1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai viết về offline lần 3 không nào!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có ai viết về offline lần 3 không nào!

    Mấy ngày nay không vào mạng, với lại cái mạng này lúc chết lúc sống, tưởng mọi người đã viết về offline lần 3 rồi, hoá ra là chưa!
    NC ơi, netin ...ơi, cafein ơi, đã phân công rồi mà, sao lại thế!
    Thôi thì tớ mở hàng vậy nhé!
    Nhưng mà cái phần chương trình chính thì đã được phân công rồi, với lại Tớ trí nhớ kém ( bởi vậy nên trong cái trò chơi chiếc nón kỳ diệu của netin tớ là người đứng bét mà...Ặc ặc!)
    Nên tớ viết về cái phần sau vậy nhé, sau lên trước, thâtl là lộn xộn ... nhưng mà không sao phải không!

  2. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, đêm 8 tháng 9 năm 2002
    Buổi offline kết thúc lúc 6 h 30 chiều.
    Cũng vẫn là Cô bé: ??o Ai lên Nguyễn Chí Thanh không nào???, thế là buổi ??ooffline??? lại có một đoạn cuối, và Tôi sẽ viết cho các bạn về cái đoạn cuối này nhé, giao uớc với nhau ở trên kia rồi mà!
    Đứng chờ nhau trước quán, cũng chỉ còn lại mấy Anh Em, Cô bé đã ra rồi ( phải làm cái nhiệm vụ thủ quĩ mà)
    ??oĐi thôi, đi thôi???- khiếp, cô vịt này lại có đôi chân của một chú cún con!
    ??o Này này, đứng lại đã ??o ??" Cô bé mắt hấp háy đứng lại nghe cái giọng cường điệu gia trưởng đầy bí mật của Tôi
    ??o Empty! Empty!??? Tôi chỉ vào cái bụng đang kêu gào thảm thiết của mình , ??o phải kiếm cái gì bỏ bụng đã rồi mới đi tiếp được???- hì hì!
    5 Anh Em trong một cái quán nhỏ phố Yên phụ, đang giờ đông khách,chiếm lĩnh một cái bàn bên trong, 5 Anh Em cũng đã có 4 cung bậc khác nhau, nếu chia trung bình theo tuổi thì cũng vừa đủ 4 cái nửa quãng 8 ( và phải chia trung bình chứ, dại gì. Vì từ cái cung trầm nhất đến kế đó cũng đã hơn 1 quãng tám rồi???Ặc ặc!)
    Một cái góc nhỏ râm ran, toàn những Trịnh và Trịnh- hì , bị nhiễm mất rồi mà, toàn những Trịnh và Trịnh, cả nguyên tác lẫn chế tác
    ??o Em đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu Trịnh Công Sơn
    Anh đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu ??? đói lắm rôi!???

    ??o Xin cứ vui chơi như mọi ngày
    Đừng cuồng điên ???bỏ cơm như Tôi???
    ( Hì, có hai người vừa bỏ đũa mà, và cả hai trông cũng hao gầy giống nhau!)
    Vui quá, thật là ngẫu hứng:
    ??o từng ngày bóng tối lan tràn qua đây bao nhiêu năm mệt nhoài
    Một chiều bỗng có tin vui đưa về mọi người hoà bình đến đây rồi
    Mẹ già khoác áo ra đường bay theo bóng chim câu rợp trời
    Lòng mừng đất nước yên vui nhưng đời mẹ từ đây vắng bóng con rồi!???
    Cái quán nhỏ như ấm lên một chút với giọng thát khe khẽ sôi nổi hồn nhiên của NC và tiếng phụ hoạ cũng khe khẽ của mấy Anh Em , cũng làm ngạc nhiên đôi chút mọi người trong quán, kể cả mấy cô gái người Pháp đang ngồi xơi cơm theo kiểu Việt nam bên cạnh ( Hì, vừa mới nhờ cafein bày cầm đũa xong.).
    Hmm! Không có gì đâu, nhìn cái gì, bọn này thích hát thì phải hát chớ sao (Ặc ặc, tất nhiên là cũng khẽ khẽ thôi chứ không thì họ mời ra khỏi quán, bỏ cơm tiếc lắm!)
    Ngẫm nghĩ lại cái hội này cũng không giống ai, gọi nhau bằng những cái tên nghe lạ hoắc : nào nguyet ca, nào netin.., nào cafein, nào Andray, lại có cả cái lão nào tên là winterm nữa chứ ??? lâu lâu lại nghe nó nói mấy cái từ ??? ??o vô thường??? , ??o cát bụi??? ??o vô vi??? ???, nghe ??ochoáng ??o quá lại còn hát giữa cái quán cơm này nữa???
    Thế mới nhớ lại cái đoạn của Trịnh nói về ??oNhững người bạn???: ??oĐời ngẫm cho cùng cũng chỉ là một cuộc chơi. Đứa bé lên 5 tuổi đôi khi Ba Mẹ đi vắng tự chơi một mình. Đó là vở kịch nhỏ hàng ngày của bé. Nhưng người lớn thì không thể chơi một mình bởi nếu tình cờ bắt gặp Anh đang chơi một mình thì Anh có thể bị tình nghi là cái đầu Anh có vấn đề. Vì lý do đó nhóm ??o những người bạn??? tạo ra một chỗ để cùng chơi chung???
