1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO AI TUNG YEU MOT NGUOI DA CO GIA DINH KHONG?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hurtheart, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    hehê, sorry bống nhé....hèn chi hôm qua đợi bống gọi mãi ...phương "lỡ tay" cài chế độ " inogre anyone who is not on my friend li st " ..hehheh.. tại có nhiều người Phương không muốn nhận tin đấy ...chờ BỐng nhé! đang invisble!
    yp
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    YP ơi, BỐng đây!
    Đợi cả ngày hôm nay ko thấy hurtheart online. Thế là ngày hôm nay Bống lại nhiều gold hơn Hurtheart mất rồi, có ghen tị ko nhỉ?
    Mình vẫn chưa lúc nào nói chuyện được nhiều, nhỉ! Hôm qua buồn cuời quá, câu cuối cùng trong ngày Bống nhận đuợc là: "Má ơi, sếp xuống"! Chúa ơi, có ai còn đủ bình tâm để thông báo một cái tin khủng khiếp như dzậy ko cơ chứ! Thông thường thì sign out ngay để lại cho đứa bạn một cục chưng hửng to đùng, để hôm sau gặp nhau thì khà khà cười xin lỗi.
    Hurtheart ơi, dù chưa được nghe hết về chuyện của mình với Người ta, nhưng Bống cứ tự hỏi: có cha Sở khanh nào mà điên rồ đến mức đó ko? Mất 18hrs bay để về VN giở trò "sở khanh", mà trò "sở khanh" đó kéo dài đến 2 năm trong hạnh phúc và nỗi đam mê ko sao dứt bỏ? Nếu gọi đó là gã Sở Khanh thì Người ấy của Hurtheart là một gã Sở Khanh lởm nhất thế giới vì chả có một gã Sở Khanh "chân chính" nào lại hành động như thế đâu, các bác giai nhỉ?
    Hurtheart ơi, tự tin đi, yêu đời đi, yêu Người đi! Nhớ là you đã hứa, sẽ hạnh phúc cho cả phần của Bống mờ!
    Yêu yêu!
    Bống
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Sở khanh thì làm gì có chuyên chân chính hay không, có những thằng cha sợ vợ bằng chết - đi với bồ, hứa hẹn đủ điều toàn chim xa tổ, lá xa cành nhưng đến khi thấy vợ thì chấp nhận bỏ nhân tình một mình đi bộ qua bãi...tham ma
    Thời nay khi điều kiện sống tốt hơn, chẳng dại gì mà các chàng không đánh bắt xa bờ. Anh thỉnh thoảng cũng làm cú Hà Nội - Sài Gòn, mất 3 triệu VND cả lận (hề hề toàn tiền công ty). 18 giờ bay hả anh quy ra tiền khoảng nghìn $ - đây là chuyện nhỏ đối với một người ở nước ngoài mà thử hỏi anh chàng kia về để kết hợp công việc hay là gì và một năm anh ta có về được hơn 5 lần ko ?.
    Nói thật với nhóc nhé, thằng bạn tôi làm ở công ty nước ngoài ở VN mỗi tháng nó kiếm được 1200 $ tiền lương cứng, nếu nó muốn đánh bắt xa bờ thì một năm nó đi cố cũng được 3 bận bên trời tây, kiếm một em tóc vàng xinh đẹp
    Hơ hơ, 18 giờ bay đâu đánh giá đượcTY, hãy cảm nhận TY bằng con tim và lý trí. Chúc các cô khờ sáng suốt
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1

    Sở khanh thì làm gì có chuyên chân chính hay không, có những thằng cha sợ vợ bằng chết - đi với bồ, hứa hẹn đủ điều toàn chim xa tổ, lá xa cành nhưng đến khi thấy vợ thì chấp nhận bỏ nhân tình một mình đi bộ qua bãi...tham ma
    Thời nay khi điều kiện sống tốt hơn, chẳng dại gì mà các chàng không đánh bắt xa bờ. Anh thỉnh thoảng cũng làm cú Hà Nội - Sài Gòn, mất 3 triệu VND cả lận (hề hề toàn tiền công ty). 18 giờ bay hả anh quy ra tiền khoảng nghìn $ - đây là chuyện nhỏ đối với một người ở nước ngoài mà thử hỏi anh chàng kia về để kết hợp công việc hay là gì và một năm anh ta có về được hơn 5 lần ko ?.
