1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai từng yêu mà chưa đau dớn 1 lần !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhchuabietyeu, 13/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchuabietyeu

    anhchuabietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có ai từng yêu mà chưa đau dớn 1 lần !

    em yêu .

    như vậy là tròn 1 năm ngày chúng ta xa nhau , không biết bây giờ em còn nhớ đến anh không nhỉ ? anh biết trước đây anh đã gây cho em nhiều buôn phiền và đau khổ , anh chỉ dành cho em những giọt nước mắt và những nỗi buồn , anh không làm được những điều mà em mong muốn ở anh . chính vì vậy mà anh đã nói dối em rằng anh đã có người khác , anh làm vậy chỉ vì anh quá yêu em , anh không muốn em phải buồn vì anh nữa , anh đã làm em thất vọng nhiều rồi và đến chính anh cũng không thể tha thứ cho chính bản thân anh được . anh nghe nói bây giờ em đã có người khác , anh vừa vui lại vừa buồn , anh muốn chúc em có 1 hạnh phúc thực sự ít nhất là cũng hơn anh . anh sẽ mãi mãi nhớ về những kỉ niệm khi chúng ta bên nhau và xin em hãy nhớ đến anh dù chỉ là 1 thoáng bất chọt nào đó như vậy là anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi . mãi mãi yêu em !
    1 chiều valentin kỉ niệm
    14/2/2004
  2. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chưa ai thực sự biết tình yêu là gì khi chưa qua thất bại, tôi đã từng yêu và đang rất yêu một người, nhưng tôi cũng không thể ngờ rằng, chỉ mới ngày hôm trước thôi chúng tôi còn rất mặn nồng, rất yêu thương nhau, mà chỉ ngay sau đó một ngày, bạn có tin rằng chúng tôi đã chia tay nhau, chỉ vì một lý do rất đơn giản, anh ấy không yêu tôi? Liệu các bạn có thể chấp nhận một lý do như vậy không? Tôi không níu kéo tình yêu ấy, bởi tôi biết rằng giữa chúng tôi đã có một hình bóng xen vào, và hình bóng đó đã cướp mất tình yêu, cướp mất người yêu của tôi! Tôi rất đau đớn khi sự đổ vỡ đến rất bất ngờ, không một lần cãi nhau, không một lần cảm nhận thấy sự chia tay, một bất ngờ mà tôi chưa thể đón nhận được. Thế mới hiểu con người ta không được như những gì ta nghĩ, tình yêu lúc mặn nồng là vậy, lúc chia xa không một lý do. Phải chăng đấy là số phận?
    Cuộc sống đôi khi là vậy nó cho ta hạnh phúc, nhưng nó cũng cho ta sự đau khổ. Ta phải biết chấp nhận nó, dung hoà nó trong cuộc sống của chúng ta bạn ạ! Chia ly rồi lại gặp gỡ, đấy là quy luật muôn thửa của cuộc sống, tôi sẽ luôn mang trong mình hình bóng ấy, tình yêu ấy, vì nó rất đẹp tình yêu bao giờ cũng đẹp phải không bạn?
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  3. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ===========
    Để biết đưọc mức độ đau khổ của bạn đến đâu hãy vào mục trắc nghiệm tình yêu trong Forum này bình chọn
  4. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn mấy tiếng nữa là sang ngày 14/2, năm ngoái dù không được sống gần nhau, nhưng hy vọng được gặp lại anh làm em thêm sức mạnh trong cuộc sống này , dù chỉ nhận được lời nhắn của anh trên Internet nhưng đó là món quà Valentina mà em rất hạnh phúc, nhưng năm nay khi chúng ta không còn cách xa anh nhưng giữa chúng ta chẳng còn gì nữa,nhưng em tin chúng ta sẽ gặp lại nhau, em luôn cầu chúc anh luôn hạnh phúc, em luôn nhớ anh.
    Earn for spending, not save for spending.
    TM& Catfish-Bread
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày va linh tinh thế này, mọi người mở la liệt topic. Nốt hôm nay, Gà con sẽ chuyển vào chủ đề viết cho người yêu dấu đó
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này