1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai tin không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blue_chel, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thế thì người ấy chưa phải là duyên số của bạn rồi. Mà là một người khác bạn sắp gặp
  2. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hok hói đâu, ở ngoài anh vuốt tốn keo khủng khiếp đấy.....hihi , bắt đầu giới thiệu được chưa....
  3. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé thì tin,nhưng bi h thì nói chung là 50:50!!
  4. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    [đùa] Cóc chết 3 năm quay đầu về núi bác ợ [/đùa]
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    suýt .....thì tin
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    trên địa vị của 1 người đàn ông , tôi xin được chia sẻ nỗi buồn của ông . không có gì trên đời này cay đắng bằng việc gạt nước mắt tiễn người yêu . nhưng có cần phải thế không ?? làm gì có cái gì gọi là duyên là số ở đây . đây là chuyện tình cảm của con người . và tình cảm luôn luôn thay đổi , do tác động ngoại cảnh của cuộc sống . người yêu của ông đã thay đổi , vì lí do này , lí do khác ,nhưng trong mắt cô ta , ông giơ đàay đã trở thành 1 người vô duyên , và người ở Úc về trở thành người duyên dáng , chỉ có thế mà thôi . cô ta chọn người có duyên , bỏ rơi người vô duyên , vậy thì chẳng việc gì phải đau lòng cả . đau lòng trong hoàn cảnh này thể hiện sự yếu đuối và tự ti .
    giờ đây , cái ông tin không phải là duyên phận nữa , mà là chuyện nhân- quả . cô ta bở người yêu mình , và mình đã từng yêu để đi đến với người đã từng bỏ rơi mình .HAHHAHA , đáng cười , cười cho cái quả mà cô ta sẽ phải nhận được , cười cho cái quả mà cô ấy đã gieo nhân .
  7. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trước thì không! Giờ thì có!
  8. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Trước thì có, giờ thì không. Vì vừa chia tay
  10. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng tin hết

Chia sẻ trang này