1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích trời mưa ko ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Sirius_Z, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mọi người ở đây lãng mạn thật. Tui là tui chỉ thích mưa rào, ghét nhất là mưa rả rích. Lý do là phơi quần áo mãi không khô, mùi khó chịu lắm lắm
    Cuộc đời như quả ô mai
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Mưa bụi ban đêm, trời hơi lạnh, đẹp nhất là vào mùa thu, khi đó đi dạo hay lắm, một mình thôi (có thêm mình nữa thì tốt, ko có cũng chẳng sao )
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. AnhHungXaDieu

    AnhHungXaDieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ôi thật tuyệt nhất là sau mấy ngày nắng nóng. Thật là thích khi nghe tiếng mưa rơi. Vi vu dưới trời mưa, khi trên đường vơi đi dòng người Hà Nội hối hả , lặng lẽ thả hồn vào những hạt mưa tí tách.
    ÔI mà còn đi với người iu thì hi hi chắc là tuyệt lắm -> chưa được thử

    It's a work that's never started that takes the longest to finish.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa ngồi ở nhà,uống một cốc cafe tự pha,nghe một bài nhạc Trịnh phát ra từ chiếc đài cat xet cũ thì trên đời không còn cái thú nào hơn cái thú ấy.
  5. Chironex

    Chironex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to mà đứng trú mưa ở mái hiên hoạc ngồi trong quán mái lá cùng người ấy nhìn từng giọt mưa roi xuống từ mái nhà trời xe xe lạnh,người ấy cứ nép vào mình có tuyệt không cơ chứ.Tôi chỉ tưởng tượng ra thế chứ chưa bao giờ có giây phút nào tuyệt vời như thế cả.Tại sao thế nhỉ?

    Mãi yêu một người !
    Don't steal my images please!
  6. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rả rích ban đêm,
    Đứng bên cửa sổ ngửi mùi đất nồng
    Nghe tiếng đàn piano văng vẳng
    .............. thì mới tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn!!
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  7. ColaDrink

    ColaDrink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mưa còn đỡ chứ cứ mưa như điên thì ko thể thích nổi
    [​IMG]
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Brit chỉ đứng bên cửa sổ mà nhìn mưa với cả nghe tiếng mưa rơi thôi. Ra ban công ngồi cũng thích thú đấy nhỉ, nhìn mọi người trú mưa hay lắm, mà nhất là vào đêm lại càng thấy vui. Brit thích ngửi mùi mưa chứ chả thích ngửi mùi đất nồng đâu hì, mấy tháng trước mỗi lần mưa toàn lên gác thượng nhưng mấy hôm trước chả dám, hehe, chả hiểu sao thấy sợ... Còn nghe tiếng đàn piano á? Đêm Brit cũng hay phá hoại giấc ngủ của mọi người = cách nghe đĩa piano (không biết là phá hoại hay ru mọi người ngủ nhỉ ) nhưng mưa thì không bật nhạc, ít khi lắm, nghe tiếng mưa cũng có khác gì tiếng nhạc đâu? có khi còn hay hơn nữa ý
    Cái .............. thì mọi người cũng đã nói cả rồi, còn phải để ........ làm gì
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Vặn cassette nho nhỏ thôi, đủ nghe, măt lơ đãng nhìn qua ô cửa sổ, nơi có cơn mưa đang trút qua một tán cây. Nhấp từng ngụm cafe nuốt lấy từng giọt như nuốt từng lời trong bài ca của nhạc sỹ họ Trịnh.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích bật cái nhạc to uỳnh uỳnh, tiếng hát át tiếng mưa mà.
    Mưa to bật nhạc ROCK, mưa vừa bật nhạc POP, mưa nhỏ bật nhạc NHẸ (à nhân tiện hỏi cái nhạc sến bây giờ nó xếp vào loại nhạc gì thế nhỉ)
    Không mưa thì bật nhạc..... KHÔNG LỜI
    Nhiều lúc mình tự hát thì lại thấy hay hơn mới chết chứ
    Nhưng mà thích nhất là được bế thằng "con trai" 3 tuổi đứng bên cửa sổ, mưa to đến độ thỉnh thoảng có gió mạnh là nó thổi cả nước mưa vào mẹt, ke ke. Nó cũng thích nên tôi cũng thích, vì tôi thích nó vui mà ! Nó vui thì nó nói nh` chẳng thấy buồn nữaMọi ng` hiểu tôi viết linh tinh gì ko nhỉ

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 14/07/2003

Chia sẻ trang này