1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO AI TUNG YEU MOT NGUOI DA CO GIA DINH KHONG?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hurtheart, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Minh dang co gang day bong a. ban biet khong tui minh cach xa nhau toi ...18hrs di may bay day ...nen minh chi hi vong , du biet rang no rat mong manh ...bong oi , ban khuyen minh dung yeu duoi , minh nghe ban . va ban cung vay ...hay mo rong trai tim minh mot lan nua nhe'' ..cho du phuong biet rang doi voi Bong viec nay cung kho khan lam ...nhung mot nguoi nhu BOng , phuong biet rang roi cung co mot ngay ban se tim duoc mot nguoi , du lam cho trai tim ban tro nen am ap lan nua..Bong nhe..nhung ky niem dep hay luon gin giu no trong tam hon minh , de roi mot luc nao do ....nhin vao nhung ky niem do lam cho minh thay cuoc song nay luon day mau sac...mau toi co va mau sang cung co'' ....minh ngeo tay nhau nhe bong , cho du minh chang o gan nhau , nhung bat cu luc nao ban can minh chia se noi buon ....hay viet cho minh ...coi nhu day la mot "moi duyen" giua ban va minh nhe''.
    than thuong
    yenphuong
    ]
  2. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    ban than men , khong co gi phai dau kho vi nhung con nguoi do het ban a. coi nhu minh da nhan duoc mot bai hoc va de cho minh sang suot hon trong nhung lan sau ...vap nga mot lan khong co nghia la vap nga ca doi ban a. , dau kho mot lan khong han la dau kho ca doi , nhieu vet thuong rat nang xem ra kho'' lanh ngay luc nay ...nhung mot nam sau , 2 nam sau , nhieu nam sau ...chac chan se lanh chu. vui ve len ma song di ban a. , du biet bay gio khong de dang , nhung van co nhieu nguoi dau kho hon ban day ....co len nhe''!!
    than men
    yenphuong
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tui là điền ông đây, cho một lời khuyên nhé. Đừng tin vào những thằng cha đã có gia đình, nhất là đã có con. Những thằng cha này nó yêu con nó lắm, dại gì nó bỏ vợ để theo các bạn (trừ trường hợp vợ nó cực chuối). Đàn ông có thể ngoại tình nhưng mà phá gia đình để đi xây dựng lại thì mấy ai có được máu mặt - tự dưng lại làm lại mọi cái từ đầu, oải lắm.
    Tốt nhất là các bạn đấm một cái rồi đá hậu một cái quay đi và xay good bye luôn
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tớ không ai nghĩ tớ đã từng vướng vào chuyện đó, nếu mọi người nghĩ rằng tớ biết người ấy đã co gia đình mà tớ vẫn cứ lao vào thì mọi người nhầm, tớ hoàn toàn không hay biết gì hết, bởi khi yêu đôi lúc người ta không được tỉnh táo cho lắm, nhưng xin đừng vội trách tớ. Trong chuyện này tớ không phải là người có lỗi, tớ không phải là người đi phá họai hạnh phúc gia đình người khác, bởi nếu tớ biết thì tớ đã chấm dứt ngay mối quan hệ với anh ta ngay từ đầu. Đên sau này tớ mới biết được là vì anh ta không muốn mất tớ nên đã giấu tớ chuyện mình đã có gia đình. Tớ cũng đau khổ lắm nhưng tớ cũng phải dứt khoát chia tay thôi, tớ thật sự không muốn dính vào một mối quan hệ phức tạp như vậy. Giờ thì tớ thấy rằng mình quyết định như vậy là đúng (tớ cũng chưa làm gì đi qua giới hạn đâu)
  5. ohay

