1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai tin vào duyên số không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emlacuoide, 27/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này làm gì có duyên số hay duyên phận gì cả, duyên số hay số phận,tất cả các cơ hội đều là do chính bản thân con người tạo ra mà thôi,dù sao thì cũng chúc mừng bạn với tình yêu của mình, nó bắt đầu hay quá
  2. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tin, tin 100%, mỗi ng sinh ra đều có 1 nửa dành cho mình, vô tình gặp nhau, vô tình tìm thấy nhau rồi nhận ra là yêu nhau, đấy là duyên, và có những tình cảm dù chưa sâu sắc lắm cũng ám ảnh cả đời, ko thể quên đc, đấy là nợ đới. Sợ nhất là có duyên mà ko có phận, chỉ có nợ thôi thì khổ lém, chúc cho bạn có 1 cái kết có hậu nào
  3. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều điều tình cờ thú vị nhỉ?
    Nhiều người nói rằng duyện số là do mình tạo ra và m` biết nắm lấy cơ hội, nhưng mà khi tạo ra và có những cơ hội ấy , 2 ng đến đc với nhau, cũng có thể gọi là duyên số rồi!
  4. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Chả duyên số nào hết, ngồi mà đợi duyên số thì chắc chết già các bác ạ..
  5. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ko đợi thì cũng làm đc gì? Đi tìm àh? Mà tìm đc, cầm cưa chán chê ng ta cũng vẫn chẳng đổ cho! Nản! Quyết định dừng lại, ko có duyên với nhau thì cố mấy cũng thế mà thôi!!!
  6. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm j cả! Kệ...
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Là duyên thì chạy trời không khỏi nắng đâu .
  8. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ơ, em cũng chẳng bít là có tin hay ko, nhưng lần đầu tiên vô SG chơi cùng con pạn, nó đi thăm người yêu nó ạ, bố mẹ nó ko muốn cho nó đi nên đành phải kéo em theo, thế mà sau lần đó, nó và người yêu chia tay nhau, còn em và bạn của ngyêu nó lại bắt đầu mối quan hệ mới... ặc ặc... đến giờ ông pà già em phản đối kinh lém, mà chẳng bít phải làm sao, càng cấm lại càng máu....
  9. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Máu thì phải có cháu đi chứ .
  10. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình cũng có mấy lần "duyên" như thế này rồi

Chia sẻ trang này