    Nói thật với nhóc nhé, thằng bạn tôi làm ở công ty nước ngoài ở VN mỗi tháng nó kiếm được 1200 $ tiền lương cứng, nếu nó muốn đánh bắt xa bờ thì một năm nó đi cố cũng được 3 bận bên trời tây, kiếm một em tóc vàng xinh đẹp
    Hơ hơ, 18 giờ bay đâu đánh giá đượcTY, hãy cảm nhận TY bằng con tim và lý trí. Chúc các cô khờ sáng suốt
    [/quote]
    Quỷ bắt lão đi, 9403! Lão ko giả thù được em thì ko hả dạ sao? Mà em nói Sở khanh chân chính là cái chân chinh có ngoặc kép mờ, lão chỉ toàn hiểu lầm về cái ... hẻm của em thui, hehhe!
    Lão ơi, oa''nh bắt xa bờ kiểu này lục tốn nhẩy! Mà chài lưới của lão rẻ thế, theo em biết thì nếu muốn oánh bắt từ đây vào Saigon, tàu bay sắt Vietnam Airline thì phải mất dững 3.050.000VND, giảm giá người già, or book trước 1 tuần cũng chỉ khoảng 10 -> 20.000VND thui (mà kèm theo vô thiên lủng những điều kiện kỳ cục kiểu... Úc), thía mờ lão làm giá thía nào mất có 3.000.000VND! Kiểu này chắc lão phải già lụ khụ thì Nhà Airline mới "yêu" tiên (theo kiểu phiêu liêu của lão) discount cho lão dững "lăm mươi" tiền, , bái phục , bái phục
  5. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào lại cái topic này ( vì mình ít có thói quen vào lại topic lần 2 ) Nói thật là khi mình post bài lần trước cũng chẳng có tẹo hi vọng nào chuyển đổi được cái ý kiến của hai bạn gái kia. Nhưng mình vẫn nói vì chỉ muốn nói với các bạn rằng trong chuyện của các bạn không chỉ có các bạn, không chỉ có tình yêu của các bạn , Mà còn vợ của họ, còn con của họ. Điều mình nói thì các bạn vẫn chưa thử thực hiện .Các bạn mới chỉ đọc cái dòng ở trên chứ chưa đọc cái dòng ở dưới. Các bạn chưa biết đặt mình vào địa vị của người vợ , người con kia ( Nếu bạn đã thử suy nghĩ như họ thì chắc bạn không đến nỗi phải khóc khi đọc những dòng mình viết . Hay tỏ ra là quá phẫn nộ với những gì mọi người nói như vậy ).
    Vâng! nếu chỉ có một mình bạn thì đơn giản quá. Bạn yêu họ và họ yêu bạn . Một tình yêu mãnh liệt như mọi tình yêu khác ( ai cũng bảo tình yêu của mình là mãnh liệt cả , trừ những người đi lừa người khác là không thừa nhận trong lòng thôi ) Một tình yêu cũng mãnh liệt như tình yêu của họ với vợ họ trước đây ( có khi còn hơn ấy chứ ) và như thế bạn cũng có quyền có được người mình yêu như vợ của họ có được họ chứ , đúng không? Và nhất là bây giờ khi mà họ và vợ họ không còn tình cảm như lúc đầu thì việc của bạn cứ thế bạn làm! có sao đâu!Bạn đã đem đến tình yêu và sự giải phóng cho người bạn yêu Cũng như sự giải phóng cho người vợ kia nếu họ li dị.!
