1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO AI TUNG YEU MOT NGUOI DA CO GIA DINH KHONG?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hurtheart, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ thấy cả Bống, cả Phương và cả bác 9403 đều đang trên mạng.
    Bống và Phương à, khi tớ vừa đọc tên cái topic này, cảm giác đầu tiên của tớ là "sao mà dại dột thế". Nhưng khi vào đọc, tự nhiên thấy buồn quá. Hic, tình yêu và cuộc sống hình như luôn đối đầu nhau hay sao ấy.
    Bống à, bạn rất phụ nữ. Nhưng mình thấy buồn quá. Mình thấy trong chuyện của bạn, sự thật lạnh lùng là không có cách nào để có một kết thúc có hậu, hic. Sao đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm thế hả 2 bạn?

    Nếu Bống không xuất hiện thì 100% là Phương sẽ chịu toàn là búa rìu dư luận thôi.
    Phương à, người ấy có con chưa? Mình hy vọng là chưa. Với đàn ông, đứa con quan trọng kinh khủng.
    Thêm một câu hỏi nữa: Bạn có chắc chắn rằng anh ấy đã ly thân không? Không phải tớ không tin vào tình yêu của anh ấy, nhưng tớ thấy lo lắm, nhỡ đâu đấy ... Đàn ông, họ yêu thì yêu, nhưng họ chẳng bao giờ bỏ gia đình của họ. Sự thật lạnh lùng như vậy đó.
    Nếu anh ấy ly thân rồi thì rất may mắn. Thực sự mình thở phào khi biết tin ấy. ÍT NHẤT CÒN CÓ MỘT LỐI THOÁT CÓ HẬU. Nhưng mình thấy bạn cần test lại đó. Test lại mọi chuyện một cách serious...
    Bạn xem phim "Những giấc mơ dài" chưa? Nếu xem rồi, có thể bạn sẽ cảm thấy được đồng cảm.
    Tái bút: Bạn có thể chịu khó viết có dấu được không? Tớ ngại đọc quá ... Có khi bỏ sót thông tin. Tớ viết gì sai thì bỏ qua nhé.
    Hy vọng sẽ có một Happy Ending ... Buồn thế không bit
  2. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    ay cha...vay lam phien "nguoi gia" doc them chut nua nhe..boi lan nay cung chang co dau diet gi het. Cam on vi da co cho minh . Dang lam viec ma li. , nhung co gang de ma xem tinh hinh "chien tranh i rac " dang dien ra the nao roi ...xem nao , cung tot day chu , co nuong "bong xinh " da vui ve tro lai va minh thi cung ....tuoi len duoc mot chut ...heheh( cuoi duoc roi day ) . Xem ra thi "bac " noi ...cung co ly nhi , dung khong Bong ? nhung " bac " co cong nhan , nhung cai gi kho khan ma minh vuot qua duoc thi qua la gia tri cua no rat lon phai khong? kho khan ma dat duoc thi no moi co y'' nghia (..hêhh..hoi bi. xua nhung ma van con hay chan phai khong?) hoac gia du , nhung kho khan o buoc dau , nhung vap nga buoc dau ..nhung du sao no cung chi la buoc dau thoi ai dam noi rang nhung buoc di , nhung quang duong sao nay cung con day kho khan dung khong? mot chut kho khan vao luc nay xem ra nhu mot mon gia vi " chua , cay them vao cuoc song day "mui vi " nay di...dung khong "nguoi gia non tinh " ????