    Vận vào cái cảnh này cũng buồn cười. Giả dụ người ta nhìn thấy Anh ngồi một mình trong cái quán này mà như thế thì chắc chắn là người ta sẽ ngọi 113 rồi (đưa vào bệnh viện Tâm thần ấy???), nhưng ở đây có những 5 người cơ mà??? cứ vô tư đi! (Ặc ặc)
    Cơm xong, 4 chiếc xe, 2 có động cơ đốt trong còn 2 cái kia mỗi cái ??o một sức người??? thong dong tiếp tục cuộc hành trình giữa một đêm đầu thu Hà Nội, trời cũng đã kịp phủ xuống một màn sương mỏng- may quá, đi qua ??o Bách thảo ??o 2 cái động cơ ??o 1 sức người??? không bị bắt nhốt! (Ặc ặc ??? câu này của NC).
    Quán Guitara Nguyễn Chí Thanh hôm nay vắng khách, lại có một cây đàn gi ta dựng bên góc tường , thế là ta lại về với ta. Những âm thanh bập bùng và những giọng hát, những ??o Hạ trắng??? những ??o cát bụi ??~ ??o ngày về??? ??o Tôi mất??? ??ođại bác ru đêm??? ??o bống không là bống?????? làm căn phòng nhỏ trở nên thật ấm cúng.
    Cũng vẫn như thế, cả nguyên tác, chế tác, hát xong cười giòn với nhau:
    À mà cũng có khác một tý so với dưới kia, rất là hay nhé!
    ??o Trịnh ??? ru Em ngủ
    Một tối mùa thu???
    Thôi, về, về ??? 9 giờ rồi. ??oÔi cát bụi mệt nhoài, mặt trời soi một kiếp rong chơi!???
    ??o Tôi đưa Em về
    chân Em bước nhẹ
    Trời buồn gió cao ??o
    ???
    ??oÁo xưa dù nhàu
    Cũng xin bạc đầu
    Gọi mãi tên nhau!???
    ??oNgoài phố kia??? ??onắng khuya??? cũng đã chuẩn bị lên rồi! Phải không netin...
  3. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI THỢ GỐM
    Từ một thỏi sét được đào lên từ lòng đất sâu im lìm, người thợ gốm cho vào một ít nước , đánh thức nó dậy và đặt nó lên bàn xoay. Cái bàn xoay chuyển động, quay quay, bàn tay người thợ ấp ủ. Cái thỏi sét thu mình như một hình hài vươn dậy theo thời gian. Từ một khối vô minh ngủ yên trong lòng đất đen trở thành một vật hữu dụng, được cất giữ nâng niu.
    Cũng không đơn giản như thế. Cái khối đất kia chắc cũng phải trải qua nhiều hình hài, cũng không tránh khỏi những lúc méo mó và vật vã, và bàn tay kia chắc cũng phải cần mẫn, trau chuốt và đam mê lắm, khối đất chắc cũng đau đớn lắm mỗi khi những mũi dao gọt dũa nhọn sắc chạm cứa vào thân mình. Cuối cùng cũng phải qua một lò lửa đỏ mới có được sự rắn chắc và cái màu sắc mê hoặc lòng người.
    Thợ gốm cũng có nhiều hạng, nhiều cấp, cái thỏi sét kia cũng tuỳ vào lòng đất và những mạch nước nguồn mà có chất liệu khác nhau, và vì thế cái vật gốm được sinh ra cũng có nhiều loại, đa phần trong chúng đều quí???trải qua thời gian giá trị của chúng càng được chiêm nghiệm và càng được con người gìn giữ.
    Và cũng có những hình hài được tạo nên từ những bàn tay cũng không mấy chuyên nghiệp, không để mang ra bày bán, lại rất cảm theo cái lòng của người thợ, cũng không cần phải khảm chạm tráng men bóng lộn, đôi khi chỉ cần một cái vuốt nhẹ nhàng ngẫu hứng để tạo ra một cái vòi dài thon cong cong xinh xinh lóng lánh những giọt rượu tong tanh, và cũng chỉ để bạn hiền đựng rượu rót uống chơi mà thôi!
    Nếu có được một vật như thế trong gia tài thì chắc rằng Tôi cũng không đổi nó để lấy bất cứ một vật nào khác!
    Hà Nội, Tối 8-9-2002
    ( Viết cho những người Bạn, người Em nhỏ thân thiết trong box nhạc TRỊNH)
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Gửi winterm:
    Ru đời đi nhé cho em nương nhờ lúc thở than...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    150, 162, 180! A đây rồi Trà đạo Việt Nam với cánh cửa sắt đóng im ỉm. Đất cát đầy ngoài thềm với dăm ba cái xe đạp xe máy. VTC ngó quanh quanh, hắn thấy một lối nhỏ sâu hút hút như người ta đi xuống động Hương Tích. Ơ hơ, hắn thầm nghĩ: Biển hiệu thì đặt trước cửa nhà người khác còn quán thì không có biển gì cả... Biển nhớ tên em gọi về... chắc là đặt tạm vì nhà bên cạnh đang xây.
