1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích trời mưa ko ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Sirius_Z, 23/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình thích trời mưa lắm, nhưng mình thích mưa to cơ, gió rít vù vù, mưa rơi ào ào, thỉnh thoảng xen lẫn với tiếng cửa sổ nhà ai bị sập lại, hoặc tiếng mái tôn loảng xoảng.
    Một lúc sau, khi mưa đã ngớt đi rồi, chỉ còn nghe thấy tiếng lộp bộp, bì bõm, tóp tép của những giọt nước rơi xuống sân, trời lại đang tối nữa mà mở nhạc không lời ra nghe nữa thì thật thích.
    Nhiều người nói trời mưa thì buồn nhưng mình chẳng thấy như vậy. Nếu mình đang buồn mà ngồi trong nhà nhìn mưa to như thế thì thấy nỗi buồn đó dịu đi rất nhiều, còn nếu đang rất vui thì mưa to như thế lại chỉ thích một mình mình lặng lẽ nhìn trời mưa thôi, nói chung là giảm vui đi, nhưng không phải là buồn. Nhưng nói chung thì có đang thế nào đi nữa thì trời mưa vẫn cứ thường làm cho tâm trạng của mình tiến dần đến cái cảm giác bình yên.
    Nhiều lúc như vậy, mình biết mình nhạy cảm và lãng mạn và tự dưng lại thấy hơi hơi sợ không biết có phải người ta thường nói nhạy cảm, lãng mạn thì có yếu đuối không nhỉ? Mình sợ nhất con trai mà yếu đuối thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Như thế thì chán lắm.
    Nhưng mà ngày xưa Bác Hồ cũng lãng mạn đấy thôi (nghe tiếng suối mà thấy "trong như tiếng hát xa") nhưng bác đâu có yếu đuối đâu, thậm chí mạnh mẽ là khác. Và còn nhiều người khác như thế mà vẫn mạnh mẽ các bác nhỉ?


    Xương rồng 78


  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa mà ko đi lang thang thì fí....mưa be bé thui, hơi to 1 chút cũng okie...mưa mùa hạ mí hay chứ...Đừng có dầm mưa mùa đông nhá, cẩn thận ko về lại ra ma thì teo hí hí
    Lâu lém roài ko đi mưa
    Ah wên, mưa trên biển mà ko đỉnh ah

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  3. xabong

    xabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kha` kha`, mưa càng to càng thấy khoái, ta cứ để nguyên quần áo, đeo thêm 1 cái cà vạt thật choé phi xe máy từ Lăng Bác lên đường Thanh niên, vừa phóng tẹt ga vừa la hét ỏm tỏi át cả tiếng mưa. Thế mới gọi là cuộc sống chứ
    Ai giống ta xin liên hệ
    YM: dongalua@yahoo.com
  4. lam_anh

    lam_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    THUC RA MUA CUNG CO NHIEU KIEU
    VA KO THE NOI THICH HAY KO THICH 1 CACH CHINH XAC
    QUAN TRONG LA MUA TRONG HOAN CANH NAO , VOI AI............?
    THE DAY
    ANHNGOCLAM
  5. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn lắm!!
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
  6. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Buồn lại mới thích chứ

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  7. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Uh, cái buồn thật là man mác, thích thật đấy, bao giờ mới đến tháng 10 để về Hà Nội đây!!
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
  8. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thích mưa nhưng bây giờ tớ cảm thấy buồn lém vi bây giờ tớ đang là kẻ xa Quê Huơng lang thang biệt xứ nên gặp mưa là buồn........
    quote-daphne viết lúc 01:07 ngày 17/07/2003:
    Mưa buồn lắm!!
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
    [/QUOTE]
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi được chứng kiến mưa SG. Tôi vào công tác, tháng 7 dương, khoảng 2 giờ chiều, tự dưng trời đổ mưa mà vẫn còn chút nắng. Đi ngang qua Nhà thờ Đức bà, mưa như làm cho bức tượng có ánh hào quang, lung linh, huyền ảo. Một vẻ đẹp thanh khiết mà tôi chưa bao giờ được thấy. Mưa SG đã để lại cho tôi một ấn tượng cho đến hôm nay. Bao giờ vào, bạn sẽ thấy điều đó
    NAV
  10. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ai đã biết mưa Bangkok chưa???
    Một cơn mưa nhỏ thôi cũng bắt đầu bằng gió rất to , sấm chớp đùng đùng, y như bão ở Hà nội vậy.
    Bây giờ đang là mùa mưa, nên thấy mưa suốt ngày., nhưng chẳng thích gì cả.
    Thích mưa Hà NỘi hơn àh! Chán ghê!
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc

Chia sẻ trang này