1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thức đêm không

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienthan_qn, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    chị ui, chương trình là giữa phuya có một anh chàng tới hỏi thăm "ni cô trụ trì" lúc trước giờ đi đâu, hi hi,chị đi là có người ghé tìm, lạ ghê nơi.
  2. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    lâu nay không thấy ai online khuya hè, thức một mình buồn ngủ quá

  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hihi...8 cũng 1 thời thôi Knia àh! Cũng giống như 1 cặp mới quen nhau, có thể rả rích với nhau suốt, chat khuya, rùi ngày nhắn tin, gọi điện, rùi gặp nhau vẫn cứ có khối chuyện để nói. Rùi lại thưa dần, thưa dần, rùi cũng chả có gì để nói, cũng chẳng biết nói gì. Không có điều kiện hành động thì thôi, cả 2 cùng im lặng, im lặng và tự dần xa nhau ---> Kết quả của mức độ tình cảm ở những nấc thang khởi đầu. Thang gãy. Hết.
  4. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Thiếu xúc tác thì mới "thưa dần, thưa dần". Đó là điều đáng sợ nhất trong chuyện tình kủm. Tác hại nghiêm trọng hơn của nó là là mất lòng tin, và, theo như một câu danh ngôn nào đó, "mất lòng tin là bạn đã mất tất cả"...
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...xúc tác là gì đây hả Boychandoi? Xúc là xúc thế nào? Có thể nói rõ hơn 1 tí cho Chen được không? Hey da, đôi khi Chen nghĩ, ngày xưa chàng và nàng cách xa bao nhiêu "dặm, lại còn cách trở về thông tin do chiến tranh, do điều kiện thiếu thốn, do chàng hi sinh vì việc nước, và nàng lại lu bu chuyện hậu cần, vậy mà cả 2 vẫn mong ngóng chờ 1 lá thư biên tay cả tháng trời, thậm chí vài tháng mới nhận được 1 tin "anh vẫn khỏe" hay "em vẫn khỏe", cảm động với tình cảm của chàng và nàng hen! Bi giờ, không biết mọi ng thế nào, chứ như Chen biết, quan sát và trải qua, thì thấy ng ta không kiên nhẫn, ko kiên nhẫn theo mình 1 thời gian dài. 1 tuần, 2 tuần quen và mến nhau, ng ta đã muốn có những cử chỉ thân mật, 3 tuần là đã $@*(&$#@(. Có thể do vòng quay cuộc sống, có thể do có nhiều sự lựa chọn, có thể do suy nghĩ thoáng, nên mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Nhanh lắm luôn. Mình thuộc típ cổ điển, nên mình cảm thấy nổi da gà hay chút gì đó ghê ghê. Mình thích gặm nhấm từ từ...
    Hìhì, còn cái dụ dần dần xa nhau, ko hẳn là do thiếu niềm tin như Boy nghĩ đâu, là do level tình cảm chưa có cao đấy. Nếu thật sự tình cảm sâu nặng, thì lúc nào cũng cảm thấy gắn bó thôi mà. Chen nói dzị, đúng không Boy?
    Niềm tin, đặt niềm tin tuyệt đối ở 1 người dưng, Chen ko làm được, hìhì...
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    lại mưa. mát trời ngủ sớm cho nó khoẻ!
    chùa cũng còn gì đâu mà canh, nhở?
  7. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ngãi mình, về thôn quê thường thấy mấy tấm bảng gắn trên cột điện, tuyên truyền đủ loại, trong đó có một tấm để dòng chữ "Tình yêu chân chính không đòi hỏi ******** trước hôn nhân".
    Cái mà Chen không làm được bây giờ, sẽ có một lúc nào đó Chen làm được, không biết chừng lúc đó bị bao nhiêu người phản đối mà vẫn bất chấp. Lúc đó thì, theo cách nói của các "nhà tình yêu học", tình yêu chân chính đã bắt đầu...
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...không phải đêm khuya, nhưng lỡ đọc rùi, lỡ nghe Boy nói rùi, thì Chen đánh buổi trưa luôn..
    Hìhì...
    Khi đó là khi nào dzị anh Boy? Hìi..Mà thôi, đêm khuya không ngủ được nên viết vu vơ những mảnh vụn suy nghĩ của mình thôi, chứ ko có tính tranh luận. Dẫu sao, nói vẫn là 1 chuyện, quan điểm lúc này nó thế, biết đâu thời gian làm thay đổi... Dẫu sao, mình cũng cố gắng hòa đồng cho giống mọi người chứ, Boy nhỉ!? Hehehe.... Cố gắng trong mức độ cho phép, và cho đúng với style của Chen... Changes_of_my_life
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm mới biết đêm dài
  10. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Không còn ai, mình cũng ngủ thôi,

Chia sẻ trang này