    ohay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chắc chẳng ai khuyên được mấy cô nàng này đâu! Những người đã có kinh nghiệm cũng đã lên tiếng cả rồi. Nhưng mà người ta đang yêu bằng cả tấm lòng mà. Người ta yêu đến nỗi quên đi rằng cái tình cảm đó đang phá hoại một hạnh phúc của một người đàn bà khác cũng như mình. Người ta yêu đến nỗi sẵn sàng quên đi tương lai va hạnh phúc của một đứa trẻ mà ông bố của nó có vẻ như không hoàn toàn xứng đáng. Rồi người ta nhận được cái gì? Một người đàn ông trăng hoa ( Ở trong mắt họ thì không như vậy, nhưng trong mắt xã hội và mọi người thì là như rứa , Mà có lẽ bây giờ mấy ai để ý tới lời xã hội nói gì đâu ) . Một tình cảm vụng trộm và đằm thắm .Người ta cho rằng dám yêu hết mình như thế, yêu không có lý trí như thế là một tình yêu thực sự, một tình yêu vượt qua tất cả
    Nhưng sự thực là gì ? Đó chỉ là một tình cảm ích kỉ, một tình cảm ích kỉ không hơn không kém . Họ đâu thèm nghĩ gì khi cướp mất tương lai của một đứa trẻ, khi phá vỡ hạnh phúc của người khác?Họ đâu thèm đặt mình vào vị trí người vợ, người con kia , để thấy được những gì mà người khác phải gánh chịu trong hoàn cảnh đó. Vì cái gì chứ ? vì một người đàn ông không xứng đáng với cái nghĩa của một người đàn ông chân chính
    Được neverkissuagain sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 23/09/2004
  7. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, khi yêu thì người ta cứ lao vào như vậy thôi nhưng khi thoát ra khỏi một tình yêu như thế này người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều mà không biết. Một người có lương tâm không thể cảm thấy hạnh phúc khi đang phá hoại hạnh phúc của những người khác.
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn vì những lời kết tội của bạn dành cho chúng tôi! Bạn nói đúng lắm, chúng tôi chỉ là những kẻ chẳng ra gì, ích kỷ và phá hoại hạnh phúc của người khác. Chúng tôi đã yêu và sống ko có lý trí, điều đó thật ko thể chấp nhận được, phải không? Chúng tôi đã biết mình thật sai lầm khi dấn thân vào cuộc tình này, là sẽ hứng chịu những cơn bão phẫn nộ của dư luận, điển hình là vừa sáng sớm tôi đã tối mắt tối mũi vì những lời xỉ vả của bạn. Phải rồi, chúng tôi là những người ko đáng được nhận một chút thương hại của người đời, ko một chút nào. Thực ra chúng tôi ko cần ai phải thương hại, hay nói đúng hơn là ko cho phép ai thương hại chúng tôi. Mình làm mình chịu. Nếu bạn đọc kỹ những gì chúng tôi đã viết ở trên với một tấm lòng bao dung, bạn sẽ thấy thực chất chúng tôi đã tự đấu tranh rất nhiều để chiến thắng những hẹp hòi, ích kỷ của bản thân. Chúng tôi đã khốn cùng vì sự hối hận, luôn nặng trĩu trong tâm can chúng tôi là cảm giác tội lỗi với những người thân yêu của người mình yêu. Những người đàn ông chúng tôi yêu, họ có đáng tin ko? họ có đáng bị dư luận lên án ko? có đáng bị chúng tôi nghi ngờ vì đã lợi dụng tình yêu của chúng tôi hay không? Tôi ko biết, thực sự không biết! Nhưng điều tôi biết rõ, tôi sẽ không trốn chạy khỏi sự lên án của dư luận, tôi có tội, tôi xin chịu, cũng như tôi sẽ đứng vững trước mặt bạn đây để hứng trọn cơn mưa nham thạch đầy phẫn nộ mà bạn đang trút vào mặt chúng tôi. Nếu khi nào bạn thấy mình đã nói hết, nói đủ thì xin thông báo cho chúng tôi được biết, vì chúng tôi muốn quỳ trước mặt người đại diện cho đạo đức xã hội, xin được tha thứ! Xin tạ lỗi với Người vợ và em bé! Người đàn ông của Chị và bé sẽ trở về, vẹn nguyên!
    Bống!