    Nhưng mà sống trên đời này không chỉ có tình cảm thôi! Cũng không chỉ có một mình thôi. Ngoài những tình cảm của lí trí của mình, những gì con tim mình mách bảo thì còn có một thứ nữa là đồng loại. Con người sở dĩ thống trị tự nhiên được là do con người biết suy nghĩ . Ko chỉ cho mình mà còn cho người khác. Và từ đó những quy tắc về đạo đức được hình thành. Những gì các bạn nói ở trên chỉ là những suy nghĩ cho bản thân các bạn và cùng lắm là cho người yêu của bạn và tình yêu của bạn . Thế chẳng phải là thứ tình cảm ích kỉ sao? Những tình cảm mà chỉ biết đến mình mà quên mất người khác xâm phạm tới người khác xã hội không gọi là ích kỉ thì gọi là cái gì ạ ? ( Nếu xã hội gọi nó là "cao thượng" thì tôi cũng xin gọi đó là tình cảm " cao thượng " quá ạ ! " cao thượng " theo cái ý nghĩa tôi vừa trình bày ở trên chứ không phải theo ý nghĩa của cao thượng hiện tại đâu )
    Một người con gái như bao người con gái khác. Cũng yêu đương cũng lập gia đình , Cũng sinh con đẻ cái. Cũng có sự nghiệp. Nhưng rồi một ngày tình cảm của họ với chồng họ giảm sút . Người chồng đi với người khác. Còn mình thì bị người kia cười vào mũi là ko biết cách giữ chồng . Người đó có đáng thương không ạ Hay là đáng trách , đáng trách vì đã gửi cả tương lai của mình vào một người ko đáng tin cậy( Nếu không muốn nói là một thằng họ Sở ). Đáng trách vì đã không biết giữ một người chồng ( Một việc đơn giản mà hầu như người đàn bà nào cũng làm được ).Đáng trách vì đã không biết giữ lấy ông bố cho con mình . Để cho đứa con đáng lẽ được có một người bố xứng đáng như bao người khác lại ko được hưởng như vậy ?
    Một đứa bé sinh ra, cũng có bố có mẹ. Rồi một ngày nào đó bố nó vì mâu thuẫn với mẹ nó rồi có người khác và bỏ đi. Liệu nó có đáng thương không. Hay tại cái số nó sinh ra phải chịu cảnh đấy.
    Vâng, nếu như tất cả các cặp vợ chồng đều cãi nhau, không hợp nhau rồi chia tay mà quên đi đứa con của mình. Thì tôi đảm bảo tới 80% các gia đình đều chia tay.Vậy điều gì đã khiến họ không làm như thế? .Hình như trong cuộc sống này ngoài chữ "tình" còn có chữ "nghĩa" . Con người ta khi đã hết tình với nhau vẫn còn một cái nghĩa để giữ lại ( Còn nếu cả hai mất nốt thì thôi, chẳng cần phải bàn làm gì ).Tôi cũng không dám nói sâu thêm về cái chữ " nghĩa " này vì sợ mình lại là một thằng "khốn nạn" lên lớp giảng đạo đức ( Mà giả sử ai đó gọi tôi như thế thì cũng chẳng sao. Cũng là một cách gọi thôi mà. Còn tôi thì vẫn biết tôi là tôi. Chẳng cần người khác phải nhắc cho tôi mình là ai) .
    Một thằng đàn ông sống trên đời này phải biết giữ gìn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với mọi người xung quanh nhất là những người thân của mình. Nếu đã lấy vợ và đẻ con thì xin hỡi, dẹp cái lòng hươu dạ vượn của mình đi và tập trung vào nghĩa vụ cho gia đình. Cho dù không còn tình cảm với người vợ thì cũng phải biết nghĩa vụ với con mình với người mà đã gửi gắm tương lai vào mình. Với người mà vài năm trước đây mình còn đang ôm ấp hẹn thề. Như thế mới xứng đáng với hai chữ " đàn ông " theo đúng nghĩa.
