ....
    Dau xa nhau ma anh luon tin rang
    Trai tim minh cung nhip dap voi nhau
    Tinh anh van mot long
    Du xa mai ngan trung
    Mong mot ngay moi
    Minh se ben nhau tron doi
  7. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    O cho tui dao nay mua nhieu qua....lai toan mua vao ban ngay......tui nho nhung con mua dem....
    Co dien qua khong khi muon cung ...mot nguoi di ngam mua duoi dem ha noi???
    some where i belong
  8. anh_lion_new

    anh_lion_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mưa thật là tuyệt vời , nói thật sự một đôi yêu nhau mà chưa từng dìu nhau đi dưới mưa thì đúng là chưa thấy hết được sự lãng mạn của nó ( Mặc dù tôi chưa có người yêu ) .Cứ nghĩ đến nó mà tui thấy phát thèm , ước gì bây giờ mình có người yêu và cô ấy cũng lãng mạn như vậy nhỉ .
    Cuộc đời thật đẹp và ta phải biết tận hưởng nó !

    Anh007
    [/size=9]
  9. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu mưa hơn bất cứ thứ gì, mưa gắn liền với tớ bao nhiêu là kỉ niệm, khi còn bé mỗi khi tớ có chuyện buồn tớ lại đi dạo dưới mưa, dù lúc đó tớ rất nhỏ chỉ chừng 5 hay 6 t gì đấy thôi, cuộc đời tớ trải qua nhiều chuyện buồn và mưa đã làm vơi bớt đi những nhọc nhằn những buồn tủi của một đứa bé, tớ ko biết tớ yêu mưa từ bao giờ, nhưng hễ cứ trời mưa là tớ lại đi dạo dưới mưa, mưa không chỉ chứa những kỉ niệm buồn mà nó còn chứa cả một mối tình đẹp nhất của tớ, những buồn vui lẫn lộn mưa đều chia sẻ với tớ, và cũng chính mưa đã được chứng kiến cuộc chia tay của tớ và anh ấy, mai này dù có xa những cơn mưa VN tớ vẫn luôn nhớ tới nó như nhớ về một thủa tớ yêu một người đắm đuối.....
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    12h 10' AM ngày 1/7/2003
    chán nhỉ, đêm rồi mà chả biết làm gì, lúc nãy mình lỡ ngủ mất rồi nên bây giờ chả ngủ được, với cả quen mấy hôm trước thức đêm đọc HP, bây giờ đọc xong rồi chả biết làm gì. Ui chết, hình như mình đang viết nhật ký thì đúng hơn, nhầm chuồng rồi Rỗi rãi quá lôi topic này lên vậy! Cái topic này hay đấy chứ nhỉ. Mấy hôm nay trời cứ xầm xà xầm xì trông ảm đạm vô cùng, mình mong nó mưa mãi cuối cùng thì nó cũng mưa, nhưng được có tí tẹo đã tạnh. Chán nhỉ, sao mưa ít thế? Nghe tiếng mưa chả khác gì tiếng nhạc, vui tai thật. Cái cơ hội đi ra ngoài dưới trời mưa của mình lại càng trở nên khó khăn hơn khi mình đang bị ốm. Thật là đáng ghét! Hôm chủ nhật định đi dầm mưa tí, tranh thủ lúc mẹ ko có nhà, đi học dưới mưa luôn, nhưng ai ngờ vừa mở cửa thì mẹ về "Con nghỉ ở nhà đi", thế là hết cơ hội đi dầm mưa nữa rồi. Nhưng cũng đúng, hôm đấy mình mà đi chắc hôm nay ốm nặng. Ngày mai lại ở nhà một mình, bạn đi rồi, chả còn ai gọi điện đánh thức mình dậy mỗi sáng nữa, giá như nó mưa, mưa thật to nhỉ, để mình quên đi cái dở hơi đấy đi, mưa giúp mình quên đi những thứ buồn bã ko đáng để trong đầu mà. Nhưng đừng mưa phùn nhé, mưa phùn ko làm tôi quên đi đâu, chỉ làm tôi nhớ lại thôi........
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER

Chia sẻ trang này