  9. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Rat cam on nhung loi gop y'' rat chan thanh va thang than cua ban . Nhung thua ban than men , ban noi chung toi ich ky ? chung toi ich ky cho cai gi , cho ai mot khi chinh chung toi la nhung nguoi dau kho nhat ? chung toi nhan duoc cai gi ? nhan duoc lai su xi va cua xa hoi , cua du luan ...chung toi ich ky de nhan lai duoc nhung dieu do'' sao . ?ban a`, xem ra ban chua bao gio duoc huong tron ven mot tinh yeu nao het phai khong? va duong nhu ban cung chua bao gio yeu mot ai bang ca tam long , bang ca trai tim ban ca? vi mot khi ban da yeu ban se biet the nao la su hy sinh , su dau kho , va trong do co ca su ich ky ma ban len an chung toi nua. Nhung co le ban chang bao gio tin va cung chang bao gio hieu duoc, chung toi co quyen noi rang chung toi chang "cuop" chong cua ai ca. Bong noi dung " neu moi quan he cua ho. khong con co hoi de han gan thi toi , khong duoc tu bo moi tinh nay " con ban BOng , ban ay da dau kho rat nhieu de dut ra khoi no , tra ve nguyen ven nguoi chong nguoi cha cho vo cho con nguoi ay . Ban co hieu su ich ky la gi khong? va xin loi ban khi phai noi ra dieu nay , neu ban nghi ve chugn toi nhu vay thi nguoi ich ky chinh la ban than ban, noi de de hieu hon - truoc khi phan xet ai mot dieu gi , hay dat minh vao hoan canh nguoi do, ban se thay duoc nen hay khong nen . Va ban cung nen nhin tinh yeu duoi mot goc do khac, khong phai cu yeu mot nguoi con trai con doc than , trong trang thi do moi la tinh yeu cao thuong. !!!!
    than men
    yenphuong
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Phương ơi!
    Mỗi một lời góp ý chúng ta đều phải biết cách đón nhận nó! Mình nên nói lời cảm ơn đối với họ, vì dù sao họ cũng là những người đã quan tam đến topic của chúng mình. Nhưng xin mọi người đừng phán xét chúng tôi theo cách mà neverkissuagain đã làm. Tôi có cảm giác bạn ấy cũng đã từng rơi vào tình cảnh mà chúng ta đang bàn luận ở đây,chỉ có điều, bạn ấy ở vị trí của người vợ bị phản bội. Dù ở đâu và vị trí nào, tất cả chúng ta đều là những người mất mát và sai lầm ở một điểm nào đó! Tôi đã sai khi đem lòng yêu chồng của người đàn bà khác. Người chồng đã sai khi quyến luyến với một người con gái khác không phải là vợ mình. Người vợ cũng đã sai ở một khía cạnh nào đó, có thể chính điều đó đã đẩy người đàn ông của mình đến với một người con gái khác. Tôi biết, có thể mọi người sẽ cười khi tôi nói rằng Những người đàn ông ấy còn có thể trở về vẹn nguyên hay sao khi hơn một lần tâm trí họ đã bội nghĩa? Vâng, tôi biết điều đó có thể khó chấp nhận, nhưng xin các chị, những Người vợ đáng kính, hãy mở lòng khoan dung với anh ấy. Sự vẹn nguyên của anh ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được Chị tha thứ.
    Phương ơi! Mình thực sự ko muốn một ngày mới bắt đầu trong long lanh nước mắt như thế này, nhưng mình ko được quyền trách cứ neverkissuagain, bạn ấy đã cho chúng ta biết, thế nào là một người sống có lý trí! Phương biết gì ko, Bống cứ nghĩ mình can đảm lắm, vững vàng lắm, thế mà khi đọc bài của neverkissuagain, Bống ko thể cầm được nước mắt, những giọt nước mắt mà Bống ngỡ rằng đã khô cạn kể từ khi anh ấy quay trở về bên đó! Phương ơi, Bống ko cho phép Phương được quyền yếu đuối, nhưng, Bống... Bống có thể khóc ko Phương! hãy cho Bống khóc nhé, Bống hứa là sẽ chỉ một lát thôi, rồi Bống sẽ lại là chỗ dựa vững chắc, luôn là điểm tựa cho Phương khi buồn, đồng ý nhé! Phương ơi, chỉ có Bống là người có tội thôi, P đừng nghĩ nhiều mà buồn nhé, Phương ko cướp hạnh phúc của ai cả, vì hạnh phúc đó, tự Người vợ anh ấy từ bỏ mà thôi! Từ trước cả khi Phương và anh ấy có nhau kia mà!
    Thương yêu,
    Bống
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 23/09/2004

Chia sẻ trang này