1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI THÍCH XEM BÓI THÌ NHÀO DÔ ĐÂY !!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Trai_Dat_Cang, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ... Té xỉu dần mòn... Chẳng thấy nói đến choẹn bao giờ mình được cưới vợ cả. Nghe đâu hè này về VN , ông bà bô sắm sửa cho mâm trầu cau rồi .... Vậy mà có kẻ lại nói em cuối đời cô đơn.
    Mí lại, toàn bói tốt. Hic, trên bàn tay của chấu cũng có một đường "quí nhân phù trợ" dài đoàng. Nhưng đến sau đó đến cuổi đời của chấu lại thêm một đuờng khác là đường "quái nhân ..đòi nợ". Hic.. Số phận hẩm hiu như vậy mà lão này lại bói mình sa chĩnh gạo mới sướng chứ. Nào là vợ giàu ư. Nào là ngồi ..rung đùi ăn thịt chó , nào là tay cầm roi quất vợ. Hic .. Giàn thiên lý nhà chấu ngày không đổ đến 3 lần mí là chuyện lạ.
    Nhưng không sao, đa tạ thầy. Bói hay và bói đẹp, lại còn tặng mình xèng nữa mí khoái chớ. Thôi thì, kệ đời. Sướng cái đã, cầm mớ xèng đi hát karao ....tay phát... Nào nào ...Karaoke đoạt giải bàn tay vàng nào...
    Em nhành lan héo chú ý ...
    "Đầu năm hoa lá xôn xao nở ra đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên phận thế nào... "
    May mà không phải đầu năm.
    Ngoclong80
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thầy ui, một quẻ cho BÃO LỬA nào , hic.......hic......năm nay la năm con phải làm nhìu việc lem' , mong thầy hạ cố xem phán ngon ngon cho con chút xíu , con có tin tưởng thầy con mới hỏi thầy đấy , chứ con là con .........căm mấy thằng thầy bói dở hơi , ngu thì ngu truyền kiếp, ngu từ trong trứng ngu ra, ngu từ ngã bảy ngã ba ngu về "vừa nhố , vừa nhặng xị nhưng lại hay thích phán tiên phán phật cho người ta "hêhhhe..........năm nay thầy xem đường công danh , sự nghiệp tiền tài của con thía nào chứ lo le'm cơ thầy ạh, dạo này toàn bị cho tiền thui , công danh thì bị cản đường hoài ah ?{ hehhem, như trong HPC con toàn bị NL với TDC liều mình như chẳng có, lấy thân mình làm lỗ châu mại để lừa con té xuống, tiểu xảo , thủ đoạn le'm cơ thầy ah ?}mà hic...hic...............thầy ơi , con mu'n ..............con mun' iu...........hic...thầy "bói " cho con một chàng hoàng tử cao khoảng 1m75, nặng khoảng, đẹp cỡ .............hic{ xáu hổ ke'm " thầy nghen , thầy cố mà bói ra hoàng tử nhe, thầy mà bói ra thèng nào mà giống thầy thì con téng chít đó
    vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi , vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói , vẫn yêu thật nhiều...........
  3. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he he anh TĐC ơi anh làm ơn bói cho em một quẻ đi nào, anh bói cho em xem làm thế nào để bu em cuối năm nay đừng cho em vô NAM nhé em sợ đi xa sợ phải xa Hp lắm
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi .... Cậu cả về vườn roài, giờ đến lượt cậu hai đây.
    Khổ, không hiểu sao cái lão thầy bói tự nhiên lại rỗi ai không rỗi, lại đi rỗi em Baolua mới chít chứ ... (Hê hê hê ..Ai bảo ông trỗn tránh nhiệm vụ, giờ thì tự khoá nick nên bị tôi nói xấu nhá ... khà khà ,...muốn thanh minh thì đề nghị cắp cái tráp ra ccó thêm mấy con mồi nữa rồi ... Hề hề ...Nhà tôi cũng có vài xào vườn, về đây tôi với ông bầu bạn, vùa trồng hoa vừa ...đêm đêm ngắm quỳnh nở hoa mà thơ mà vịnh ...).
    Khổ nỗi, mình cũng biết bói, nhưng lại không nói theo tuổi, chỉ biết bói tay và bói dáng thôi. Còn biết chun chút bói bài nữa... Khà khà ...mà cái nghề đó thì bất khả thi trên này.
    Thôi bà con đành chờ ..tay thầy nào khác vậy.
    ------
    Ngoài lề. Tiện đây lần thứ hai cảnh cáo cô Bao lúa nhé. Anh cảnh cáo gì thì cô tự hiểu nghe chưa. Để lần thứ ba cảnh cáo là anh rút thẻ vàng đoá... khà khà khà.
    Ngoclong80
  5. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chú thử bói cho chị một quẻ xem cuối năm có lấy được chồng không nhá?
    ....Vẫn sóng hát những bài hát ngàn xưa
    Vẫn gió thổi những lời ru êm và bão tố
    Có cái gì như không hề có....
  6. TAKE_THAT_new

    TAKE_THAT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    có ai đó dại ghê ......... chuyện riêng tư mà lại trưng lên cho cả làng cả tổng biết thế ..........
    TAKE THAT
  7. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đau roăng vãi mồ,kon với cái .Kon kêu kon ko có xiền.đói quá ko có gì ăn .Thầy đã thương kon cho kon ăn ngày 2 bát chứ có ít gì đâu ...thế mà khách khứa vào kon cứ tụt ( quần tụt ) áo thầy ra cho người ta xem...các cụ nói cấm có sai " Nuôi kiến trong ống quần " Đã thế tối hôm nọ lại còn nhổ roăng thầy mang đi bán nữa chứ,mà thày có để kon thiếu thốn thứ gì đâu ????Quần áo thì con có những 2 bộ thay đổi liên tục đó chứ( mặc dù công nhận ..là 2 bộ con mặc cũng thủng lỗ chỗ,nhưng trông xe thì chuyện đó ko quan trọng đâu con àh)Hùi thày kon với pác NgocLong đi học 2 anh em có độc một cái khố thui,những hôm học cùng buổi 2 anh em fải dựa lưng vào với nhau,ko sợ người ta nhìn thấy hết hàng họ,đi lại vướng víu lắm,ngã liên tục đó.Lắm hôm học xong vìa thì cái khố chỉ còn đúng 2 mảnh tí xíu àh,cơ cực hơn con bây giờ nhìu mà đã dám rút roăng của ai đâu .Kon làm thế kon biết thày buồn lắm ko kon,nhưng thầy ko để bụng đâu con àh,tuổi con còn nhỏ còn nhiều nông nổi,rút kinh nghiệm nha con
    To họ nhà chuột :những ai muốn xem bói thì ra ngoài bãi rác ..nhầm nhầm bãi gửi xe hỏi kon thầy nha( bé con ăn mặc theo mốt thời nguyên thuỷ mà mặt mũi sáng sủa tối sủa đó,)
    To sep: sinh năm bao nhiêu,nói ra nhanh lên,hôm ở HPC cũng nghe êm nói roài nhưng lúc đó ngấm men bia quên sạch roài còn đâu
    nhóc19: đợi mấy hôm nữa thày xem cho kon nha
    Bây giờ đang tìm mua roăng giả chưa nói được
  8. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    chuột giề nhỉ? ....họ nhà chuột tụi này không thèm nhờ pác bói nữa ..pác bói ra ma quét nhà ra ngõ ...ah` wên quét nhà ra rác thà về xem thầy bói nhà còn sướng hơn .....he he
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
  9. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này