1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI THÍCH XEM BÓI THÌ NHÀO DÔ ĐÂY !!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Trai_Dat_Cang, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    he .... he .... ai mở dịch vụ bói thì tui còn tạm tin chứ mà trái đất quay bói thi em xin kíu....thà em về nghe thầy bói vườn còn chính xác hơn ....he ...he
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  2. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ngồi im khoanh tay trước ngực để thầy xem cho kon nào
    hehehe cất tiếng rống vào năm 1980 mang kiếp con Khỉ(thày đãng nhẽ ko biết tại kon khai ra hehhehe).Mạng Thạch Lựu Mộc(Cây lựu đá),đây là 1 loại cây mọc trên núi ---->những người mang tuổi này thường là những ng` gầy (dáng mảnh mai,thanh thoát,bước đi nhẹ nhàng ko khập khiễng hay vòng kiềng),luôn muốn nghiên cứu sự đời.Tuổi Thân các cụ bảo:"Trên THÂN mang THÂN " đó thể hiện 1 cuộc sống vất vả nhưng Pon sinh vào giờ Tí đúng lúc con chuột sa chĩnh gạo,chứng tỏ pon sẽ lấy được vợ giàu có,cả ngày chỉ có rung đùi và cầm roi oánh vợ
    * Tuổi này hợp với :Chuột,Rồng
    kị :Hổ,Lợn,Rắn
    * Mạng Mộc nên tìm người mạng Thuỷ (1982<--chó,1983<-- Lợn),Hoả (1986<--Hổ,1987<---Mèo),thì vợ chồng tương sinh
    * Tránh mạng Kim(1984<--Chuột,1985<--Trâu )Thổ(1976<--Rồng,1977<--Rắn,1990<---Ngựa,1991<--Dê)
    * Với người mạng Mộc(1980<--khỉ,1981<---Gà,1988<--Rồng,1989<---Rắn) thì bình hòa
    (****--->nên lấy vợ sn 1982,1987,đừng trêu vào họ nhà chuột nha cắn chít ông đó)
    Ông với tui đều già cả rồi,tui may mà có nghề tay trái lên cũng tạm ổn,ai lại nấy xiền của ông,dạo này gà qué tui chăn được cũng nhiều lên gửi ông ít để ông tiêu vặt,đỡ cho ông đỡ fải nhăn nhó mỗi khi ngửa tay xin tiền mụ nhànhlanhéo,mà ông cất đi ngay đê ,ko ông ra tới cửa là nhóc vi_dang_socola lột trần trụi ra đó
  3. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Các kon àh để thầy kiếm tí cháo chứ ,cứ như này gà wé chạy hết rồi còn gì ,socola ra ngoài kia trông xe cho thầy ko vào fá đám,tiện thẻ kon lấy xẻng xúc sẻ già và nhành lan héo ra chỗ khác cho thầy (lù lù 2 bãi khách khứa chay hết)
  4. girl_love_gun_and_rose

    girl_love_gun_and_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    thầy toàn bói về tình thôi thì ế là đúng rùi,thầy cho em một wẻ vìa xiền đi,em chỉ yêu mục này thui,em là con chuot mua thu,09/09 day,em sinh dung gio chuọt ,nghe nói la thien tai bẩm sinh đấy thầy ạ!thầy cho em một wẻ xem đời em có phẻ hông?
  5. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    [/br]
    Kon fải thông cảm cho thầy,thầy chỉ xêm lấy bồ lấy bịch thui vi` chuyện đó quan trọng cả đời con ah`,chứ còn xem về đời con thì thày ko nói con cũng bít roài còn gì,con cầm đầu cả đàn chuột rồi ko fải rơi vào thùng gạo đâu mà kon rơi vào thùng vàng rùi nha,tha hồ đục khoét nha nhưng vào kho nhà ng` ta đừng nghịch séng và hoa nha(sinh năm chuột,rơi vào đúng vụ mùa,lại cả lúc mọi ng` đi nghẻo )Thế nha con thầy ko xêm cho đúng con thui,con bảo mọi người đùng làm fiền thầy như kon nha.Thui con ra kia với em vị_đắng trông xe cho thầy

