1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai từng yêu mà chưa từng trải qua chuyện này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelove2007, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelove2007

    lovelove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có ai từng yêu mà chưa từng trải qua chuyện này không?

    Tôi quen cô ấy đã gần 3 năm .Quãng thời gian thật là dài phải không các bạn.Tôi quen cô ấy qua bạn cô ấy thời trung học phổ thông.Cô ấy không đẹp cũng không xấu.Trong lớp cô ấy nổi tiếng là 1 người vui vẻ hóm hỉnh ,hòa đồng và có vẻ như tình yêu đối với cô ấy thật trong sáng. Và có lẽ như trong các bạn , đã từng gặp 1 người có tính cách như vậy. Dưới mắt bạn bè ,cô ấy còn được biết đến như là ?okhùng? vì sự hồn nhiên quá mức so với tuổi , đó cũng là lý do mà chúng tôi được giới thiệu để quen nhau và mục đích không có gì khác hơn.
    Khi lần đầu tiên tôi ghé qua nhà cô ấy,nói vậy cho ?ongon chứ toàn đứng xa ngoài đầu ngõ? ,cũng là lúc chúng tôi quen nhau chưa được bao lâu,tình cảm chưa có gì .Gặp bà cố ấy ,lúc đó tôi mới biết gia đình cô ấy có 4 người nữa là ba ,mẹ,anh 2 và bà nội. Sau chừng tháng như vậy tôi mới được mời vào nhà và dường như cô ấy cũng bắt đầu chịu quen tôi ,hôm đó tôi về trong long vui mừng xiết bao???.
    Tôi luôn tin vào sự nhận xét của bản thân mình vì tôi cũng từng trải biết bao , đó cũng là lý do chính tại sao tôi còn níu keó cô ấy tới tận bay giờ. Sau những gì tôi được trải ,tôi nhận thấy tình cảm đáng quý biết bao ,tiền bạc ,của cải thật không bằng. Đời người ,trong từng năm tháng chúng ta trải qua từ nhỏ lớn ,trẻ rồi già ,quãng thời gian không thể nào quay trở lại để bạn có thể giữ lại những khoảnh khắc đó ,có chăng nó chỉ là những hồi ức. Sự việc chính trong tình yêu mới bắt đầu??..
    Tôi gặp bà nội cô ấy chỉ 2,3 lần .Thì bà nội cô ấy hỏi tôi là việt nam hay việt kiều, gia đỉnh nhà cửa ở đâu ,sài gòn hay tỉnh ,tôi nói mình là việt nam , ở sài gòn.Tôi cũng từng hỏi rằng liệu mình có ngu khi trả lời như vậy không? Và trong cảm giác của tôi ,tôi thấy rằng mình đã FALSE,nhưng tôi lại không tin rằng mình nghĩ ĐÚNG .
    Trong suốt thời gian 1 năm đầu quen nhau thì cố ấy luôn nhắn tin ,lien lạc với 1 người cố ấy từng yêu suốt 1 năm nhưng không được đáp lại .Và chúng tôi đã giận nhau vì chuyện này suýt phải chia tay ,nhưng tôi tha thứ và nghĩ rằng đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.Sau khi chúng tôi quen nhau được 2 năm thì cô ấy hẹn với 1 người sẽ là 1 bác sĩ trong tương lai,gia đình nhiều đời làm bác sĩ.Sau các lần đi chơi ,cô ấy nhận thấy người này chỉ là bốc phét ,không giàu như cô ấy nghĩ.Dĩ nhiên là với sự quan tâm hằng ngày ,tôi biết chuyện đó.Tôi còn cho cố ấy mượn điện thoại để xài và cô ấy dung để liên lạc với người yêu mới.Sau lần đó tôi bắt đầu nghĩ về sự hồn nhiên ,vui tươi,yêu không tính toán của cố ấy nhưng tôi lại cho rằng mình FALSE.
    Tôi rất là thương cố ấy ,bằng sự từng trải và hiểu biết tương đối hơn người của mình (nổ 1 chút) ,trong suốt thời gian quen nhau tôi đã cố gắng dạy cô ấy phân biệt thật giả ,tốt xấu ở đời và cũng nhờ đó cố ấy đã sớm nhận ra và chia tay với tay bác sị sắp ra trường mà tôi nhắc đến ở trên.
