1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO AI TUNG YEU MOT NGUOI DA CO GIA DINH KHONG?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hurtheart, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bong oi , ban da noi voi minh nhu the nao. Hay vung vang len Bong a. , du sao di nua thi moi chuyen da thuoc ve qua khu roi Bong a, ban da khuyen minh nghi luc vung vang thi minh cung hi vong ban luon nhu vay . Minh da khong sai khi dam hi sinh cho nguoi minh yeu, do khong phai la mot cai toi, chung minh biet nhung gi minh dang lam . Phai khong bong , va ban da co du ly tri va can dam de dut bo moi tinh nay ban gioi lam, dung khoc nua cung dung buon nua. MInh biet rang ban dang mong minh hoi am lam , minh tra loi lien cho ban day. Minh khong muon BOng yeu duoi dau. That ra moi nguoi co mot cach nhin nhan su viec khac nhau, khong ai giong ai ca, va that su chi co nhung nguoi trong cuoc nhu chung toi moi hieu duoc . Nhung du sao y kien dong gop cua cac ban cho topic nay van rat qui gia'' , chi mong la dung nhin chung toi nhu la nhung ke hoan toan co toi khi dem long yeu mot nguoi da co gia dinh . Do chi don thuan la tinh yeu thoi cac ban a. va no khac o nhung nguoi khac mot diem duy nhat nhung nguoi dan ong chung toi yeu khong duoc hanh phuc tron ven , vi neu nhu ho. hanh phuc tron ven co le chugn toi da khhong dau kho nhu the nay . BOng oi, co le minh khong duoc cao thuong nhu ban dau, nhung ban cu khoc di , khoc cho het nhung dieu am uc ma ban chua duoc bay to voi nguoi ay , neu ban yeu mot nguoi hay luon cau xin cho ho. duoc hanh phuc , vi hanh phuc cua ho. cung chinh la niem hanh phuc cua minh , vui ve len ma song bong nhe'', nguoi ay cua ban neu biet ban kho dau nhieu the nay chac la anh ay cung se khogn hanh phuc dau. Ban la nguoi biet ro dieu do ma. CO GANG LEN BONG NHE, MINH SE LUON O BEN BAN .
    Than thuong
    yenphuong
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Toàn những người mù quáng, chẳng suy nghĩ gì cả cứ đổ tại tình yêu, rồi lại bạn không ở hoàn cảnh tôi bạn không biết được - xì, dẹp đi. Còn những phụ nữ này thì sở khanh còn đất sống.
    Khi tôi đã có gia đình tôi muốn ngoại tình thì tôi cũng chẳng dại gì mà nói với nạn nhân là tôi đã có vợ, đến khi sự việc vỡ lở thì tôi lại nói rằng "vì anh sợ mất em nên anh muốn dấu em đến chừng nào có thể, anh ước gì mình chưa có vợ và ước gì hai chúng ta được biến đến một nơi mà chỉ có hai ta để được hưởng hạnh phúc đến bạc...lông tóc". Còn nếu tôi cho nạn nhân biết ngay từ đầu thì tôi sẽ nói rằng "hoàn cảnh xô đẩy, nên anh buộc phải lấy cô ấy, cuộc sống của anh như là một cực hình, từ khi có em anh như người được sống lại, giá như cô ấy được 1/10 của em thì có phải đời anh đỡ khổ biết bao nhiêu không".
    Trời, nghe vậy tôi đã đổ luôn chứ nói gì đến phụ nữ. Mà tôi không hiểu sao những người đàn ông đã có gia đình rất giỏi câu kéo nạn nhân thế, phải chăng các cô thích phiêu liêu, hiếu thắng thích giành giật của người khác ?, phải chăng các cô là nạn nhân, phải chăng nhũng người đàn ông từng trải đó có một sức hấp dẫn kỳ lạ.
    Lời khuyên chân tình cho các bạn: hãy làm một phép test (hoặc nhờ người khác tìm hiểu vì nạn nhân sẽ không khắc quan) - nếu thực sự các anh chàng đó bất hạnh thật và các bạn chấp nhận vượt qua kho khăn (con cái của hắn) thì nên mần tiếp. Còn nếu không thì chia tay đi, đừng dại gì mà ngồi trên đống lửa. Còn nếu bạn thích phiêu liêu thì cứ việc, tôi cũng đang phiêu liêu đây, cảm giác cũng hay lắm. Khi phiêu liêu thì TY luôn luôn đói mà đói thì lại càng thèm.
