1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai tự dưng thấy chán đời như tôi không???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi toucan, 26/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toucan

    toucan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có ai tự dưng thấy chán đời như tôi không???

    Chả hiểu sao dạo này tự dưng thấy chán đời kinh khủng. Đi học đầu óc cứ ngơ ngơ, nghe nhạc toàn bài sướt mướt, lại sắp thi rồi mới chết chứ, ai cứu em với....[
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Lo thi đi em, có kết quả rồi vào đây báo cáo cho các anh các chị, nhưng phải là kết quả tốt nhé.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....
    Dr.Slump In 1980 Family
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Toi ngheip em wa
    Neu chan thi` tham gia club80 cua bon chi di em, se do chan
    Con` neu em lo hoc hanh bi bet thi` o day anh chi co 1 doi ngu cac giang vien sang gia luon san sang day em.. hihih neu em con hoc pho thhong
    The nao`, neu chan w athi` len chat rui` di choi rui` hat ho` rui` an thjat nhieu vao nua la do chan mu*`
    Lazy girl
  4. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    HIc, sao mà giống tui thế
    Sad thì chẳng làm gì được cả, chỉ mải nghĩ về nó thôi
    HỌc hành thì bỏ bễ, hư wá
    I hate sadness
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng buồn wá nè, muốn học mà chẳng còn thời gian học nữa, khi đến tuổi lập nghiệp rồi thì muốn học cũng muộn rồi, lo mà học đi mấy cô nhóc cậu nhóc.( hic, ra dáng đàn anh wá)
    không lo xa thì hoạ đến gần đấy.

    Giang hồ lãng tử
    Bốn biển là nhà
    Non sông vạn dặm
    Một quãng đường xa
    Trăng tà nguyệt tận
    Bỗng chợt hiện ra
    Bóng tà áo trắng
    Là người hay ma?
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hãy xếp lịch kín đặc từ sáng tới tận tối khuya sao cho không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa thế là hết chán đời ngay.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Trang giấy trắng cuộc đời
    1980 Club

  7. khivang

    khivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    to toucan Sao giống tui hồi trước thế, nhưng kệ em ạ rồi nó cũng wa thôi mà, kinh ngiệm xương máu của chị là cứ kệ nó và cố gắng ngĩ về nó càng nhiều càng tốt (cho nó nhanh biến đi), đừng nghe các anh chị kia hãy nghe chj nè, bây giờ vui cực lại khoẻ re
  8. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tập trung học hành đi em, những lúc chán quá thì giải lao một chút, đừng có mà nghe mấy cái nhạc sướt mướt ấy, hãy làm gì mà mình thấy thích công việc đó nhất, cũng giống như trong học tập thì học môn nào thích nhất trưóc tiên để lấy tinh thần mà em. Như chị chẳng hạn, những lúc như vậy, chị vẽ mặc dù không đẹp nhưng vẽ những gì mình nghĩ , tự dưng hết buồn lúc nào không biết, thỉnh thoảng nhìn lại những bức vẽ đó thấy vui vui....Hãy nghĩ rằng còn nhiều công việc trước mắt để làm, mấy cái chuyện cỏn con đó chẳng đáng mất nhiều thời gian suy nghĩ làm gì.Con gái có một nhược điểm là hay mất tập trung, em không cố gắng khắc phục nhược điểm đó để bọn con trai nó tiến trước mình à.Cố lên nhé, hãy lấy kì thi trước mắt làm động cơ.

    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST

    ATOMICHURRICANE IN 1980 CLUB

  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    bài này của Atomic chicken chất lượng đấy, tớ tặng cho cậu một sao nhé,
    Hãy học tập phong cách đó của chị ấy nhé.

    Giang hồ lãng tử --- Trăng tà nguyệt tận
    Bốn biển là nhà --- Bỗng chợt hiện ra
    Non sông vạn dặm --- Bóng tà áo trắng
    Một quãng đường xa --- Là người hay ma?
  10. toucan

    toucan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của 1980 family khiến tớ cảm động quá. Thật sự cảm ơn các ấy nhé. Bây giờ tớ trở lại là mình rồi. tớ hứa với bọn ấy thứ 6 này sẽ thi tốt ( mặc dù môn này rất khoai ).
    Có vẻ có nhiều người hay buồn vẩn vơ như tớ nhỉ, bọn ấy có đồng ý là nhiều khi mình không thể hiểu mình buồn vì cớ gì ko?

Chia sẻ trang này