1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai tin không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blue_chel, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chà.... thấy em trên ttvnol chúng ta thật là có duyên số với nhau...anh cũng đẹp trai lắm......ợ ợ...
  2. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    có chớ.Mỗi người gặp đc nhau cũng là duyên số rồi
  3. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em với người yêu em cũng chia tay mấy lần (vì khách quan), dưng mà em ứ "tin lắm" vào chuyện duyên số!
  4. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nói thê nào cũng đúng cả
    Mình không tin lắm...nhưng 1 lần nghe 1 ngưòi nói
    Giày dép còn có số nghĩa là....
    Ái chà .... đúng là không biết thế nào mà lần cả ?
    Thôi thì cứ tin vậy !
  5. pc2000

    pc2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Mọi thứ được sắp đặt hết cả rồi. Tôi hoàn toàn tin vào duyên số và định mệnh.
  6. chrysanthemum1985

    chrysanthemum1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tin. Rằng bat'' cu'' sự gặp gỡ nào cũng là do duyên số. 1 nửa kia của mình cũng vậy...sẽ gặp nhau thôi, 1 ngày nào đấy, trong 1 hoan` canh nao` day''...
    Tự dưng nhớ đến truyện "Kiếp sau" của Marc Levy...
  7. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
  8. macmanhi

    macmanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cò mẮi tương cà?m kì? là... Giơ? 'àf khĂng cò?n nưfa...
  9. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    đã đuợc gặp nhau để yêu , đấy đã là cái duyên rồi . còn yêu nhau để đến cưới , đấy là cái phận . mà đôi khi , có duyên mà kô có phận , có phận mà chẳng có duyên .
    có những cặp đôi , cưới nhau mà kô cần qua 1 ngày tìm hiểu , đấy là phận trời cho họ nên duyên vợ chồng . nhưng nhiều khi , những duyên vợ chồng này lại là sự vô duyên với những tình yêu khác . biết đâu truớc khi cưới , 1 trong 2 người đã có duyên yêu người khác , nhưng vì phận mỏng , nên đành phải bỏ tình yêu mà đổ bến với người khác .
    có những đôi yêu nhau đã 5-10 năm , tin tuởng trời xe duyên , chắc chắn cho mình nên phận , nhưng đời là 1 vòng quay , mà vòng quay duyên phận thì vô cùng nghiệt ngã , 10 năm duyên yêu , kô bằng 1 ngày chịu phận .
    vậy thì có phải yêu và cưới là do trời không . tôi thì cho là không . con nguời sinh ra , là trời cho họ quyền chống lại số phận , nếu như không dám chống lại , thì duyên nào cũng vỡ , tình nào cũng tan . 1 khi đã đuợc yêu , thì phải làm hết mình để tình yêu mãi mãi còn duyên , còn nếu như 1 trong 2 người cảm thấy người yêu đã vô duyên , thì nghĩa là giữ cũng chẳng đuợc nữa . đừng đổ cho số phận , hãy trách tại sao mình vô duyên .
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sặc,em nói ông mourinho trên avatar ấy hả ?

Chia sẻ trang này