1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO AI TUNG YEU MOT NGUOI DA CO GIA DINH KHONG?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hurtheart, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi se nghi la minh dien mat khi minh noi ra dieu nay . dung , minh da yeu va dang yeu mot nguoi co gia dinh , tinh yeu khong vu. loi va nhan lai duoc gi , chang gi ca? dien qua phai khong? . Minh dang rat dau kho , rat buon ...minh dem tam su cua minh len day de mong nhan duoc su hoi am cua nhung nguoi dong canh ngo va thong cam voi minh .....
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Kô có gì là điên hết! Yêu thương 1 ai đó chẳng có gì là điên khùg hết nhưng nếu trong những trưòng hợp đặc biệt nư của cậu thì trái tim đã đặt nhầm chỗ mà thôi. Cậu đang buồn đau khổ não là chuyện bình thường thôi. Nếu người ta đã có gia đình rồi thì cậu cũng tự biết là chẳng có được gì cho mình mà luyến tiếc nữa, hãy rút lui đi, vì đó sẽ tốt hơn cho cả 2 người nữa.
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hurtheart thân!
    Bống cứ băn khoăn mãi chẳng biết bắt đầu như thế nào. Bống cũng đã từng ở trong tình trạng như bạn. Bống và Người ấy quen nhau một cách tình cờ. Lúc đầu Bống và Người ấy chỉ coi nhau là bạn bè, xưng cậu - tớ dù Người ấy hơn Bống đến 3 tuổi. Khoảng cách giữa Hà Nội và Hải Phòng như ngắn dần lại, tỷ lệ nghịch với những cuộc đàm thoại càng ngày càng dày đặc. Rồi thân thiết từ bao giờ chẳng biết. Chỉ có điều, Người ấy luôn nói rằng sẽ về Hà Nội để gặp "Bống của anh" mà mãi vẫn không thấy về. Từ chỗ mất kiên nhẫn cho đến nghi ngờ, sau một cuộc điện thoại kéo dài với hàng chục câu hỏi, cuối cùng anh đã thú nhận mình là người có gia đình. Bống đã khóc như mưa như gió, khóc tức tưởi như trẻ bị đòn oan, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc vì cay đắng nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi. Bống đủ khôn lớn để hiểu rằng dấn thân vào tình yêu đó là điều bị cả xã hội lên án, là vô luân, là có tội với những người thân yêu của Người ấy, nhưng, Bống đã không đủ nghị lực, không đủ dũng cảm để trốn chạy tình yêu ấy! Những giờ phút bên nhau thật ngắn ngủi và hạnh phúc thì không bao giờ trọn vẹn. Bây giờ Bống mới hiểu tại sao người ta lại tìm thấy hạnh phúc tột cùng trong nỗi đau khổ tột cùng.Đã có lúc Bống và Người ấy cùng ước sao giá như mình có thể sống mà không đau khổ dằn vặt vì cảm giác đang lừa dối vợ, con; giá như mình có thể yêu và hạnh phúc mà không ngày đêm day dứt vì nỗi mình đang giằng giật hạnh phúc từ tay một nguời vợ vô tội, một đứa con bé bỏng, ngây thơ. Ừ thì hạnh phúc chẳng bao giờ là tròn vẹn, nhưng, có hạnh phúc nào là tròn vẹn khi đang đuợc nuôi duỡng bằng nỗi ngờ vực của người vợ, bằng sự lừa dối của người chồng và bằng sự mặc cảm của người tình khi hiểu rằng minh mãi mãi chỉ là người đến sau vì không đủ vô lương để phá vỡ gia đình của người mình yêu thương hơn chính cả bản thân mình? Bạn đã bao giờ hoảng hốt đến cùng kiệt khi nhận ra rằng, rốt cuộc thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ cùng Người ấy đạt được một hạnh phúc tròn vẹn, cũng như bạn sẽ chết nếu phải lìa xa người