1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO AI TUNG YEU MOT NGUOI DA CO GIA DINH KHONG?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hurtheart, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Truớc tiên là rất cảm ơn những ý kiến của tất cả các bạn! Sau là, xin có đôi lời:
    To neverkissuagain:
    Cái bài viết của bạn dài quả thật là dài và đáng tiếc là nó khô cứng queo như những bài giảng nặng về lý thuyết, thiếu béng cái phần thực tế. Ko đến nỗi tẩu hoả nhập ma nhưng tôi quả quyết là, mỗi khi bị mất ngủ, dứt khoát tôi sẽ lôi cái bài này ra đọc, chắc khoảng vài giây sau là tôi sẽ có một giấc mơ ngọt ngào! Tôi có cảm tưởng bạn đang đứng trước mặt tôi, phùng mang trợn má, mặt đỏ phừng phừng để rao giảng giáo điều, hô vang những khẩu hiệu và kèm theo đó là vô số vật thể lạ beautiful vào mặt chúng tôi là điều ko thể tránh khỏi. Dù sao cũng rất cảm ơn bạn, vì chắc bạn cũng đang rất khát nước và mệt mỏi sau khi rút ruột bằng đấy con chữ, vậy thì dzô đi nào. Bạn nói hay lắm về những đạo đức, những trách nhiệm này nọ, nhưng việc bạn nói: ko có thói quen vào topic 2 lần cũng đủ thấy bạn có "trách nhiệm" lắm lắm với những gì mà bạn nói rồi: Buông vào đó những lời phán xét rắn hơn kim cương, còn thây kệ đồng bào, đọc thì đọc, hiểu thì hiểu, ông mày mặc xác! Tôi có cảm nhận, bạn là một người vững vàng, sống có nguyên tắc và lý trí ghê lắm. Vậy, việc bạn quay trở lại đây lần thứ hai là bạn đang phá vỡ nguyên tắc của bạn rồi đó. Lạy Chúa, xin hãy tha tội cho chúng con vì những tình cảm mù quáng, những câu chuyện ngớ ngẩn của chúng con đang làm cho một người đáng kính vi phạm nguyên tắc của chính mình, Amen! Mà con nghe nói, những cái người mô phạm đáng kính như thế mà biết là những nguyên tắc của mình đang bị phá vỡ thì... chẹp chẹp... nguy lắm Chúa ạ, kiểu như là Samurai thà tự mổ bụng moi ruột gan để chết chứ quyết ko chịu... hi sinh, à quên, quyết ko chịu rơi vào tay giặc. Chúa ơi, xin hãy phù hộ cho Con người đáng kính (và rất thuộc lòng giáo lý cuộc đời, biết cả trích dẫn những kết luận tối quan trọng của nhân loại: kiểu như là Con người thống trị được thiên nhiên vì con người biết suy nghĩ ý ạ, hi vọng là Chúa còn nhớ được câu này ở dòng thứ bao nhiêu).
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    To giacalamcam:
    Cảm ơn bạn rất nhiều! Mình thầm ghen tị với những suy nghĩ chín chắn, với trái tim rắn rỏi, mạnh mẽ và tỉnh táo của bạn. Những gì bạn nói cũng chính là những gì chúng mình nghĩ, đã nghĩ đến bạn à! Chỉ có điều, đúng là ở những thời khắc đó, quả tình chúng mình quá yếu đuối hoặc quá ích kỷ, hoặc quá bướng bỉnh mà ko dám đối diện với sự thật đó, quá mù quáng ko dám từ bỏ mối tình "chướng tai gai mắt" này, quá chiều chuộng bản năng mà gạt bỏ lý trí.
    Thật lòng cảm ơn bạn. Mình hi vọng một ngày nào đó, mình cũng học được cách sống, cách nghĩ như bạn. Hãy động viên mình nhé.
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    To goat:
    Đọc xong bài viết của bạn, mình có cảm giác, chúng mình như vật thể lạ lạc vào hành tinh Xanh của các bạn. Bạn thật trong trắng như Bạch cầu, còn chúng mình thì như những con virus lạ đang tìm cách xâm nhập vào cơ thể và chẳng may lọt vào thiên la địa võng của các bạn Bạch cầu. Vòng vây đang xiết chặt dần và... ặc ặc.... 2 con virus đã qua đời
    Ừ thì đúng là mỗi người có một quan điểm khác nhau, nhưng nếu sau khi đọc những gì chúng tôi đã viết ở topic này mà bạn cảm nhận đó là chúng tôi đang toang toác khoe hay, đang vênh váo tự hào về thành tích "hay ho lắm đấy mà còn khoe" thì quả thật, tôi cảm thấy nghi ngờ về khả năng đánh giá tình hình của bạn.
