1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai tin không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blue_chel, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng nó còn phù hợp vào tần suất ở mọi người.Nói chung có nhiều cách lý giải lắm.Duyên số chẳng qua nó chỉ là sự phù hợp tương đối thôi.
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    tớ ko tin vào duyên số, con người cấu tạo từ chất hóa học, axit amin, mỡ, đạm, nước ... kết hợp vào nhau, tự dưng lại duyên với số giữa 1 đống mỡ đạm nước béo này với 1 đống mỡ đạm nước béo khác, chả có lí rì cả
    duyên với số là do người ta tưởng tượng ra xong rồi tô vẽ bấu víu vào nó, cái gì trùng hợp thì gán vào, cái gì ko trùng hợp thì lờ đi, lâu dần thành ra khái niệm "duyên số" nó phổ biến thui
    cuộc đời khó lường
  3. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ không tin đâu
    Bây giờ thì đang tin
    Tương lai thì chưa biết

  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tớ và anh ấy đang yêu nhau, anh ấy là bạn học ĐH với bạn cấp 3 của tớ. Và tớ nghĩ nếu ngày xưa anh ấy chọn trường khác thì có lẽ đã không bao giờ gặp và biết tớ. Vì vậy tớ nghĩ đó là duyên số
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    (Duyên + Phận) theo Thuyết nhà Phật
  6. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu thì tin.nhưng đọc song bài viết của bác này thì lung lay quá
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tụi tớ quen nhau là cả một vấn đề lớn, là cả một chặng đường dài và là cả những mối quan hệ vòng vo. Quen được nhau đã khó, yêu được nhau cũng vô cùng khó luôn. Sau hơn 2 năm xa cách, tưởng chừng như không bao giờ gặp lại nhưng rồi một ngày bỗng... một dòng tin nhắn, một cú điện thoại bất ngờ. Rồi yêu ... ==> Nghĩ đấy là duyên phận.
    Hơn 8 tháng sau đó. Tình yêu tan vỡ ===> Ý nghĩ ấy đã bay vèo!
  8. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cái gì gọi là duyên phận. Đó là sự sắp đặt mà từ lúc chúng ta hiện hữu đã có rồi. Mà những cái sắp đặt đang diễn ra đó rất lâu sau khi ngồi nhìn lại quá khứ ta mới nhận ra được. Trước ây tớ không tin vào duyên phận, hay nói đúng hơn tớ sợ tin vào duyên phận. Khi yêu cô ấy bọn tớ sống trong tình yêu nồng cháy. Hai đứa đến với nhau thế nào tớ cũng không hiêu nổi. Hai con người quan niêm rất nghiêm túc ve tình cảm, sống rất thực tế nhưng rồi lại gặp nhau và yêu nhau qua những dòng tin nhắn, qua cái thế giới online thật giả lẫn lộn này. Đó có phải duyên phận không?? Tớ nghĩ là ko, có được cô ấy, được yêu cô ấy là do sự cố gắng của tớ. Những thứ tớ có, mọi thứ tớ làm cho cô ấy dù rất ít nhưng tớ dành trọn trái tim cho cô ấy. Đó là điều tớ tự hào và tin tưởng. Có lần mẹ tớ đã nói đi xem bói về mẹ vẫn chưa thấy đường con dâu đâu cả. Tớ cũng buồn, tớ sợ duyên phận sẽ ko cho bọn tớ bên nhau mãi mãi, nhưng tớ vẫn vững tin rằng tuy rất khó nhưng chuyện nhân thắng thiên đã sảy ra rất nhiều. Mình có niềm tin ở 2 đứa, mình có điểm tựa rất vững chắc là tình yêu của cô ấy để mìh vượt qua cả ý định của ông trời. Rồi kết quả thế nào, người yêu cũ của cô ấy đã từ Úc trở về, người mà cô ấy đã chờ đợi rất lâu, người mà đã làm cho cô ấy đau khổ, người mà có lẽ cũng rất yêu cô ấy đã hi sinh cho cô ấy rất nhiều đã trở vể và cô ấy đã chọn quay lại với anh ta. Vì tình cảm, vì cảm thấy có lỗi với anh ta, vì nhiều thứ mà tớ không hiểu được. Tớ chỉ hiểu được 1 điều là tớ sẽ mất cô ấy nếu ko dành dựt, ko cố gắng. Nhưng tớ ko làm đc, tớ sợ ánh mắt buồn của cô ấy, sợ cảm giác cô ấy dằn vặt bản thân. Tớ phải chấp nhận. Phải ra đi. Phải đứng đâu đó thật xa để cô ta ko nhìn thấy, để cô ta quên tớ thất nhanh nhưng... phải đủ gần để tớ luôn được nhìn thấy cô ấy. Tớ tự hỏi tại sao việc này sảy ra với tớ, tớ đã làm gì sai.. tớ ko trả lời được. Chắc nên nói tại vì duyên số. Duyên số là thế đấy các bạn ạ, tin hay ko là do mình thôi. Mong rằng ai cũng tin vào chính mình, chẳng ai phải tin vào duyên số!!!!
  9. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có "duyên số" không, tôi thấy từ mình mà ra là:
    đúng là mình cứ nhăm nhem định tán cô này, cô kia nhưng rồi chản đâu vào đâu cả, "đoàng" 1 cái là bị ''dính" ngay vào 1 cô ....chẳng phải "duyên số" thì còn là cái gì nữa...
    Ặc..ặc.. suýt sặc...
  10. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là có mấy cái gọi là " duyên số"

Chia sẻ trang này