    Còn các bạn.! những người phụ nữ đang yêu! sẵn sàng làm tất cả những gì vì tình yêu của mình. Các bạn đang đau khổ ạ! Vâng tôi cũng biết lắm chứ. Các bạn đang phải đau khổ vì những lời lẽ như lời lẽ của chúng tôi! Các bạn nói rằng chúng tôi có là các bạn đâu! có rơi vào hoàn cảnh như các bạn đâu .Rằng chúng tôi chỉ biết chỉ trích người khác , rằng chúng tôi là giáo điều là chưa đặt vào vị trí các bạn. Tôi chẳng hề muốn cãi nhau với các bạn về điều đó. Nhưng các bạn nhìn lại đi cái ý nghĩa đích thực của tình yêu là gì ? Có phải là " đem lại hạnh phúc cho người mình yêu và mặc kệ những người khác không? " Có phải là các bạn đang làm theo điều đó. Nếu các bạn nghĩ và làm như thế thì tôi cũng chẳng khuyên can. Vì ngay từ đầu tôi đã nói rồi chẳng ai khuyên được các bạn cả. Tôi chỉ nói ra để các bạn biết, tôi chỉ nói hộ những người vợ, người con đã không đọc được những gì bạn viết . Còn tôi thì chẳng việc gì tham gia vào việc thiên hạ Mà xét cho cùng thì tôi có quyền gì đâu mà lên lớp giảng giải cho ai, Vì ngay đến bản thân tôi chắc gì đã hơn ai mà dạy bảo phải không ạ !
    Thấy topic đang ngày càng đi lạc hướng thì phải. Những lời của người tham gia được đem ra mổ xẻ đến cả ngữ pháp . Còn lại hầu như là những lời tâm sự của hai bạn dành cho nhau! Thế thì mình nghĩ là các bạn nên PM cho nhau thì tốt hơn. Và đề nghị các bạn tôn trọng ý kiến của những người góp ý cho các bạn hơn một chút chứ đừng mang ra mà mổ xẻ rồi bới móc nhau như thế . Vì có ai là hoàn thiện được đâu.Tôi cũng vậy và các bạn cũng thế.
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    To neverkissuagain:
    Ông già này khó tính quá, chuyện người ta mổ xẻ từng từ cũng để toát lên vấn đề cần nói hoặc cùng lắm là châm trọc nhau thôi, chẳng nhẽ chỉ đọc những dòng buồn như vậy cho nó nát ...lòng mề sao
    Bài viết của ông dài quá hai cô kia đọc chắc tẩu hoả nhập ma mất, tôi ủng hộ cái lý của ông nhưng tôi có cảm giác ông là người hơi khô khan, hơi phiến diện. Hê hê, cho ông đi tra tấn tù nhân, chắc họ phải khai đấy
  7. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói chen tí nhé, không muốn mang tiếng nhiều chuyện, nhưng.. chậc, thấy chuyện trái tai mà không nói thì cũng hơi ức lòng, lại có cảm giác như mình "vô cảm"... Và cũng hơi dài, mọi người chịu khó...
    Có lẽ các bạn sẽ bảo tôi khô khan, khe khắt trong đánh giá người khác khi nói ra những lời này, nhưng đây là một cách nhìn nhận vấn đề hơi khác, của một người ngoài lề, hy vọng sẽ sáng suốt hơn các bạn. Ơ mà nói đúng ra thì tôi đã từng trải qua một hoàn cảnh tương tự như vậy, có lẽ có chút kinh nghiệm
    Cách đây vài năm, tôi cũng có quen một anh chàng có vợ. Anh ta, theo đánh giá của mọi người xung quanh là tốt, không có gì đáng chê trách. Đàn ông đẹp trai, nam tính, chăm chỉ, giỏi chuyên môn, thương con, lo cho gia dình (đại gia đình cha mẹ, anh chị hắn cũng là một tay hắn lo).