  3. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Rat hoan nghenh y kien cua ban , rat chat thanh va cung rat hom hinh . Neu con nguoi ban dung nhu ban dien ta (khi toi da co gia dinh....do kho biet bao nhieu khong?) thi xin loi , lam on dung tuong ai cung vay nhe. Tai sao lai phai di do loi cho tinh yeu chu , yeu thi yeu lam gi ma phai do loi, ho nhu the nao , ho co xung dang de de cho chung toi yeu khong , dieu do chinh chung toi phai biet hon ai het . Nhugn gi can noi thi hurtheart da noi het roi , rat cam on ban da tham gia voi chung toi
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Nghe cái lão 9403 này nói mà thấy ghét nhỉ Phương nhỉ! Càng ghét thì càng đọc nhiều lần. Càng đọc nhiều lần thì càng thấy lão ý đúng mới chết (ở cái phần suggestion)! Nhưng chúng ta chẳng cần đến lời khuyên của lão ấy mà. Vì Bống đang ngồi trên một cái ghế xoay cực êm chứ ko còn ngồi trên đống lửa nữa. Còn Phương thì.... đường rộng thênh thang mà, nhỉ? Phương này, Bống khóc xong rùi trông lại xinh tươi rùi này! Thế nhé, Bống luôn mong chờ tin vui của Phương!
    Lưu ý cái lão 9403 này: Phiêu lưu chứ ko phải là phiêu liêu nhé. Đang buồn muốn chết mà nghe lão khuyên nhủ kiểu "níu nô" thế cũng phát phì cười luôn. Dù sao thì Bống cũng thích kiểu của lão: tỉnh táo mà ko tàn nhẫn. Thanks!
    Bống - đã ko khóc nữa - và xinh tươi cực kỳ (Đừng ai tin nhé )
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Yến PHương ơi, bạn còn ở đây ko? Gửi cho Bống YMI của Phương đi. Bống muốn biết thêm nhiều về người bạn mới của mình.
    Mong,
    Bống
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Vì biết bạn đang online nên tôi cố chờ để xem bạn nổi xung như thế nào. Chẹp chẹp, tôi cũng lãnh đủ đấy - bạn gán ghép cho tôi cái tội tôi đang giả sử - cũng ko sao. Cái lãnh đủ nhất là tôi phải căng mắt ra đọc bài của bạn, chẳng có dấu má gì cả, chắc sau vụ này mắt tôi tăng thêm vài đi ốp.
    Bạn cho rằng anh chàng kia thật tuyệt vời không như những gì tôi giả sử - không khách quan là ở chỗ đó. Khi yêu người ta chẳng chịu mở to mắt. Nếu anh chàng của bạn thật sự có vấn đề với gia đình, tại sao anh ta lại không đóng vai trò vá víu lại mà anh ta lại lôi bạn vào vòng rắc rối đó để bạn đau khổ để bạn tổn thương (tôi tin rằng bạn yếu đuối và yêu không lý trí - anh ta đang lợi dụng bạn ở điểm này). Đừng có nói với tôi là yêu không có lý trí mới gọi là yêu - yêu như vậy không hạnh phúc đâu.
