1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai tin vào duyên số không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emlacuoide, 27/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Có ai tin vào duyên số không ?

    Mình là NhaGiauCungKhoc - Mình mượn Nick của Girl cưỡi dê - Đang viết dở thì bị khóa vì pót nhầm chỗ - đang vui nên muốn chia sẻ nốt ạh - http://www9.ttvnol.com/forum/f_69/Co-ai-tin-vao-duyen-so-ko/1013247/trang-1.ttvn

    Có ai tin vào duyên số kô ?. Tối nay mình tin rồi, cuộc sống thật nhiều bất ngờ và tuyệt vời
    Duyên số là 1 chuyện, nhưng có phận với nhau hay kô là chuyện khác, cái đó thời gian sẽ trả lời - Ở đây mình chỉ nói đến duyên số thôi.
    Trước nay mình kô tin lắm đây - Nhưng mình sai rồi, mọi chuyện trong cuộc sống có thể xảy ra mà mình kô ngờ tới đc.
    Vào mục chính luôn
    Lúc 6h30 tối nay, mình có rửa xe ở cửa hàng trên đường Láng, trong lúc rửa mình có chú y đến 1 người cũng đang chờ rửa xe ở đó, 1 cô gái, đeo kính cận, khuôn mặt rất thông minh và thu hút, kô xinh đến mức làm người khác fải thẫn thờ nhưng cũng đủ duyên để thu hút
    Lúc đó mình chỉ để ý cô gái ấy vì ở cô ấy tóat ra 1 cái jì đó rất đáng yêu và thông minh, nhất là cặp mắt sáng, mình cũng chỉ nhìn chăm chú thế thôi và sau đó đi

    Tiếp theo

    Trên đưòng đi đến đến Cầu Vượt gần Đại học Thương Mại, mình có dừng ở 1 cửa hàng gần đó, đang mua thì chợt có 1 người hỏi
    - Anh ơi, cho em hỏi chút, anh biết gần đây có trụ sở ngân hàng nào của Agribank kô, em muốn tìm chỗ có máy ATM để rút tiền
    - Mình quay sang, giật hết cả mình, là em lúc nãy gặp ở chỗ rửa xe, em nó cũng ngạc nhiên và hỏi
    - Hình như em gặp anh rồi,
    - Mình nói ùh, đúng rồi, thật tình cờ đấy
    - Rồi mình chỉ cho em nó vào chỗ rút tiền gần nhất mà mình biết là gần đường Phạm Văn Đồng- Cạnh nhà máy in Tiền có 1 máy- thấy em nó phân vân hình như kô rõ đường mình đi cùng để chỉ cho em nó


    Sau 1 hồi đi đi lại lại cũng rút đc tiền để mai em nó mua vé tầu về Sa pa mình và em nó đứng lại nói chuyện 1 lúc, rồi biết em nó học năm cuối trường Tài chính đang chuẩn bị thực tập ở Cơ quan, thời gian này đang rảnh thì làm thêm tiếp tân ở khách sạn Horizon ( viết đúng kô nhỉ )
    Mình nói là công ty anh cũng có thể thực tập đc, rồi mình bảo em nó cho mình số, nói linh tinh một lúc nữa mình quyết định nói - Anh muốn mời e 1 cốc coffe nhé, anh cũng kô làm jì buổi tối nay cả, nhưng nếu em bận thì gặp nhau sau, sau 1 hồi lưõng lự, rồi mình lại đưa đẩy, em ấy nói - Để em ấy mời, mình ok thôi

    Vậy đấy- sau đó đi ra quán trên đường Hòang quốc Việt có Violon và đàn, người hát cũng rất hay- em nó và mình càng nói chuyện càng thấy hợp, nói chuyện từ 7h đến 9h 30 thì em nó chào ra về,
    Có điều đặc biệt, sở thích của mình và em rất giống nhau, em nói ra trúoc sau đó mình mới nói sau, và kô biết nói jì hơn, ngày sinh của em trùng với ngày sinh của mình- Ngày 04-12 Nói chuyện về nhiều vấn đề lắm ạh, về gia đình, về cuộc sống, rồi em kể về kỷ niệm ngày xưa đã thích ai thế nào, nói chung nói chuyện rất vui và hợp, thoi gian qua quá nhanh
    Lúc gần về , mình muốn biết rõ hơn em có người yêu chưa vì em học năm cuối lại đáng yêu và nói chuyên có duyên thế mà chưa có thì kô tin đc-
    Mình kô hỏi thẳng- Mình hỏi theo kiểu- Bao giờ sinh nhật thì chắc anh nhán tin chúc mừng em thôi, định tổ chức chung cho vui nhưng sợ bạn trai em óanh ^^
    Em bảo là thời gian này em kô muốn yêu ai vì em đang học tiếng Pháp để chuẩn bị 1 năm nữa đi du học Pháp- óe- thật hay đùa nhỉ - Nhưng kệ, nghe thì biết thế

    Tổng kết lại là em gái rất tự tin, năng động, mạnh mẽ, thích lãng mạn,
    Nhưng cứ biết thế đã, có duyên nhưng chưa chắc đã có phận,
    dự định là sang tuần sau gặp tiếp, lúc về đến nhà có nhắn tin qua lại 4-5 tin jì đó rồi chúc ngủ ngon,
    Tin nhắn của em ấy thì khá tình cảm và đánh giá mình khá cao,

    Chuyện dài lắm, nhiều cái thú vị nhưng kể tóm tắt thôi,
    Để tuần sau có jì mình lại kể tiếp

    Cảm ơn em Cười dê nhá- iu em nhắm
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    iu quý em nhắm
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Có chứ .
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
    Tất cả đều vì 1 chữ ''Duyên" .
  4. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Duyên số <=> may mắn . Trong tình yêu không thể nào thiếu vắng được . Đang hóng tiếp . Nhưng mới có 2 tình huống gặp gỡ như vậy chưa thể nói là duyên số được
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi. Duyên số khác hẳn may mắn. May, rủi đều là duyên hết .
  6. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2

    còn tùy các bác định nghĩa chữ "duyên" thế nào?
    trg trương hợp này em thấy chỉ là sự trung hợp thôi
  7. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Duyên, nói đơn giản là những sự việc xảy ra với mình .
  8. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Mọi người tranh luận về Duyên ah`
    Duyên tức là những điều, những việc đến 1 cách tự nhiên, kô do sắp đặt, tất nhiên fải là những việc tốt, việc thú vị thì mới gọi là Duyên, kô thì gọi là kô may cho xong
    Duyên cũng có nghĩa là gặp nhau nhiều lần trong những thời điểm và những chỗ kô ngờ tới thì cũng đc gọi là có Duyên- Có Duyên gặp nhau
    Duyên tức là tình cờ gặp đc người có cùng sở thích, có chung hay giống nhau 1 cái jì đó- Cái này cũng đc gọi là có duyên gặp


    Thế đã đủ chưa các bác,
  9. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Rủi thì người ta gọi là vận hạn . Giải thích như em cười dê là đúng rồi đấy .Không ai cho rủi là duyên cả mà họ thường nói là vô duyên (không có cái duyên).
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Hok phải em nhớ
    Đấy là nick em cho anh Nhagiaucungkhoc mượn thôi
    ...Nói chung cái duyên cái số nó vồ lấy nhau,nếu có duyên ắt sẽ chả thoát đi đâu đc đâu mà
    B+

Chia sẻ trang này