    Bằng hết sức bình sinh, sau trận đấu nảy lửa giữa bản năng và lý trí, phần thắng nghiêng về lý trí, thì lý trí bảo tôi rằng: "hãy nói lời cảm ơn bạn goat đi, chí ít thì cũng phải biết thế nào là lịch sự chứ". Vâng, tôi đang lịch sự đây - Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia thảo luận trong topic này.
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    to ngoainhi:
    Chị ơi, em ko biết phải nói như thế nào về cảm giác của em lúc này, sau khi đọc đuợc bài viết của chị. Một bài viết đã cho chúng em thấy được những lời khuyên chân tình, độ lượng nhưng cũng ko kém phần nghiêm khắc, có sức thuyết phục chứ ko giáo điều và quy chụp. Chị ơi, em cũng cầu chúc cho một người có trái tim nhân hậu như chị luôn luôn gặp nhiều hạnh phúc. Mà chị à, tụi em ko phải như chị nói là hai chị em ko biết bơi nhưng cú cổ vũ nhau nhảy xuống nuớc đi đâu. Trong chuyện của em và PHượng cũng có đôi phần khác nhau, như em đã nói ở trên là chuyện của em rành là sai rồi. Dù có nói gì đi nữa thì cũng ko thể bao biện cho lỗi của bản thân mình. Nhưng ở thời điểm hiện nay, em đã tự mình vượt qua được cái tình yêu mà bị cả xã hội lên án, tự mình giải thoát cho chính mình rồi đó, chị thấy em của chị có giỏi giang ko . Vâng, để rồi sau này nếu gặp bất cứ cô bé nào cũng rơi vào hoàn cảnh như mình đã từng trải qua, dứt khoát, em cũng sẽ dùng những trải nghiệm, sự độ lượng và lòng nhân ái mà chị đang dành cho chúng em để khuyên nhủ cô ấy, chị đồng ý nhé. Còn chuyện của Phượng, sở dĩ em khuyên Phượng nên tin tưởng vào người mình yêu vì Phượng ko phải là người thứ ba trongmột chuyện tình mà chị. Việc Phượng yêu và trông đợi vào một kết thúc có hậu ko có lỗi, phải ko chị? Việc Phượng yêu một người đàn ông sau khi hạnh phúc gia đình của anh ấy đã đổ vỡ, khi người vợ của anh ấy một mực muốn ra đi, thì ko đáng bị lên án, ko thuộc đối tượng bị giáo dục về đạo đức và lối sống, phải ko chị?
    Chị à, cái khèo mà chị đưa ra cho chúng em, khi nắm vào em cảm nhận rõ hơi ấm của tình người chứ không phải là cái cách mà họ đang bố thí sự sống cho tụi em ở trên.
    Điều em muốn gửi tới chị bây giờ, quả thật em ko biết phải nói sao nhưng em muốn chị hiểu, đó còn hơn ngàn lần tạ ơn
    Em Bống của chị
  5. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bó tay! Hết thuốc chữa ! đến close cái topic này lại thôi!
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hurtheart ơi, You là người khởi xướng topic này. You có nghĩ đã đến lúc nhờ MOD khoá chủ đề này lại chưa? Theo Bống, giờ hoàng đạo đã đến rồi đấy. Hi vọng gặp lại tất cả các bạn đã tham gia thảo luận ở topic khác, thú vị hơn, đồng thuận hơn.
    Cảm ơn tất cả mọi người.
    Bống
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chưa thể đóng topic này được vẫn còn nhiều điều nóng hổi chưa xẩy ra. Trong này rất nhiều các lời khuyên bổ ích xuất phát từ kinh nghiệm sống, từ những gì đã trải qua. Tất cả những thứ đó đều mang nặng tính lý trí vậy còn một vế nữa là thứ tình cảm, tình yêu mềm yếu ngu ngơ khờ dại đâu - hay lên tiếng đi để lý trí mềm lại
    Chắc chết vì những câu trên rồi, lý trí đừng bổ đầu tôi nhé, chuồn thôi...
  8. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    truoc het la : sorry ba con nhe, hom nay may co van de nen khong viet bo dau duoc . Vay mong ba con "cang con mat" ra ma doc dum nhe. Bong oi , lai bi. "gianh " phan noi truoc nua roi...La vay , topic nay theo minh la "thanh cong" ngoai du dinh roi ...the thi tai sao phai dong cua nhi ? tai sao phai "close" chu , cu de vay , ai tham gia thi tham gia, con khong thi cu tu nhien, du''ng khong huh "9043". Mot lan nua , "nguoi khoi xuong" khong muon "close..liet" gi het , van tiep tuc don nhan tat ca y kien cua moi nguoi .
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ah, mình đã xoá bài của bạn nothin''''''''last..rùi, do đó đã xoá luôn bài reply của bống...
    ah, Chop vừa check than phiền, và đã reply cho bống. Chúc bống và các bạn vui vẻ.
    Các bạn tiếp tục tham gia topic đi nhé. Thân
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 27/09/2004

Chia sẻ trang này