ấy? Bống nghĩ, cả hai trong mỗi chúng ta đều đã phải một mình tự đối mặt với những giây phút hãi hùng ấy. Có thể người ta sẽ không bao giờ tin chúng mình đã có tình yêu như thế đối với Người ấy, vì bây giờ, nếu dấn thân vào một cuộc tình như thế mà không chút vụ lợi gì, thật là khó tin.Vậy mà chúng mình đã yêu Người đàn ông của đời mình như thế đấy, phải ko Hurtheart? Bống đã hàng trăm lần tự nhủ phải sống thế nào đây cho tâm trí mình thanh thản? Bống nói với Người ấy rằng, đừng bao giờ lo lắng cho em, em sẽ nguyện suốt đời ở trong bóng tối, em sẽ hi sinh tất thảy để không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến gia đình anh, để trong mắt nguời thân, anh luôn là người con, người chồng, người cha hoàn hảo, không tì vết, chỉ cần, anh mãi mãi yêu em mà thôi. Thật khờ ngốc, chúng ta thật khờ ngốc phải không Hurtheart? Cho dù trăm ngàn lần nguỵ biện rằng tình yêu không có tội nhưng Bống vẫn không thể nào thanh thản được khi trong tận đáy đôi m­ắt Người ấy vẫn như có một áng mây mờ thoảng qua. Những khi dỗi hờn, biết là vô lý nhưng Bống thường trách anh hèn nhát, ko dám sống với tình yêu của mình. Nhìn anh đau khổ, hơn một ngàn lần Bống muốn rời xa anh để giải thoát cho anh khỏi nỗi đau đớn của người đứng giữa đôi đàng, thì cũng hơn một ngàn lần Bống hèn nhát, trốn chạy sự tự vấn của lương tâm mình. Nhiều khi thấy mình thương mình đến thế, như con đà điểu rúc đầu trong cát, dù biết rõ rằng phần lớn cơ thể mình chẳng có gì che chở. Biết sai mà vẫn làm! Vì con tim yêu ngu ngốc! Và bướng bỉnh! Và, ích kỷ nữa. Một ngày không có tin tức của Người ấy, đêm về lại tức tưởi khóc thầm trong hờn ghen, oán trách. Nhưng, nếu Nguời ấy vì mình mà từ bỏ tất cả, quên hết nghĩa tào khang, tình phụ tử, ở bên mình mà lòng không gợn chút băn khoăn thì liệu mình có yêu Nguời ấy đến chết đi sống lại không? Ôi, trái tim xuẩn ngốc và phi logic! Chúng ta phải làm sao?
    Codocbenem nói đúng lắm, hãy rút lui đi vì điều đó sẽ tốt cho cả hai! Nhưng hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng khoảng cách giữa việc nghĩ được và làm được điều đó quá xa vời. Hurtheart ơi, hãy đưa cho Bống đôi bàn tay bạn, hơn lúc nào hết, Bống muốn xiết đôi tay ấy, thật chặt.
    Thân thương,
    Bống!
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 21/09/2004
  4. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bong oi , ban co biet minh vui mung den phat khoc khi nhan duoc hoi am tu ban khong? cuoi cung cung tim ra duoc mot nguoi dong canh ngo giong minh ..co the hieu cho minh , cho nhung gi minh dang trai qua...Ban gioi hon minh nhieu lam Bong a. ban co the noi ve chuyen cua minh mot cach mach lac...ban biet khong? khi minh Post chu de nay len that su ...minh khong biet minh nen viet cai gi nua...Bat dau tu dau day ho Bong ...? phai noi the nao nhi minh va nguoi ta quen nhau tren mang...dau tien bon minh chi chat vui thoi , nhung sau do ..minh biet la tinh cam nay dang dan dan truong thanh va no khong con la vui dua nhu luc nao nua....roi co mot ngay Chu nhat , minh rat vui ve den tiem de xem tin nhan cua anh ...tin nhan dai va chua dung that nhieu noi buon...minh co cam giac anh noi nhu