    Hắn bảo hắn yêu tôi, cũng những lý do như mọi người thường nói: kết hôn do gia đình sắp đặt, vợ không biết cư xử, gia đình không còn là gia đình, cuộc sống không hạnh phúc....
    Qua tìm hiểu tôi cũng biết có một số những việc hắn nói là thật. Vợ hắn là gái nhà nông, ít học, tính tình chân phương, không biết nói đùa bao giờ, cũng không biết cách làm thế nào để chìu chuộng người khác. Ngay cả việc hắn đi làm cực khổ, tối 10-11h đêm mới về mà cô ấy cũng bỏ hắn xúc tô cơm nguội vừa ăn vừa coi ti vi một mình, she vô phòng coi phim.... Đại khái là so tôi với vợ hắn thì rõ ràng khập khiễng (chưa bàn đến những chuyện khác, ít nhất tôi cũng được giáo dục tốt hơn, do đó trong cách cư xử khéo léo hơn), thế nên hắn tỏ ý muốn so sánh, và giả sử....
    Tôi đương nhiên không chấp nhận việc tay ba, hắn có vợ, có con, thì phải có trách nhiệm với gia đình, xấu tốt cũng là gia đình. Hắn tỏ ý muốn bỏ tất cả, để lại gia tài sản nghiệp cho vợ con (không nhỏ so với mức sống tại nơi đó), để cùng tôi đi đến một nơi thật xa, làm lại từ đầu, chấp nhận tất cả.... Nói chung thành ý không chê vào đâu được.
    Đã từng có thời gian tôi nghĩ đến việc thôi thì ừ quách cho rồi, hắn chỉ có mỗi việc lỡ có gia đình, giải quyết ổn thỏa là được, vợ hắn có tiền bạc chắc sẽ kiếm được một người tốt, con hắn thì ở với mình chưa chắc đã không tốt hơn ở với vợ hắn. Thời gian đó cứ gặp tôi thì hắn khóc, khóc tức tưởi, đòi tự tử đủ thứ. Cả những người thân của tôi cũng thấy thương hắn, xô vào nói đỡ cho hắn....
    Khổ nỗi, tôi tuy giàu tình cảm, nhưng lại là người cứng rắn, và lý trí.
    Thứ nhất, hắn là người không có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Nếu có trách nhiệm với bản thân, hắn sẽ không kết hôn mà không có tình yêu, vì việc đó hại cho hắn, cho người con gái mà hắn lấy, và cả cho con hắn, phải sinh ra trong một gia đình không có tình yêu. Nếu là người có trách nhiệm hắn phải biết rằng khi đồng ý kết hôn thì hắn phải có trách nhiệm, ít nhất là với hành động của hắn (nếu không có tình yêu), chưa kể, nếu trước kia hắn từng yêu vợ hắn, thì lại càng không có lý do gì để đơn giản cho rằng "không yêu nữa thì có quyền ly hôn, theo người khác". Sống đâu thể chìu theo dục vọng bản thân, dù cho có dựng lên đằng sau đó là một tình yêu thật sự, thì đó cũng là sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, vô trách nhiệm.
    Thứ hai, tôi không đánh giá cao những anh chồng chê bai vợ mình. Một ngày cũng nghĩa tào khang, người ta đã lễ gia tiên nhà mình, từng chung chăn gối với mình, lại có con với nhau, chia ngọt sẻ bùi, dù không còn tình cũng còn nghĩa, không thể xử sự kiểu "ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu đi...".
