1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích truyện trinh thám không?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi perverse_girl, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích truyện trinh thám không?

    Bà con có khoái đọc truyện trinh thám không?Có biết trang web nào để đọc không?
    Tui khoái đọc truyện của AGATHA CHRISTIE Hi` !Bất ngờ Luôn làm cho người đọc ...mừng hụt vì tưởng mình đoán đúng !Hi`
    Như truyện "Kẻ thù bí mật "cũng thế .Tui cứ đinh ninh là thủ phạm là anh chàng người Mỹ ****** ai ngờ lại là ông luật sư đáng kính James chứ!
    Truyện của Conan thì khỏi bàn rui` HI`!
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sơ Lốc Hôm
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích đọc truyện trinh thám lắm, nhất là truyện của nước ngoài vì họ viết rất hay. Nhớ ngày xưa mình rất thích mấy cuốn của tác giả Sysney Sheldon như: Nếu còn có ngày mai, lưỡi hái của tử thần.
    Ngoài ra mình còn thích truyện dã sử của trung Quốc như Tam quốc diễn nghĩa, Thuỷ hử... và một số truyện khác như "The godfather 1 & 2"...
    Nói chung là mình có sở thích đọc,...
  4. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    MÌnh bắt tay đi bạn ơ i !~Tuyệt vời !Tui cũng có sở thích đọc như thế !Vui thật đấy.
    Lớp 6 tui đã đọc xong Hồng lâu mộng và Thuỷ Hử rui` đấy .Hi`
    Còn chuyện mà tui thích nhất là The godfather.ai cũng thích anh chang` Don Maicon nhưng tui chỉ thích Bố Già thôi.Ông mới thực sự là người tuyệt vời .Ah` còn anh chang` Tom Heghen nữa chứ .Hi`
  5. Vivian89

    Vivian89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đốt cháy băng giá – Tác phẩm trinh thám mang giá trị nhân văn sâu sắc
    Một trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn, li kì nằm trong tủ sách văn học phương Tây của Văn Việt Books – Đốt cháy băng giá sẽ chính thức ra mắt độc giả vào 11/3/2012 trên toàn quốc.
    Sách trinh thám luôn tồn tại trong cộng đồng độc giả với một đời sống riêng của nó. Sau một quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng, hiện nay sách trinh thám cả trong và ngoài nước đang dần tìm lại được chỗ đứng của mình trong lòng độc giả. Thể loại này cũng hứa hẹn nhiều tín hiệu tốt ở thị trường Việt Nam, đặc biệt thu hút được sự quan tâm của đối tượng độc giả trẻ.
    Thể loại trinh thám vốn kén người đọc, người ham thích trinh thám đồng nghĩa với việc không ngần ngại tư duy, suy luận, phán đoán và đặc biệt luôn có sự tò mò bản năng với những chi tiết dù nhỏ nhất. Ngoài ra, sách trinh thám thuộc mảng đề tài xã hội còn hàm chứa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Đốt cháy băng giá là cuốn sách trinh thám khai thác theo đề tài chung đó.
    Đốt cháy băng giá không nhiều những cảnh rùng rợn nhưng những chi tiết cũng đủ khiến độc giả phải đứng tim, cảm thấy hồi hộp và tò mò, kích thích nhu cầu khám phá và lí giải tấm màn bí mật.
    Câu chuyện của một cậu thanh niên đã chết trong một mùa đông lạnh lẽo băng giá xa xưa, uẩn khúc nào đằng sau sự ra đi ấy?
    Giọng nói hằng đêm đầy ma mị trong điện thoại cầu cứu Dusty về một cái chết cận kề là ai? Nếu bạn là Dusty, bạn sẽ làm gì khi giọng nói từ đêm đen ngoài kia có thể cho bạn câu trả lời về cái chết của người anh trai quá cố? Ngoài đó là đêm đen, băng giá, bão tuyết, là một thế giới bí ẩn, quá nhiều bí ẩn đối với một cô gái trẻ…
    Cả thị trấn nhỏ ấy cũng biến động từ ngày Dusty nhận được những cuộc điện thoại lạ lùng lúc nửa đêm. Những cái chết bí ẩn mà không có câu trả lời nào thoả đáng. Những hoài nghi của mọi người về cậu bé bí ẩn… Họ nghĩ rằng kẻ đã hiếp dâm rồi giết chết những cô gái là cậu bé mà Dusty đang che dấu. Nhưng họ phải tự phủ nhận chính mình khi tìm thấy cậu bé không hề có bộ phận sinh dục. Vậy thì…
    Giọng nói đó là của ai? Câu chuyện năm xưa thế nào?
    Hay
    Toàn bộ câu chuyện, là sự trở về của một bóng ma.
    Một bóng ma nhiều dằn vặt.
    Một bóng ma không thể yên nghỉ vì những tội lỗi của mình.
    Một bóng ma…
    Muốn trở về cuộc sống, sống lại, sống tốt hơn những gì đã qua.
    Đốt cháy băng giá là cuốn sách đủ sức lấy được cả trái tim và những giọt nước mắt của độc giả.
    Tim Bowler là tác giả trẻ nổi tiếng, chuyên viết cho thiếu nhi, tuổi mới lớn, đạt 15 giải thưởng về sách, trong đó có những giải rất danh giá như: Carnegie Medal (1997), hai lần đạt giải Angus Book (1999, 2000),… Các tác phẩm nổi tiếng nhất có: River Boy (Cậu bé của sông), Frozen Fire
    Thông tin về sách tham khảo tại: vanvietbooks.vn

Chia sẻ trang này