    Và sau quãng thời gian hơn 1 năm quen nhau ,tôi thường xuyên qua nhà cố ấy chơi gặp ba mẹ cô ,anh 2 cố ấy.Với vẻ ngoài bèo bọt của tôi ,mẹ cô ấy nhìn thôi với ánh mắt xét đoán từng chút,nhìn từng cái điện thoại của tôi,cái xe,cách ăn mặc, tôi thường chạy cái dream II cùi và xài cái điện thoại mà không ai muốn ?ogiựt??.Tôi chỉ nghĩ đó là mẹ cô ấy lo cho con mà thôi?..Nhưng tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra ,mẹ cô ấy bảo tôi gặp đừng chào nữa, và sau đó bắt lỗi tôi ,Ba cố ấy cũng không nói gì ,nhưng sau đó còn làm tôi té ngửa ra hơn nữa bằng câu ?ođừng lấy thằng đó không tao không cho tiền của?.?Tôi đã đi hết sự xúc động này tới sự xúc động khác .Trong 1 lần vô tình cố ý ,mẹ cô ấy biết được mẹ tôi là 1 giám đốc 1 ngân hang quốc doanh .Mẹ cô ấy không biết vô tình hay cố ý đi xác định lại nguồn tin,tìm kiếm hỏi han ,sau đó còn phán rằng ?ochỉ là cái lũ tốt nghiệp tại chức do nhà nứoc đào tạo ,giỏi giang gì cái thứ đó? Tôi dạy cô ấy đúng sai thì cô ấy nói tôi xỉa ,nói xấu người này người kia ,còn mẹ cô ấy nói mẹ tôi như vậy thì cô ấy nói :?omẹ em chỉ nói sư thật? .
    Bà nội cố ấy thì nói tôi không được là 1 người không tốt sau 6 tháng gặp tôi và muốn cô ấy lấy 1 việt kiều Canada đã hơn 24 năm chưa về nước (từ ngày sinh ra tới giờ) vì lý đo đó là người tốt , Đây cũng là nhận xét chung của ba ,mẹ .Nhưng với mẹ cô ấy thì bác sĩ mới là người tốt ,ba cố ấy thì nói cả 2 người trên, anh Hai cô ấy thì tôi không biết câu trả lời.Và gia đình cố ấy bằng cách này hay cách khác khuyên răng dụ dỗ cô ấy đừng quen tôi nữa ,chia tay đi mẹ sẽ mua xe cho con,cho đi nước ngoài?. Nhưng tôi tin rằng với tình yêu của 2 đứa tôi không gì có thể lay chuyển được ,cụ thể là sau đó chúng tôi vẫn yêu nhau , đi chơi với nhau.
    Và sau khi đi du lịch với mẹ cô ấy (mẹ cô ấy làm hành chánh cho 1 bệnh viện) ,tôi đã nhận được lời mời ?omình chia tay nhé từ cô ấy?.
    Sau gần 3 năm thế là hết ,tôi không biết rằng mình có đang buồn không nữa.Tôi có nên tự trách mình rằng quen nhau 3 năm mà tôi không mua được cho gia đình cô ấy thứ gì, điểu mà xung quanh tôi ai cũng làm khi quen bạn gái .Dù rằng cô ấy từ nhỏ sống ở một vùng quê là 1 huyện của thành phố ,nay đã dô thị lên thành 1 quận ở sài gòn ,nhưng đâu phải ai cũng cần tiền quà ,tình cảm mới quang trọng, tôi từng nghĩ vậy..Và bây giờ tôi tiếp tục đi tìm tình yêu mới cho mình với hành trang đầy đủ hơn nhưng biết tìm đâu bây giờ??.
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    đây mà là tình yêu à ?
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Tính của nhỏ này giống mình nhưng theo cách biểu hiện thì nó kô có y bạn đâu,bỏ đi
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    đây là tinh iu muh...chỉ có điều nó ko đẹp thôi...nó là iu tiền chứ ko phải iu anh hay iu cài rì rì đó thuộc về anh ^^ cố lên và quyết định đúng đắn
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Gặp cái loại này + gia đình kiểu này thì biến khẩn trương (trừ khi có ý định chấm mút gì đấy)
  6. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hợ,pác lày hôm nay mới lên ni đăng kí hay là một đại gia nào đó đăng kí 2 nick để spam bài nỉ. Theo em thì đây đâu phải là yêu nì. Cái nì nó gọi là hám của mới hợm đời. Bác cứ bỏ quách đi ko phải lăn tăn. Dạng nhà nớ lấy zìa cũng hok ra cháo ra cơm j hết trọi. Mà thực sự là bác đã yêu chưa nì, hay mới chỉ đi chơi. Em tưởng ở trỏng yêu là khác chứ, chứ như pác kể em thấy bác giống mỗi cha chạy honda ôm thôi. Túm lại 1 câu, bỏ đê, làm j phải lăn tăn, kiểu như thế hok xía dzô dc
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mem này không từng trải, chỉ là biết nhiều việc hơn cô gái mem đó thích. Tới mức từng trải, mem đó sẽ không phải lên diễn đàn mếu máo, than trời như vầy.
  8. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà gọi là hồn nhiên ngây thơ à.Cậu biết đá bóng ko sút nó 1 cái bay thật xa vào.
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, bác phải đi ăn mừng thật tưng bừng vào. Phải em mà động phải nhà nào như thế, em chạy không dám nhìn lại. Tiền tiền tiền và tiền, sau bác không sút cho em í bay sang Lào luôn đi ạ
  10. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    bác ăn mừng đi
    phải em dính phải nhà thế, xúc phạm em thế em cũng té thẳng

Chia sẻ trang này