1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thức đêm không

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienthan_qn, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    @ boychandoi : có cái bảng "tình yêu chân chính" đó thật à? chụp cho tấm hình đi mới tin, hehe.
  2. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    chùa vắng tanh Phật đi đâu mất, trụ trì buồn cũng bỏ đi luôn. thí chủ buồn thí chủ xì pam, hơ hơ, phật ui dzìa ngủ cho phẻ kìa.
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Knia là Knia dzô dziên tập 2 nha, ng ta đang trải lòng với mớ tình cảm trai gái thế kia, mà cứ mở miệng là Phật, mở miệng là thí chủ, . Muốn tu thì im lặng lên chùa mà tu.. Bon chen vô đây làm gì ko biết? Xê ra, để tui tiếp tục trải lòng phát nào... Nếu ko, bức bối wa'', tui làm khổ Knia ráng chịu àh nha, lúc đó Phật cũng trả giúp đc gì đâu...hìhì..
    Phật dạy rằng: "Quay đầu là bờ", dzị mà Chen hổng thấy bờ đâu, mà bước tiếp thì mù khơi wa'' đi thôi. "Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận", *********, *********...
    SG thì ngán tận cổ, muốn nôn ra hết cho trào mật trào gan. Về NT ư? Cuối tuần rùi có về 2 ngày. Cảm giác có gì đó nặng nề cứ ám lấy. Bao nhiêu plan để thực hiện khi về NT giờ muốn shift + delete. Cảm giác muốn thu mình vào vỏ ốc ngày một lớn dần. Biết rõ ràng là nó ko tốt, ko nên, đấu tranh thế, nhưng cơ thể và tinh thần lại muốn buông xuôi, mềm nhũn như cọng bún..
    1 ng nói với Chen rằng: "Sao em hiền wa'' dzị? Gặp anh là cho nổ tung rùi đấy!" Uh thì mọi chuyện giờ đã clear hơn, nhưng nó thành vết thẹo mất tiêu rùi, dẫu có xức 1000 trái nghệ hay mấy týp vitamin E thì ko lành được. Cái cảm giác lành lạnh, nổi da gà mỗi khi đẩy cửa bước vào nơi quen thuộc ấy, đã trở thành nỗi ám ảnh triền miền của mỗi buổi sáng thức dậy...
    Hổng hiểu sao giờ chả buồn giận 1 ai cả..Như vậy là ko tốt đúng ko? "Hỉ nộ ái ố" phải có trong 1 con ng chứ! Ko lẽ Chen ko phải là người! Nếu là thú 100% thì có lẽ đã cào xé người này, giơ nanh vuốt với ng kia, ... Nửa người nửa thú, dở dở ương ương, đúng với cái tính ương ương dở dở của Chen.
    Chịu thôi, "mày tưởng ai cũng ngây thơ và ruột thẳng như mày àh?", đó, sau khi gần như mếu máo kể lại mấy tháng trời cho những gì xảy ra, thì nhận lại đc câu nói lạnh lùng thế đó. Mình vẫn cứ giúp ng đã ko tốt với mình, nhưng vẫn cứ nổi da gà, đó là phản xạ tự nhiên của lớp da ngoài, lớp da này bảo vệ cho những gì bên trong mà.
    Gia đình...1 tiếng thở dài
    Bạn bè...im lặng là vàng
    Tình cảm...quay trở về con số zero
    Công việc...gần đến cuối con đường
    Học hành...đứt gánh giữa đường
    Hì..nghe nó than vãn ko? Quá than vãn luôn chứ lị? Mấy ai mà ko than vãn đâu nào?
    Than vãn thế thôi, chứ Chen vẫn có đầy đủ Cha mẹ anh em
    Vẫn có bạn bè biết chọc mình cười
    Tình cảm thì từ zero bắt đầu tiến bước 1 2 3 như bé tập đếm
    Công việc thì ko lo, dẫu sao mình có đầy đủ 2 tay 2 chân và đôi mắt sáng
    Học hành thì cứ theo Lênin thôi...
    Cũng vài lần lên chùa ngồi chơi, mà có lẽ do mình tục wa'', nên ko thấy tịnh tâm gì cả,
    Hôm nay cuối tuần rùi, nhanh nhể! Nói nhanh dzị thôi, chứ ai mà chúc tớ "đầu tuần vui vẻ" là tớ cào cho nát mặt...(Tối nay, cắt móng tay thôi, sơn 1 lớp trong lên chứ nhỉ!)
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chị khi nào thấy chán đời hay cái kiểu thấy nửa này nửa kia kg làm được gì, bức bối trong lòng thì chị lại mặc đồ đẹp thật đẹp, mang giày cao gót vào và sơn móng tay = màu nóng. Sau đó sẽ xách xe đi tung tăng ngoài đường. Lượn 1 vòng qua các con đường shopping đông đông i'', về nhà thấy nhẹ nhỏm hơn......
    Nói chung là làm nhg gì bình thg chị ít làm.
    P/S: có 1 lần sơn móng 1/2 đen + 1/2 vàng đi tung tăng thì bọ soi wá trời. Tự nhiên mình vừa đi vừa cười ..........về nhà thấy giảm hẳn đó.
  5. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    kỳ nghe, trai gái lên chùa cầu duyên hà rầm, mà knia tui mới gõ mõ đã la ó um xùm là sao kà?
    có muốn tui "đại khai sát giới" làm phước cho mấy người bán củ nghệ tươi ko?
    thâu, buồn thì ngồi giữa móng cho sắc đi, sơn bóng làm chi cho uổng. "cúi tùn dzui dzẻ" Chen hé!
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần nên cả nhà đi chơi hết trơn thì phải, giờ này hổng thấy ai hết trơn, đi ngủ chưa kà?
  7. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    tối chủ nhật, không thức khuya được vì sáng thứ hai luôn phải đi làm sớm, ngủ ngon cả nhà nhé!
  8. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    huhu, download có 35 MB mà phải ngồi đợi 30 phút :((
  9. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hehe, có người đợi dzợ con đi ngủ rồi lên net download film kà.
  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước thức đêm ôm máy tính 100%, bây giờ thứ đêm ôm nguyên cái máy phát, hix...

Chia sẻ trang này