    Bên cạnh anh ta là người đàn bà (vợ anh ta) mà anh ta đã tìm hiểu đã từng thề non hẹn biển. Cô ta xấu ư, tại sao anh không góp ý sửa chữa, cô ta đã từng yêu anh cơ mà, cô ta đã cho anh một gia đình để anh dựa vào đó đi lên. Tại sao anh không thử vá víu đi mà lại chạy trốn như thế. Nếu anh ta không chịu thử mà đạp đổ gia đình thì anh ta đã hại một phụ nữ mà anh từng yêu quý, không chỉ vậy còn những đứa con thì sao ? ôi những đứa con mất hẳn đi một nửa nhân cách của nó (mất mẹ hoặc mất bố). Chắc bạn cười tôi, bạn sẽ làm tốt chức năng của mẹ chúng chứ gì, hô hô - thật hài hước
    Tóm lại bạn cần phải bình tâm để có cái nhìn khách quan hơn, một người đàn ông tốt luôn tìm cách cứu gia đình trước khi nó đổ vỡ. Trong cuộc sống gia đình biết bao nhiêu là sóng gió, đâu phải cứ hễ khó khăn là đập đi, nếu như vậy chắc tôi "được" đập vài lần rồi
    Cuộc đời còn dài, công cuộc đi tìm hạnh phúc của chúng ta còn nhiều gian nan. Bến này không đậu được thì bến khác sẽ có người chờ. Bạn mới chỉ đang đi tìm sự hạnh phúc còn cả một quãng thời gian giữ gìn và phát nó kia mà - vậy thì đừng tự mình đem khó khăn cho mình ở những bước đầu tiên
    Chúc vui
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    To bongxinh:
    "Nhóc" dám chê lão già này nói nghọng a`, được lắm thế chẳng phải lão đã cho các cô một lời khuyên tốt và một trận cười thư giãn sao. Tệ quá, phụ nữ thật yếu đuối, nếu đàn ông mà như thế thì thế giới này toàn...phụ nữ sao
  8. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    that la te qua, tai sao Bong khong de lai YM cua ban chu huh..minh online ca ngay BOng oi, Bong oi, minh vua noi chuyen voi nua kia cua minh...Ban da khoc roi thi bay gio den minh bong a. Minh se gap ban tren YM nhe...chi biet rang luc nay minh dang rat muon khoc...rat muon khong...nhung lam sao duoc...o truoc mat biet bao nhieu nguoi ....
    Nho ban nhieu
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    To 9403: Dạ đâu dám, em chỉ bảo lão níu nô chứ có từ nào chê lão "lói" ngọng đâu nhỉ . Mà lão này, "ngọng" trong bất cứ trường hợp nào cũng chỉ là "ngọng'''' chứ ko phải là "nghọng" đâu nhé. Người đâu mà phung phí thế ko biết, thừa hẳn 1 chữ.
    Lão này, Bống ko nghĩ là Phương nổi xung đâu, làm gì mà xấu tính thế. Mà lão cứ hay gán ghép suy nghĩ của lão cho người khác thế để làm kí rì cơ chứ! Chuyện của Phương khác hoàn toàn chuyện quá khứ của Bống. Phương quen và yêu anh khi khi hạnh phúc gia đình anh đã đổ vỡ rồi, có thể những gì có thể làm được để hàn gắn hạnh phúc đó, anh ấy đã làm rồi mà ko được thì sao? Lão đưa ra bao nhiêu là giả thuyết nhưng lại thiếu hẳn giả thuyết này, thế mới chán lão kinh. Tóm lại Phương ko có lỗi gì trong hoàn cảnh này, và anh ấy của Phương cũng chẳng có tội tình gì mà bị lão mổ xẻ phanh thay xé xác như thế, đau bỏ xừ. Phương mến thương ơi, nếu quả thật anh ấy như lời lão ý ví dụ thì Phương nên nhìn thẳng vào sự thật vì lão ý cũng có phần đúng mừ, phải không! Còn, nếu thực sự sự xuất hiện của Phương ko phải là lý do của việc hạnh phúc gia đình người ta tan vỡ, Phương hãy kê gối cao lên mà ngủ(cẩn thận ko bị nghẹo cổ )! Và lão 9403 kia, đừng có cười hơ hơ và nghi ngờ khả năng làm Mẹ của Yến Phương! Vô duyên tệ! Đành rằng ly hôn thì bọn trẻ bị tổn thương nhiều nhất, nhưng nếu ba mẹ chúng vì lý do nào đó ko thể hàn gắn được nữa thì việc ba mẹ chúng vì chúng mà phải chịu đựng nhau cả đời, liệu khi lớn khôn chúng nó có hạnh phúc ko khi có đủ nhân cách của người cha và người mẹ nhưng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài?
    Tóm lại, Bống làm việc tiếp đây, sẽ luôn cầu chúc cho Phương và anh ấy có kết quả tốt! Người vợ cũng sẽ tìm được hạnh phúc mới và những đứa con (xin lỗi nếu anh ấy chưa có >1 baby) cũng sẽ được hạnh phúc. À quên, Bống phải cười nốt trận cười còn đang dở do lão 9403 vừa cung cấp thì mới làm việc tiếp đuợc. . Ặc ... ặc... chết vì đau bụng mất thôi
    Thân
    Bống
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 23/09/2004
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Yến Phương ơi, Bống tưởng bạn biết cách để gửi YMI riêng cho BỐng mà ko phải post tùm lum lên đây chứ, huhu! New member mà, stupid thật đấy! làm thế nào bây giờ nhảy?

Chia sẻ trang này