dang khoc voi minh ....minh van con nho nhu in nhung gi anh noi ....minh van rat nho cau anh noi " hay quen anh di em , coi nhu la mot giac mo ...luc dau anh nghi minh chi chat cho vui thoi , nhung cang ngay anh cang biet , tinh cam anh danh cho em la that long ....va anh quyet dinh noi su that cho em quyet dinh anh da co vo va con ...hien tui anh dang ly than ..." ban da hieu chuyen minh chua, va minh da quuyet dinh lam cai dieu ma minh biet minh co co hoi rat mong manh hau nhu la rat mit mo ...nhung ma khong hieu sao minh van quyet dinh keo dai quan he nay .....va cuoi cung tui minh da gap duoc nhau ...anh da ve nuoc nhu da hua....va minh biet sau khi anh ve nuoc....trai tim minh , tam tri minh , da hoan toan thuoc ve "chong nguoi ta" ...moi nguoi ke ca nguoi ban than nhat cua minh deu khong chap nhan , chang ai chap nhan ca...nhung moi nguoi se khong bao gio hieu duoc thu tinh yeu nay ....minh yeu duoi lam bong oi , minh khong dut bo duoc....Bong oi , tam trang minh hien gio dang giong ban ...moi nguoi khong hieu minh khong bao gio hieu duoc nhung con nguoi nhu Bong va Phuong...ho dang cho la minh rat ngu ngoc Bong a...Cam on ban rat nhieu Bong than men....minh khong biet noi gi hon ...chi biet cam on va ...rat vui mung ....cuoi cung cung co nguoi hieu duoc nhung gi minh dang trai qua....hay giu lien lac voi minh nhe'', co the mot ngay nao do 2 tam hon dau kho cua tui minh se duoc gap nhau ....Nguoi dong canh ngo
    yenphuong
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Yến Phương thân thương!
    Bống biết bạn vẫn đang duyệt topic này nên trả lời bạn ngay đây! Bống ko giỏi như bạn nghĩ đâu. Bống loay hoay suốt cả buổi chiều nay, vì ko biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu thế nào! Ơn Chúa, cuối cùng Bống đã viết được mấy dòng, dù Bống muốn nói thật nhiều, nhiều lắm với Yến Phương!
    Phương ơi, bạn may mắn hơn Bống nhiều lắm! Người ấy và vợ đã ly thân, dù chưa hoàn toàn tự do về mặt pháp luật nhưng việc 2 người đến với nhau không có gì tội lỗi. Rất may là mối quan hệ của Phương và anh ấy ko phải là nguyên nhân của sự rạn vỡ gia đình! Dũng cảm lên Phương và hãy động viên anh ấy. Mình hi vọng các bạn sẽ có một kết thúc có hậu. Hãy ở bên anh ấy, và các bạn phải hạnh phúc thật nhiều, hạnh phúc giùm cả phần của Bống và người thương của Bống với nhé.
    Còn Bống, cũng không bao giờ có thể quên được sms của Người ấy: "Anh đang nằm trên giường, châm một điều thuốc và xem một bộ phim tuyệt vời trong bóng tối. Thoạt tiên, anh đã cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng rồi, anh chợt nhận ra rằng mình cô đơn khủng khiếp, cô đơn đến độ không được quyền nghĩ đến người mình yêu thương nữa" . Mỗi khi Bống yếu lòng, Nguời ấy hay dỗ dành: Con Bống rắn rỏi mà anh yêu đâu rồi! Anh đâu có biết, cái con Bống rắn rỏi ấy đã chết rồi, chết ngay từ khi biết yêu anh là tội lỗi mà vẫn yêu! Phương ơi, Bống còn tệ hơn Phương nữa, tệ lắm!
    Phương ơi, nếu hạnh phúc gia đình họ không thể hàn gắn, thì bạn ko có quyền từ bỏ tình yêu này! Hãy nhớ, trái tim của bạn không trao nhầm, nó chỉ chưa đúng lúc mà thôi! Nghị lực lên Phuơng nhé!
    Thân thương!