    Mà đây hình như là bệnh của tất cả đàn ông có gia đình khi tán tỉnh con gái thì phải, thể nào cũng than khóc rằng vợ mình quá tệ, vợ mình đẩy mình vào con đường ngoại tình... Nếu anh đàng hoàng, hãy từ từ khuyên nhủ vợ, dạy dỗ bảo ban, bao giờ cô ta quá quắt, chửi cha mẹ chồng, hỗn láo, vô lương... thì gửi về gia đình, còn nếu không thể cứu vãn, thì hãy ly hôn trước khi đi tìm một người thế chỗ. Nếu anh làm ngược lại, vợ có lỗi không xây dựng, hoặc vợ lỗi nhẹ cố xít ra to, hoặc tệ hơn, vợ không có lỗi cũng tìm cách gieo điều tiếng, lấy cớ để đi ngoại tình..., thì anh là người không có nghĩa.
    Nghĩ bấy nhiêu, tôi thôi không thương hại hắn nữa, và tránh mặt hắn cho đến nay. Chẳng biết bây giờ hắn ra sao, nhưng tôi nghĩ, người như hắn, trước sau gì cũng sẽ bị cô gái nào đó lại hớp mất hồn, nếu cô ta rõ ràng, thì hắn ly dị vợ, không thì hắn một chân hai xuồng, càng khoẻ .
    Có thể có người cho tôi ác, hay sao đó?, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Phụ nữ thường hay ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt duy nhất, rằng người mình yêu sẽ yêu mình như mình yêu người đó, đằm thắm, bền lâu. Trong khi đó, cả thế giới bao nhiêu tỉ người, bao nhiêu người phụ nữ sinh ra như mình, được giáo dục như mình, và trưởng thành, rồi yêu, đau đớn, khổ sở, dằn vặt? giống như mình? Hơn nữa, thật ra chẳng ai đem cấu trúc AND hay mạch máu? ra để phân biệt hai người phụ nữ cả, nên những người giống tôi thì có lẽ là nhiều vô kể. Như vậy, tôi, bạn?, chúng ta có là gì đâu trong xã hội này, cũng chỉ là những con người bình thường, không có người này thì sẽ có người khác, một quy luật tự nhiên.
    Được giacalamcam sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 26/09/2004
  8. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Giờ đến chuyện của hai bạn Bống và Phương. Chuyện hai bạn yêu sâu đậm tôi không bàn, tôi chỉ nói đến hai người đàn ông của hai bạn, và một số vấn đề liên quan.
    Nếu nói rằng thương bạn, hắn phải dứt bỏ mối quan hệ cũ, và lấy bạn, đó là cách giải quyết duy nhất đúng. Nếu hắn từ chối ly hôn, thì nên nghĩ đến việc hắn không yêu hai bạn nhiều đâu, vì chuyện thương con mà không ly hôn được chỉ là cái cớ. Ly dị không tốt cho sự trưởng thành của trẻ con, nhưng vẫn hơn để đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí cha mẹ lừa dối lẫn nhau, sau này biết được chúng nó còn đau đớn hơn nhiều, nhất là không ai lấy tay che nổi bầu trời, sớm hay muộn thì mọi việc cũng phải vỡ lỡ ra thôi.
    Khi yêu người ta có thể từ bỏ tất cả, đằng này ở đây thật ra chuyện con cái hắn cũng chả mất gì nhiều, nếu đủ điều kiện hắn vẫn có thể nuôi con, và hắn lại có bạn. Nếu yêu bạn, thì hắn phải tin tưởng ở việc bạn yêu hắn sẽ chăm sóc tốt cho con hắn (hay là bạn không thể làm được?), nên việc đưa đứa bé ra để từ chối thì theo tôi chỉ là cái cớ.