    Được trai_dat_cang sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 13/06/2003
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Vậy lại có dịch vụ mới hả?Thưa thầy,thầy xem bói có kiếm được không thầy?Kon thấy có vẻ quán thầy vắng khách quá đi,nhân tiện rảnh rỗi thầy xem cho kon 1 quẻ nhé.Kon sinh năm con ỉn(83),vậy thầy xem cho kon đi,kon xem kon hợp với ai(tuổi nào) rồi con quăng dây bắt lại cái coi.Kon là kon đang thiếu người yêu đấy nhé.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thầy oai thầy , thầy nghía lại cho kon coi là thấy con hay chính thầy mới là người ...lột pác ngoclong80 ???? Chứ không phải thầy bói toán cái kiểu gà mờ sốc thuốc rồi pác Long ngứa cái lỗ tai pác ấy đứng dậy cáo từ về à ? Nhưng thầy sợ pác ý về rồi ko có ai giả xiền thầy , thầy sợ chết đói , với cả thầy sợ thầy đang nói ngon lành như thế pác ấy bỏ vìa nửa chừng , thế xong dồi mọi chuyện sẽ theo mỏ bác Long đồn ra làm danh tiếng của thầy bị ảnh hưởng hả ???(ố ố , mà con quên , thầy đã có danh đâu mà ảnh với chẳng hưởng thầy nhờ ??? hí , xò zí thầy nhá ) . Đấy , đấy , vì thế nên khi pác Long vìa thầy cứ lôi cứ kéo không cho pác ấy vìa , pác Long sợ quá vất cho thầy xấp tiền ( nghe ồn là chỉ có tờ trên cùng và tờ cuối cùng là tiền thật thôi , còn lại ở giữa là đô Âm phủ thì phải ) cũng may cho pác Long , vì thầy thấy tiền là mắt thầy nó sáng lên , chẳng còn phân biệt được gì nữa nên thầy mới thả pác ấy ra, pác ấy mới có cơ hội buộc tông lỳ lên cổ pác ấy chạy thoát rồi kể lại cho kon biết . Sự thật như thế mà thầy lại định dấu cả mọi người à ??? lại còn đổ tội cho kon nữa chứ . Thôi , kon biết rồi , lần trước thầy xem cho kon nhưng kon cúng thầy ít tiền quá chưa bằng lòng thầy nên giờ thầy thù vặt , thầy xì bẩn kon chứ giè ??? Thầy gian nhẩy ???? Ới pác Long ới , minh oan cho em cái nhá , khíc khíc, ông thầy nài gian quá cơ !!!

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  8. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc báo nhân dân số mới nhất là biết ngay thôi mà, ở cái tin có dòng đầu là ' ngày hôm nay , tức. ngày... tháng...năm... một tên tù nguy hiểm đã vượt ngục trốn trại thoát ra ngoài ... " ấy . Hình như em nhớ ko lầm thì cái chữ đầu tiên của bản tin chỉ có 3 chữ thôi , nhưng to vật , có vẻ như là LỆNH TRUY NÃ thì phải , Bác thử kiểm chứng xem nhá, xem có đúng hay là sai . (không ) hy vọng em nhòm lầm

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    T...h..ầ...y ... ơ.... i ... tỉnh dậy đi thầy , khiếp , chả biết mơ cái gì mà cười nhỏ hết cả rãi ra ướt hết cái khăn lau mũi như thế nài nữa . Kon nói đến 3 thầy ko mở cái mắt lé của thầy ra con táng thầy đấy nhá, kon nói trước roài đấy ,lúc kon oánh cho lại trách kon ác ,trách kon thủ đoạn vì nhằm đúng lúc thầy đang ngủ nói với thầy . Nào , đếm nào , từ 1 đến 3 nhá , 1 , 1 , 3 ... Bốp bốp bốp pppp....... Ặn ặc, thầy ơi , kon nhẹ tay lằm rồi nhưng sao lại thía nài ??? Kon xin lỗi thầy , kon sẽ nhặt lại răng cho thầy , hu hu nhu , đừng trợn mắt lên nhìn kon thế chứ .Con sợ !!

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  10. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    he ....của hàng bói dạo này khấm khá quá nhẩy? bói cho một quẻ nào...em càm tinh con chuột nhưng ko phải la chuột chù đâu nha ngày sinh vào một ngày hè oi ả nóng dã man đò mà:24/6 he
    bói tình yêu hộ em đê ....đa tạ..... đa tạ....
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100

Chia sẻ trang này