1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai tư vân, chia xẻ, ném đá ...giúp mình ^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emnhaque81, 02/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhaque81

    emnhaque81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có ai tư vân, chia xẻ, ném đá ...giúp mình ^_^

    ^_^, hi mọi người, mong muốn của mình giống như tựa đề, hoan nghênh và cám ơn lắm lắm. Chuyện kể hơi dài vì từ trước tết cơ
    chuyện là mình để ý 1 em cáo làm gần cơ quan, cũng chủ động làm quen, nói chuyện dăm ba câu đến lần thứ 2 thì xin dc điện thoại.Nhà cáo xa chỗ cơ quan hơn 30 p xe máy, kinh tế bt.
    cũng có nhắn tin qua lại , nhưng mình nhắn có khi trả lời, có khi không, ( chả biết có phải do lần em rep bảo là thanks a quan tâm nhe, chúc a ngu ngon bla bla rồi mình kêu là có ai quan tâm đâu mà phải tks - nghĩ lại hơi ngố
    điện thoại thì từ hồi làm quen đến giờ toàn để chuông reo tự tắt, cũng chả thèm gọi lại ( thú thật thì mình hơi ngạc nhiên, vì mới làm quen bạn bè, sao gọi mà lại ko nghe nhỉ, thế thì cho số làm gì....) tổng cộng khoảng 4,5 lần trong vòng 2thang từ lúc làm quen tới giờ
    2 tuần nay thì cũng chả mes miếc gì cho cáo nữa, hôm 30 có mes chúc tết , mãi tới lúc đi làm mới rep cho mình , trước tết lần đầu tiên mình rủ đi chơi thì nói là tết k biết dc, k hẹn trước dc đâu, em đi dc thì e lien lac... - sao k bảo em k đi luôn cho nhanh)
    trong k 2thang ấy do làm gần nên cũng hay gặp, đi 1 mình hay đi với bạn thấy mình cáo cũng dòm mình cười chào, mình thì thi thoảng thấy cáo thì cũng chạy lại nói chuyện , rồi đi theo dắt xe cho cáo đi về
    cuối Tuần trước đắt xe cho cáo, nói cáo cho đi quá giang, ( trưoc tết cáo có hỏi mình đi ko thì cho đi nhờ vì em thấy a hay đi bộ đâu đó...nhưng lần ấy mình k đi) cáo ok nhưng lại đòi chở cơ, tất nhiên là ai lại để cáo chở ^_^. lúc chuẩn bị bye bye mình kêu
    cuối tuần anh em mình đi chơi,
    cáo : hôm ấy làm e cả ngày , tối chắc k đi dc đâu
    mình : uh, thế 6 h anh xuống nhà e ( đáng lẽ là phải uh thế nhé mới đúng )
    cáo anh biết nhà em đâu mà xuống
    mình : biết chứ, thê bye bye
    tới giờ ấy thì mình bận đột xuất, gọi cho cáo nhưng trong lòng nghĩ cáo cũng ko nghe đâu, hen lơi lơ thế ai để ý, mình bơ mịa luôn cho rồi - ai ngờ cáo lại nghe ( lần đầu nhé), thế rồi mình sorry , cáo cũng k sao anh ạ, rồi mình hẹn sang tuần nhé, cáo cười nói chưa biết đâu.......
    update là hôm tính né k gặp cáo, thế mà cũng gặp, dắt xe cho cáo rồi rủ đi ăn, cáo than mệt, lại từ chối, bye bye thì vẫy tay nhiệt tình
    Kết cục là bây giờ nên như nào các bạn ? ca này có hy vọng gì k hay tạch rồi, mãi mãi chỉ là friendship ?
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ờm, từ đầu kể lể đến giờ toàn thấy tay chân nú nần, bưng bô rửa chén, chứ chửa có thấy tí chất xám nào, giờ hỏi được hay tạch thì biết bẩu thế nào
    Hay là bẩu tạch nhể
    Chịu khó lên trên kia đọc sách hộ cái
  3. contener69

    contener69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ top nên luyện vài chiêu bíkíp ở trong cốc này, xong đấy kiếm em khác phù hợp hơn mà tán nhé...em này tạch rồi
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này ... bó tay, không biết bác vào cốc này lâu chưa nhỉ
  5. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    bác này bị trường hợp giống mình quá: nhắn tin thì ko nhắn lại, gọi thì lúc nghe lúc không, hẹn đi chơi thì em bận, hứa hẹn kiểu lúc khác, dịp khác ...v.v.v...
    có thể là em ấy có ng iu rồi, hoặc a e ta quá gà
  6. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mình thử nói ý kiến của mình nhé!
    - Lần đầu tiên hẹn mà đã lỡ bận rồi thì bạn gái sẽ nghĩ bạn là người ko thực sự quan tâm đến bạn ấy. Vì buổi đi chơi đầu tiên rất quan trọng. Bạn ấy gọi lại cho bạn có nghĩa là đã chuẩn bị để đi. hi, biết đâu mặc quần áo đẹp hết cả rồi, giờ bị từ chối kể cũng thấy ấm ức.
    - Việc nhắn tin vẫn nên duy trì nhưng bạn nên thường xuyên gặp mặt, tiếp xúc trực tiếp để tạo tình cảm. Chứ nt nhiều mà vẫn chủ đề như vậy cũng sẽ nhàm.
    - Vẫn hi vọng, tuy nhiên fải xem biểu hiện sau này của bạn thế nào.
    Nếu có buổi hẹn tiếp theo thì fải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, đi đâu làm gì, tìm hiểu sở thích của em ấy để bố trí hợp lý.
    Yếu tố Chân thành là quan trọng. Ngố 1 chút là biểu hiện chưa có kinh nghiệm trong tình yêu. Có thể chấp nhận nhưng lần sau fải biểu hiện tốt hơn lần trước nhé!
  7. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    bác update cụ thể thêm tình hình xem thế nào
  8. emnhaque81

    emnhaque81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    hì, cảm ơn các bạn.Tình hình tiếp theo thì chắc là đến thứ 6 mới update, vì hôm đó mới quay lại văn phòng công ty.
    Cũng lâu rồi mới gặp 1 người mà mình có cảm tình, chắc cố tý nữa cũng không chết.
    Mình thấy cáo này chả có biểu hiện hay gì giống trong bí kiếp của bác quarker cả, trừ cái khoản từ chối thì chẳng lẽ lúc nào cũng "uh thế nhé"
    Tuần trước nói là hẹn, nhưng thực ra lúc mình nói biết nhà cáo, rồi byebye, cáo cũng chả gật hay lắc gì cả, thế nên mới nói là hẹn lơi thôi.
    còn sở thích thì hình như cáo này hình như thích trồng cây.
    tiếp tục cho mình ý kiến nhé
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    em sử lại chi tiết này, bạn chủ top gọi đấy chứ, chỉ là bạn gái kia lần đầu bắt máy thôi.
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Sao có đứa gọi điện không nghe, rủ đi chơi không đi mà sau hơn 2 tháng vẫn cứ cố nhỉ ?

Chia sẻ trang này