1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI TỪNG YÊU MÀ CHƯA ĐAU ĐỚN MỘT LẦN !!! CÓ AI TỪNG YÊU MÀ CHƯA TỪNG KHÓC .......

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sir_King, 09/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI TỪNG YÊU MÀ CHƯA ĐAU ĐỚN MỘT LẦN !!! CÓ AI TỪNG YÊU MÀ CHƯA TỪNG KHÓC .......

    Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều .....
    HIc , ko hiểu các bác yêu thì cảm thấy thế nào ? nhưng mà tôi thấy nhiều quá rồi . Thấy ở ngay gần , thấy ở xa ....
    Cứ yêu vào là có chuyện thôi . Chẳng có chuyện tình nào mà lại không khiến 1 trong 2 người phải đau đớn cả . Dù ít dù nhiều thì vẫn cứ phải có . Có thế điều đấy bắt nguồn từ một điều rất lớn , rất nghiêm trọng nhưng cũng có lúc nguyên nhân gây ra lại rất nhỏ bé . Chẳng biết là vì cái gì cả ..........
    Cái tuổi này đúng thật là cái tuổi dở ông dở thằng ... chẳng biết đường nào mà lần . Tâm trạng thì lên xuống thất thường . Vui , buồn . Hai tâm trạng đổi chỗ cho nhau đột ngột ,gây cho chúng ta cảm giác choáng váng .......
    Hic buồn quá .... càng thấy buồn hơn vì cứ nghĩ toàn chuyện linh tinh .... ko muốn nghĩ mà nó cứ hiện ra


    I will always love u !!!
  2. sun_moon87

    sun_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    he he xin lỗi vì ăn cắp bản quyền của 1 ai đó nhé:
    yêu là khổ
    ko yêu là cổ
    thà khổ chứ ko chịu cổ
  3. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tạm khoá chủ đề này đến hết tháng 7/2004 để tập chung vào thi cử. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn.
    Đã Xấu Còn Nghèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này