    Bống
  6. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    minh vao day moi ngay BOng xinh a. Ban la nguoi dau tien ,dau tien ung ho chuyen cua minh . Minh se co gang , minh se nghi luc , biet dau ..biet dau duoc phai khong BOng ...minh se co gang nang niu moi tinh nay ...vi chuyen cua chung minh khong binh thuogn nhu bao con nguoi khac...nhung bay gio minh biet minh lam gi roi . Bong oi , khong biet ban nhu the nao, chu minh minh yeu nguoi ta nhieu lam nhung ma gap nhau lan nao bon minh cung cai nhau het, anh ay hon minh den 9 tuoi ...nen du da quen nhau gan 2 nam , nhung hau nhu ...bon minh cai nhau hoai bong a. ....doi khi tui minh tuong nhu da chia tay tu lau , nhung khong hieu co cai gi do rang buoc...giong nhu mot noi dam me manh me tu minh va nguoi ay ..khong dut duoc...van de la tui minh o xa nhau qua.....neu ma co chuyen gi xay ra....minh ko biet duoc la minh co vung vang nhu Bong khong ....nhung luc do minh biet rang co mot nguoi san sang nghe minh noi va hieu duoc tat ca nhung gi minh dang trai qua..phai khong BOng...
    Than thuong
    Yen phuong
  7. builanthuy

    builanthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khong dau ban, minh cung da tung va dang nhu ban, nhung co the la minh
  8. builanthuy

    builanthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không đâu ban a, mình cũng đã từng và cũng đang điên hơn ban, minh đã yêu họ với một ty ko vụ lợi, ko gi ca, nhwng minh đã nhận đw[cj gi....? Không gi hết kể cả tinh yêu, hok ko nhwng ko yêu minh ma con lợi dụng minh, ho đã lơi dụng ty cua minh để .... Ngoài gia đình họ ra, họ còn có rất nhiều cô gái khác, họ chi đến với mình khi họ ko co việc gì để làm, thinh thoang họ mới quan tam đến miùnh khi ghọ cần minh.Chwa bao gipwf họ quan tâm đến mình dù nhỏ nhât. Đã bao lần mình xih họ hãy buông tha cho minh, nhưng...Tại sao lại thế, tai sao ko yêu mình nhwng lại làm khổ minh? Mình phải làm sao để quên đi mmọpt con người nhw thế.?
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Vững vàng lên Yến Phương nhé, bạn còn có nhiều cơ hội, chứ như Bống thì chẳng có % cơ hội nào hết! Bống chỉ mong sao, Người ấy giờ đang ở một nơi xa, luôn luôn được hạnh phúc, dù có thể giờ đây, Người ấy đã quên con Bống nhỏ bơ vơ côi cút ngày nào rồi! Phương ơi, đừng cãi nhau nữa, thời gian các bạn đuợc ở bên nhau đâu có nhiều, đừng phung phí nó vào việc tranh cãi. Bọn mình cũng thế, những giây phút hiếm hoi được ở bên nhau, chúng mình luôn luôn nhìn về phía trước, dù biết chắc rằng phía trước chẳng có gì để trông đợi cả.
    Chắc chắn rồi, chúng mình sẽ luôn giữ liên lạc với nhau. Bống chỉ mong sao tất cả những người như chúng ta rồi sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Nhưng chúng ta ko được quyền ích kỷ đến độ cướp đoạt hạnh phúc của người khác để làm hạnh phúc cho riêng mình, phải không!
    Mà này, đừng có yếu đuối nhé, Bống "ghét" nhất nhỏ nào yếu đuối! Tại Bống thấy mình vụng về lắm mỗi khi phải an ủi người khác. Có lần Bống đã thử, nhưng rốt cuộc là làm cho người ta ... khóc to hơn . Châm ngôn của Bống: "Khó khăn là cái wa''i gì nhỉ?Quên đi, chả có cái gì là ko có cách khắc phục hết".
    Hãy vui lên nhé, Bống bắt buộc đấy
    To: Builanthuy: Ko có ý định đưa lời khuyên cho ai hết, Bống chỉ hi vọng mỗi chúng ta sẽ tìm được lối thoát riêng, vì xét cho cùng, đường ở ngay dưới chân mình!
    BỐng rất thích câu nói này của một ai đó trong diễn đàn Trái tim Việt Nam: "Ngày mai trời lại sáng và tối mai trời lại tối, nhưng cũng may sáng ngày kia trời lại sáng"
    Thân
    Bống (đã ký và đóng dấu)
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai đâu rồi nhể? ý kiến của nam nhi trong vấn đề này sẽ giúp được nhiều cho hai bạn bongxinh và hurtheart đấy.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 22/09/2004

Chia sẻ trang này