1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thông cảm cho sự thật này? hay lên tiếng!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi congaihanoi2, 25/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Xem nào, không phải tất cả nhưng chắc là đa số.

    - Đàn ông:
    Chưa yêu em nào hay yêu em còn trinh thì lúc nào cũng vợ tao phải còn trinh hoặc ít nhất người tao lấy cũng phải ngủ với tao đầu tiên (và đương nhiên cứ có cơ hội thuận lợi là các ông muốn lên giường với con gái, cũng chả chắc chắn có cưới con nhà người ta hay không).
    Lúc yêu 1 em không còn trinh, bắt đầu, đã yêu là phải chấp nhận, chuyện đấy không quan, quan trọng là bản chất, hồi xưa tao cũng nghĩ thế là quan trọng, blah blah...

    - Đàn bà:
    Nếu còn thì không nói làm gì.
    Gặp thằng không quan tâm chuyện đó coi như bơ luôn.
    Gặp thằng quan tâm thì người đầu tiên em trao là tình yêu thực sự, em ko thấy hối hận (tất nhiên không dám nói thẳng mà tự thủ dâm tinh thần như vậy), hoặc em lúc đó quá nông nổi, bồng bột, đơn giản hoặc em bị lừa dối, người ta cố tình như vậy nhưng em không đồng ý.

    Nói chung, mình quan tâm chuyện đấy, và mình quan tâm nhất cái cách người ta đối mặt vấn đề đấy khi nói với mình thế nào. Người ta không tự nói thì mình cũng sẽ hỏi, còn hay mất không quan trọng, quan trọng lối sống và cách trả lời.
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0

    thật tuyệt! giá như ai cũng như thế!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đúng là thế hệ @ :D
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với bạn này trừ một điểm là tớ sẽ không hỏi, có thể tự kiểm tra mà >:)
  4. Giatoc1983

    Giatoc1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiêt quan trong day, neu ko coi trọng nó dễ mất lắm. Quan điểm của mình thì mất trong các trường hợp có thể thông cảm nhưng mất do thằng khác thì hơi nặng nề.Còn để biết đạo đức của một người thì có nhiều cách nhưng chưa thấy ai bảo còn trinh tiết thì người đấy tốt cả.
  5. lukhachmiensoncuoc

    lukhachmiensoncuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ôi bây giờ nói là nói thế thôi.chứ mấy người còn đâu mà.giờ yêu nhau là vào nhà nghỉ khách sạn.cũng khó cưỡng lại sức mạnh của ty lúc đấy lắm.làm sao người mình lấy làm vợ mình ko cho mình thành tê giác và đối sử máy gia đình anh em bạn bè tốt là ok rồi.còn kiểm tra thì lúc đấy lại tặc lưỡi yêu mà.
  6. methaonam

    methaonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dù sao mình vẫn thấy cái chuyện tự s... của con gái nó cứ kiểu gì ý :|

Chia sẻ trang này