    bong oi YM cua minh day : ypvn_lucia
    con cua ban la gi cho minh biet luon nhe!! than men ..yp
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    To Bongxinh
    Ngửa cổ cười vừa thôi nhóc, không sếp ném ra ngoài cửa sổ dơi nhanh hơn đi thang máy đấy . Chắc nhóc vẫn còn trẻ... con à quên trẻ tuổi và chưa có gia đình, baby thì càng không nên mới nói một câu "Đành rằng ly hôn thì bọn trẻ bị tổn thương nhiều nhất..." nhẹ nhõm đến vậy. Bao giờ bạn có con bạn nhìn nó và nghĩ về câu đó tôi tin rằng bạn sẽ khóc - nước mắt chảy không còn chỗ trống cho mũi bạn.. thở
    Cái chúng ta bàn đến là cần cứu vãn sự sụp đổ của gia đình, và các bạn đừng ngáng chân vào sự cứu vãn đó. Chứ sụp đổ rồi thì tôi chẳng nói là cứ tiếp tục mần đi là gì. Mà sao nhóc hay chọc vào hẻm của não thế . Nếu thích thì nói chuyện chơi với não nhé, YM của lão nà: nqsoft (onnine cả ngày lẫn đêm đấy)
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 23/09/2004
  4. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    xin chào thành viên mới, cám ơn bạn vì ít nhất bạn cũng thấy buồn vì đọc chủ đề này. Chính bản thân mình cũng con nhiều nỗi bận tâm lắm nhưng chưa tiện nói ra với anh ấy, tụi mình o khá xa nhau nên chỉ biết tin tưởng nhau mà chờ đợi nhau thôi bạn ạ. Hehe..bởi thế mới nói , tìm đỏ cả con mắt mới ra Bống đấy....hihihi...lúc post topic nay lên mình không nghĩ là sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người thế này đâu và sẽ chẳng bao giờ nghĩ sẽ có người thông cảm và chia sẽ với mình ..hihih..nhưng ai biết được , đời mà...nhưng rồi các bạn cũng đã chia sẽ với mình, mình vui lắm và nhận ra rằng ...cũng có những khoảng sáng bên cạnh những khoảng tối , đúng không bạn? chỉ có bạn ưu tiên là mình viết có dấu nhé
    thân mến
    yến phương
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, cái thứ gia vị của các cô làm cho bỏng mồm có ngày. Tôi chỉ sợ sau khi chiến đấu xong cả hai cùng tổn thương chứ chẳng chơi, chẳng có sức để uống bia mà nâng nưu chiến thắng. Khéo lại mở topic sao đời tôi khổ thế, tôi đã hết lòng với anh ấy rồi mà anh lại đi với người con gái khác
    Đùa vậy thôi, nếu cha đó đang free thì gắp nhanh lên không đứa khác nó gắp mất thì chết
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói đúng lắm Carte_blanche àh! Người ấy của BỐng yêu con vô vàn. Chính vì câu nói này của Người ấy mà Bống dù có chết cũng phải đưa anh ấy quay về nơi cũ: "Anh ko bao giờ muốn làm em buồn, chứ đừng nói là làm em đau khổ! Có thể bên N, anh ko cảm thấy hạnh phúc, nhưng trước bé M, anh thấy mình quỵ ngã hoàn toàn".
    Mọi người ơi, đừng trách cứ gì Phương nhé, trong hai trường hợp, chỉ có Bống là người tội lỗi thôi mà. Bống đứng yên đây để mọi người phán xét, trách mắng thậm chí cả đánh đập Bống cũng được (oái, nếu có đánh thì đánh giả vờ thôi nhé, Bống nhát đòn lắm), nhưng đừng mắng Phương nữa, Phương có tội gì đâu!
    Phương ơi, Bống vừa gọi PHương trên YM mà ko thấy Phương trả lời?
    To lão già 9403: ai biểu lão cứ để hẻm tơ hơ làm gì cho người ta động thủ? Vâng, Bống trẻ con, mà trẻ con thì chúa là tò mò mà, cứ thấy hẻm là nghịch thôi. Đừng trách trẻ con nhé.
    To Yến Phương: Phương ơi, Phương bật unicode để gõ tiếng Việt nhé, còn đoạn nào gửi riêng cho lão 9403 thì nhớ lược bỏ dấu đi, cho lão ý tăng lên vài đi - ốp nữa cho đáng đời
    Yêu,
    Bống
  7. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
  8. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bống ơi, bống à , lúc nào bạn cũng đứng về phía mình cả....nhưng mình biết ...mình cũng đáng tội lắm ...huhu, anh ấy cũng đã có con rồi bống à, và cũng thương con cực kỳ, nhưng chắc là Bống hiểu , mình đã gặp nó và thương nó như con vậy. Mình sẽ nói nhiều hơn ở YM nhé, mình đã gặp cái "lão già" ấy rồi, "lão "chẳng già như bọn mình nghĩ đâu .... còn trẻ chán ...hehehe, thôi mình cũng cận nên thông cảm cho "anh i'' " lắm ...hâhhhâh. Nhớ gởi tin nhắn cho mình nhé. vì mình không kịp add nick Bống vào..hehhe...đang mải mê gởi bài cho bạn mà.
    thân thương
    yp
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chúa ơi, Bống vẫn thấy PHương online mà sao ko trả lời Bống (ở trên YM ấy)? Cả cái lão 9403 nữa, gọi khản cổ mà có thấy giả nhời đâu?
    Đã đói, lại còn bực!
    Bống (đang nhăn nhó rất khó coi)
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    bà kon ơi, sao bài nào của lão 9403 post lên cũng ngay lập tức có một vài chú vote nhỉ? Sao bài của mình chả thấy ma nào đả động đến! Đời đúng là còn nhiều bất công lắm. Có bao giờ lão ý tự vote ko nhỉ ?
    Bác nào biết quy chế về vụ này chỉ em kái!
    oa`i, lạc đề mất roa`i.
    Bống

Chia sẻ trang này