1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thức đêm không

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienthan_qn, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào over9 thì hôm sau thấy tỉnh táo hơn , hôm nào ngủ nhiều thì rơi vào trang thái gấu ngủ đông vào hôm sau..
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bình thường 11h kém là ngủ rồi,tối qua thử sức mình thức đến 12h30 xem sao,sáng 5h30 dậy- ngày nay đi làm vẫn ổn vậy cứ thế nhé
  3. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Để coi ông trụ nổi mấy ngày. Tui thức liên tiếp được 2 ngày là tối đa. Còn nếu buổi trưa nằm chừng nửa tiếng thì tối có thể ngủ 2-3 tiếng suốt tuần. Giờ tệ quá, hồi học luyện thi, mỗi ngày ngủ 3 tiếng, vậy mà lên kí rầm rầm. Nhớ thời oanh liệt wá, hồi thi tốt nghiệp cấp 3 xong dứt đẹp 29 cái bánh xèo chỗ bà Lâm. Bi giờ 5 cái là ngán. Tối qua thức tới 1h30 mà sáng 6h30 dậy không nổi. Đúng là phong độ sa sút tệ hại.
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lại không ngủ được vì mưa lớn quá,nó thường không đóng cửa ban công khi ngủ vậy mà hai đêm nay mò dậy đóng cửa để nước mưa không tạt vào.Và nó thức cùng đêm....
    Mấy hôm nay trời có mưa lớn trong đêm lại có sấm chớp nó rất ghét và sợ tiếng sấm chớp. Những âm thanh ghê sợ đó, những tia sáng rực trời đó vẫn dai dẳng bám trong trí nhớ của nó. Những cơn mưa lớn làm nó nhớ đến một tủi thơ thíêu thốn vất vả của mình . Ba con người trên chiếc giường nhỏ, hai manh chiếu lót cho đỡ lạnh ( thật ra hai manh chiếu thì mới không nhìn thấy đất , vì mỗi đầu chiếu điều bị rách ) cái mền mỏng tang. Tiếng mưa rơi dội mạnh xuống mái tôn tạo những thanh âm kinh khủng , ám ảnh nhất với nó là những tia chớp mạnh làm sáng lên căng buồng nhỏ tối tăm , cái thứ ánh sáng mà nó không một chút thích thú vì biết sau đó là tiếng sấm vang trời. Lúc đó ,nó cố thu người lại để mong tìm thêm chút ấm nhưng phải bất lực trước ông trời .Cơn gió mạnh hất tung mái tôn lên rồi lại đập xuống , những cơn gió là quý nhân cho những hạt mưa có cơ hội đến thăm chiếc giường vốn đã bị dột ướt cuối chân giường, thứ ánh sáng kia cũng không bỏ qua cơ hội này, cố chen vào , rọi rõ vào chiếc giường như để xem rõ mặt những con người tội nghiệp ấy . Những đêm như vậy nó không ngủ được , Người thì cố lấy thau chậu hứng những giọt nước kia để chúng nó được ấm mà ngủ tiếp, cố kiếm thêm cái mền nữa đắp lên người cho chúng ....Người lại vất vả cả ngày cho đến đêm. Những đêm đó thật dài đối với Người.
    Ngủ trên nệm với cái mền to đùng , cửa đóng kín không có giọt mưa nào đến được. Nó cảm nhận được sự an tòan và ấm cúng lúc này , đứa em nằm bên cạnh ngủ say nhưng nó thì không thể chợp mắt được nó lại ngồi dậy nhìn ra cửa kính , vẫn thứ ánh sáng ấy cùng tiếng mưa, tiếng sấm chớp, nhưng nó không thấy sợ như cái hồi còn nhỏ, hồi nhỏ nó cố đắp cái mền phủ kín mặt để không phải nghe , không phải nhìn thấy , giờ thì căng mắt ra mà nhìn rồi nghe cả tiếng sét . Những đêm mưa thật dài và thật buồn , những đêm mưa lại mang nó về với tuổi thơ ....

  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức cả đêm chỉ vì một bữa ăn sáng, mình..... tham ăn thiệt.
    Vậy là 2 đêm rồi không được ngủ.... hic.... mệt vật vã!
    Ông bà ta xưa nói: "thức đêm mới biết đêm dài", vậy sao mình cứ thấy đêm ngắn wá, chưa làm gì đã sáng rồi.
    Cafe thôiiiiiiiiiiiiiii!
  6. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Tối wa thức coi đá banh nên sáng nay hai mắt cứ díp lại, hị hị. Bữa ni tui đi làm giống ở trên mây wá, hồi nãy mém bị mấy anh tàu ngầm vàng tóm cổ. Hên ghê!
  7. exotic

    exotic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh Ly hư quá nha, ai cho thức khuya xem đá banh rồi sáng mắt nhắm mắt mở đi làm thế hả? Mà khéo cả ngày làm cũng không yên vì sung sướng hôm quá thắng cá độ em nào phải không? Hehehe. Ông anh có thức đêm kiểu gì cũng không gầy được đâu (giống em nè ).
  8. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Tối wa ngủ bù sưng hai mắt cá luôn. Hum wa mình thắng 3 độ, chấp có nửa trái mà sao anh nào cũng khoái, một độ càfê, hai độ ăn sáng. Nhưng mà đang có nguy cơ quịt nợ đây. Em exotic tưởng đi lạc rồi chứ. Chào mừng em way lại box Wảng Ngãi.
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình không dám thức nữa cơ... Sáng ra đi làm thằng luo aiguo nó cứ đi ra đi vào, mắt mình cứ quay mòng mòng, thiếu ngủ chắc xỉu quá. (luo aiguo là thằng trả lương )
    Mà Em Bư dạo này toàn thấy online mà kêu không thưa nha. Đang stress quá này!!! Nhậu đi Bư ơi!!!
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, hình như hổng có đêm hay sao á
    Thiên hạ thức khuya hơn, ta cũng bắt chước thức khuya hơn. Hôm nào đi làm cũng mắt nhắm mắt mở, uống cafe nhiều hơn... hic... mai mốt chắc sẽ còm nhom, đen thui như cafe... sẽ lại bị người ta chê "dạo này em xấu xí đến nỗi.... sỉ nhục người nhìn"

Chia sẻ trang này