1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích trời mưa ko ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Sirius_Z, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui cũng thích mưa, đã thế lại còn thích đi ăn kem khi trời mưa bay lất phất. Chỉ khổ nhất là mỗi lần dầm mưa về là bệnh
    Phải chi quay về được những ngày xưa , tha hồ mà đi tắm mưa, tha hồ lang thang trong mưa, vô tư ùa ra giữa trời mưa tầm tã cũng không ai có ý kiến. Làm người lớn chi mà khổ, chẳng dám làm gì theo ý mình...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa.... hôm qua trời mưa.... hôm kia trời cũng mưa..... tưởng như trời mưa là riêng cho mình vậy. Hì ngồi nhà nghe mưa và nói chuyện với bạn thật là tuyệt. Hì dù mình phải ở nhà một mình trong cái nhà to đùng đùng vẫn thấy có người ở bên cạnh..... Nhưng Brit cũng chả thích mưa kiểu này lắm, mưa rồi lại tạnh, rồi lại mưa, cứ thế cứ thế.... nó mưa một trận zào một cái rồi tạnh có phải hơn không nhỉ? Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng bây giờ... sau cơn mưa lại mưa tiếp.... Tomorrow will I find the sun or will it rain?
    À hôm qua được đi dầm mưa, cũng chỉ tại sang nhà bạn nó không có nhà nên đi về, hì hì mình đợi nó thêm chút xíu rồi mới về thì còn được dầm mưa sướng nữa vì lúc mình về nhà rồi thì nó mới bắt đầu mưa ầm ầm, còn trước đấy chả to bằng. Hì Brit thích dầm mưa to cơ, ngoài đường không có ai càng tốt... một mình mình với mua thích thú nhỉ
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. kiss_of_boy

    kiss_of_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    ... mưa ơi mưa, hãy nói lên đi, sao mưa mãi ko nguôi, cho ai kia, vẫn mãi lang thang, đi thâu suốt đem khuya...hay mưa ơi ,cứ mưa nhanh lên, để xoá hết ưu fiền, qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên... còn gì buồn, bằng cuộc sống cô đơn, thà làm mưa bay mãi trong đời.....
    forever
  4. kiss_of_boy

    kiss_of_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    nếu đi chơi vơi người yêu mà hơi mưa lất fất 1 chút thì cũng thật là "lãng mạn lắm đó", thưc ra mưa cũng tốt chứ, ko fải tưới cây, đường ko bị bụi bặm, thanh niên đỡ fải lông bông ngoài đường..., nhưng lại ko fơi quần áo được, đường lại lầy lội, đi đâu cung ngại...đúng là cái gì cũng có 2 mặt của nó , ko biết nên thích hay ghét, có lẽ fải tuỳ cơ ứng biến. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Mà suy cho cùng, thiên thời ko = địa lợi, mà địa lợi lại ko=nhân hoà.cho nên, dù mưa hay ko mưa , dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tui cũng chỉ cần nhân hoà thôi

    forever
  5. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay trời lại mưa , gió lành lạnh thích thật đấy!!
    Mình dậy mà chẳng muốn bò ra khỏi chăn tẹo nào, nhưng vì sắp thi nên đành.....
    Chẳng hiểu vì sao hôm nay chăm thế?? Chắc mưa làm cho con người rạo rực
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
  6. buranic

    buranic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    lúc bực tức mà được tắm mưa một trận thì thật tuyệt!
    never mind
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn chỉ đi lang thang với người yêu trong mưa mới vui. Tui á, đi trong mưa với ai cũng vui hết, bạn bè, người yêu cũng tốt, không thì vui một mình, đã sao đâu. Đi với bạn bè, người yêu thì có cảm giác được che chở, bình yên, nếu mình đi với mình thì có cảm giác tự do. Nói chung mọi trường hợp đều thấy mình hạnh phúc vì còn biết được mình vui. Điều tệ hại nhất là chính mình còn không biết được có cái được gọi là niềm vui trong cuộc đời.
  8. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở trong nhà, thì tớ thích 1 là mưa rào, thật to vào, giông bão ầm ĩ, sấm phải càng to càng tốt, đì đùng liên tục, cửa đập ầm ầm, buổi tối tắt hết đèn thì càng hay. Thứ 2 là mưa phùn lâm râm mùa đông, gió thổi lạnh tái mặt, he hé, nằm trùm chăn nhìn ra ngoài cửa sổ ôi sao mà thích, tất nhiên là ngày mai không phải thi lại hay trả nợ gì cơ
    Còn nếu ở ngoài đường, tớ thích lượn (xe) hoặc đi dạo khi trời vừa mưa xong (đừng có lụt), hoặc đang mưa lất phất, he he, với bạn gái thì càng tuyệt, tiếc là chưa có!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  9. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn được cùng em đi lúc trời mưa
    Đau khổ là em
    Hạnh phúc là em
    Cay đắng là em
    Ngọt ngào cũng là em...
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tui tui thích trời mưa

Chia sẻ trang này