    Nếu hắn không làm như thế, thì bạn bây giờ, cũng như sau này, mãi mãi chỉ là người tình hờ, ở bên cạnh cuộc đời hắn, không ai biết, không ai hay. Trong khi bạn, nhìn tuổi xuân của mình tàn lụi dần theo thời gian, chờ đợi vô vọng một điều mà biết chắc nó không thể xảy ra, thì người đó của bạn ung dung với nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan, người tình xinh đẹp, và vẫn có thể bỏ bạn ra đi vào bất cứ lúc nào khi tuổi xuân bạn không còn, hoặc khi hắn tìm được những điều mới lạ hơn (có gì ràng buộc đâu nhỉ, cưới xin đàng hoàng như vợ hắn còn chẳng ăn thua...). Tuổi già xế bóng bạn còn lại gì? Con số 0 to tướng.
    Nếu hai người không có con, ngày lễ tết bạn thui thủi một mình, trong khi hắn đang sum vầy với gia đình hạnh phúc. Nếu có con, thì con bạn không cha, hoặc có một người cha luôn phải lén lút khi thực hiện những quyền, nghĩa vụ cơ bản nhất của một ông bố với con của mình. Bạn vui vẻ với viễn cảnh đó không?
    Tỉnh lại đi Bống và Phương ạ. Đôi khi cái mà mình tưởng là tình yêu, nó lại không là tình yêu như mình mong muốn, những cái mình cho là bền vững, không thể nào thay đổi vẫn có thể thay đổi đó thôi, chỉ cần mình muốn, và thêm một chút thời gian.
    Chống đối xã hội, phá bỏ những quy luật không phải lúc nào cũng hay đâu, vì một điều gì trước khi trở thành quy luật, thì nó đã trải qua rất nhiều những trải nghiệm, đánh giá của xã hội, ít nhiều cũng mang một ý nghĩa nhất định nào đó. Chuyện các ông ham vui tán tỉnh các cô gái thì đầy ra, các ông chỉ nói cho vui, ai tin thì chết, bỏ tất cả làm lại từ đầu thì mấy người dám chịu?
    Tại sao phải hy sinh tất cả cho một điều gì đó mà chính bạn cũng không biết được nó có thực hay không? Tại sao đã biết đó là con đường hẹp mà vẫn phải bắt mình đi vào? Hãy nghĩ nhiều hơn một chút ngoài tình cảm yếu đuối của bạn hiện tại. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, sau khi cân nhắc tất cả mọi điều mà bạn vẫn muốn chuốc lấy thiệt thòi, thì tôi chúc bạn có thêm can đảm, và thêm nhiều nghị lực vậy. Tôi cũng chúc người đàn ông của bạn sẽ ở bên cạnh bạn được lâu, dù chỉ là trên những lá email, những dòng chat. (mà tôi e rằng sẽ ngày càng thưa thớt theo thời gian). Chúc may mắn nhé, đừng trách tôi lắm lời.
  9. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi rỗi vớ tờ báo phụ nữ đọc qua,thấy có mục tâm sự bạn đọc thì phải,thấy chị Thu Vân - một kiểu bác sĩ tâm lý thống kê là 26% các lá thư tâm sự về chuyện tình duyên là của các anh đi yêu các chị có gia đình và ngược lại,nói chung là các mối quan hệ oái ăm.Giật mình vì thấy tỉ lệ khá cao.Nhìn xung quanh chỉ thấy có 1,2 mối quan hệ kiểu như vậy,hoá ra là bề nổi mà nhìn thấy rõ thì quá ít so với phần không nhìn thấy.
    Nói chung cái này là trái với đạo đức xã hội,đừng có ai khen hay.Tất nhiên là trong tư thế của kẻ chưa có gia đình thì có thể coi chuyện đó là hay ho vì mình chưa vào hoàn cảnh của ng ta,lại còn tự hào là tình yêu ngang trái nữa cơ,càng lãng mạn nhỉ?Nhưng đến lúc bạn có gia đình thì bạn nghĩ sao?Nghĩ thử bây h mình mà có gia đình rồi mà vợ hay chồng mình tằng tịu với ng khác thì có dễ chịu không?
    Nhớ chuyện vui là trước Mỹ có phong trào tự do ********,mọi ng tham gia hô hào ghê lắm.nhưng chắc là 10 năm sau chẳng hạn,khi anh ta hay chị ta về nhà mà thấy vợ hay chồng mình đang làm chuyện đó trên giường ngủ nhà mình với ng khác thì chắc không thấy dễ chịu lắm.
    Nói chung là không hay ho gì đâu mà khoe!!!!
    À quên các bạn có thể tự hào là có ít tận 26% (có khi nhiều hơn)chứ không phải là đâu trong xã hội cùng giống các bạn.
    Được goat sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 26/09/2004
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mình theo dõi chủ đề ngay từ đầu. Và rất biết rằng, là người trong cuộc, không điều gì có thể ngăn cản hai cô bạn của chúng ta nổi - giống như mình ngày xưa. Đó là điều dường như là không thể. Là người đã đi qua, phải nói là thật sự mình rất xót khi đọc bài của các bạn. Nói thẳng nhé, các hai bạn khuyên nhau mình thấy giống cảnh ngược đời là hai chị em không biết bơi lại động viên nhau: nhảy xuống sông đi, không chết đâu!
    Dạ thưa, dù không chết, hai bạn cũng sẽ uống nước no ứ hự mà không phải người ta xốc ngược các bạn lên là nước sẽ ra ngoài hết đâu nhé. Nó sẽ cứ nằm đó, nhức nhối, và sẽ khó có thể phai mờ được trong trái tim các bạn. Câu chuyện của hai bạn vẫn chưa kết thúc nhưng chắc chắn sẽ kết thúc. Chỉ có một thứ không kết thúc được. Đó là nỗi đau và nếu tệ hơn nữa, là những hậu quả các bạn phải gánh chịu. Hai bạn sẽ cho rằng "chúng tôi dám sống, dám yêu và dám chịu hậu quả". Vâng, tôi cũng như thế và tôi cũng đang chấp nhận hậu quả của nó. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tôi không đủ giác quan để nhận ra sức tàn phá của nó. Tôi yêu mạnh mẽ ra sao thì cũng cảm nhận tất cả nỗi đau như vậy. Nếu bạn tin rằng chuyện cổ tích vẫn xảy ra trong đời thường thì cứ tiếp tục cố gắng kéo dài như mình đã từng làm với tất cả mê muội, hoang tưởng về một tình yêu bất diệt.
    Cho dù những người đàn ông đó có yêu bạn bao nhiêu đi nữa, các bạn vẫn chỉ là một cuộc tình (lớn lao) trong khi đó, vợ và nhất là con cái mới là cuộc đời họ. Bạn mãi mãi sẽ không thể nào bước vào cuộc đời họ được.
    Thấy hai bạn quờ quạng dưới sông, mình, dù biết không được gì, vẫn đưa khèo ra vì quả tình không muốn có thêm một ai đó như mình nữa.
    Chúc bạn hạnh phúc như ý muốn - và nếu không được như thế, chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua tất cả với ít tổn thương nhất, và không phải nhảy xuống sông trong thực tế.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Buồn quá, cuộc sống vẫn là cuộc sống, có những thứ không hiểu nổi. Gương đi trước rành rành ra đó nhưng chưa trải qua thì họ vẫn không tin. Tuổi trẻ giống như là con nít. Càng khuyên răn, cấm cản điều gì thì chúng nó càng nhào vô để thật sự hiểu được nó nguy hiểm như thế nào. Câu: đừng thử sử dụng ma tuý... là một ví dụ. Không ít người bắt đầu sử dụng nó vì tin rằng mình đủ bản lĩnh để không bị nó điều khiển. Một sự ngốc nghếch muôn đời của loài người vốn cho rằng mình thông minh. Thôi thì cứ nếm trải, cứ gánh chịu đi cho vừa với tham vọng, với ước mơ viển vông của mình...

Chia sẻ trang này