    Hắn lọc cọc dựng xe rồi chui theo cái ngõ đó xuống dưới. Bên dưới hoá ra rộng rãi và khang trang ra phết. Quán chia ra làm hai phần. Phần A gần lối lên xuống nhất treo các loại tranh ảnh chụp các loại trà, rồi thư pháp, chữ trung quốc nhìn hoa hết cả mắt mũi. Phần B phía bên ngoài gần hồ khá là đẹp với tranh hội hoạ, bàn ghế gỗ rất quý phái. Chủ quán đã xếp ghế thành vòng để phục vụ cho buổi đàn ca sáo nhị. Trên là vòm khế xanh (mãi sau này mới nhận ra) quanh quanh là một vài cây trà và cây si... có cái gì đó rất vườn thượng uyển. Không gian rất tĩnh, giai điệu thì nhè nhẹ rất là thi vị.
    Bác Đông, em Người nước ngoài, và Ngô chí Kiên đã túc trực trước đó với một ấm trà nhâm nhi. Một nhân vật khác chạy loanh quanh bên gầm bàn mà người nước ngoài bảo "nó rất hiền". Nhân vật này có vẻ khoái mấy vị khách lạ, cứ luẩn quẩn loanh quanh chân như là con cún. Hơ, mà nó cũng là cún thật. Con cún của ông chủ quán!
    Hắn ngồi uống trà cùng mọi người, ngó nghiêng ngắm tranh như trẻ nhỏ đi xem triển lãm. Bác Đông nhìn dáng điệu trông chừng tiềm ẩn những câu chuyện cười đang chuẩn bị tung ra, Ngô chí Kiên thì miệng lúc nào cũng nhách hết cỡ, cả lúc không cười thì mắt vẫn cười. Người nước ngoài ăn vận một bộ trông giống người Trung Hoa đại lục. Không biết có phải là một cái đạo của trà không????
    Hắn nhìn thấy món trà đã thấy lạ lắm rồi. Thú thật hắn chưa bao giờ biết trà đạo nó như thế nào, chỉ nhìn qua ti vi. Uống một chén chẳng cảm thấy gì, uống chén thứ 2 vẫn chưa ngấm, chắc tại cái chén bé tẹo. Hắn cố căng mũi ra để cảm nhận cái hương trà... hình như cái trà đạo cũng có cái hương vị khác thật...
    Hương trầm hãy còn đây ta thắp nốt chiều nay... xin ngủ trong vòng nôi... ta ru ra ngậm ngùi...
    Giá mà có hương trầm thắp, cùng uống với trà mà đàm đạo thì tuyệt vời. Nhưng có thế là tốt lắm rồi. Chẳng ai bật cho nghe nhạc Trịnh cả. Hoá ra bác Đông cũng có một cái, nhưng phải đến khi Nguyệt Ca đến thì cái đĩa mới được bật lên.
    (còn tiếp)
    antidisestablishmentarianism
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một chút về quán cơm.....
    Giữa những âm thanh nhộn nhạo , ầm ĩ của một quán cơm bình dân. Xung quanh người ta ăn uống ồn ào, có cả những người ăn mặc lịch sự, những người công nhân áo quần ướt đẫm mồ hôi, đến những "sinh viên nghèo vượt khổ " như chúng tôi, và cả 2 người Pháp mời vào bàn bên. Họ không biết cầm đũa thế nào thì hẳn cũng không thể biết thế nào là nhạc Trịnh. Có thể đây là lần đầu tiên họ nghe thấy những giai điệu này , nhưng với 5 người ngồi quanh cái bàn nhỏ thì hình như những ca khúc ấy đã ngấm vào máu thịt của họ rồi, không cần phải hát thật to, khe khẽ thôi để cho ngấm. Có thể họ cũng không biết mình đã nghe và hát " Ta thấy gì trong đêm nay " hay " Ngày về " bao nhiêu lần.... Kệ, hát thôi, vì quanh mình là những người đang lắng nghe và đồng cảm.
    ....đi qua ??o Bách thảo ??o 2 cái động cơ ??o 1 sức người??? không bị bắt nhốt! (Ặc ặc ??? câu này của NC). <--- nhầm à nha. NC không có nói câu này !
    Một chút về quán Guitarra...
    Quán này mở được gần 1 năm, do một anh chủ quán đam mê cổ điển và guitar dựng nên. Trong quán bài trí đèn khá đẹp, vì thế dân tình hay lên buổi tối. Cũng nhiều khách quen, toàn những người chung niềm say mê, trong đó có nhiều cao thủ guitar đất Hà Thành này . Anh chủ quán cũng thích nhạc Trịnh song không biết nhiều. Hôm tôi và cafein lên lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên anh ta nghe đến tên box nhạc Trịnh của TTVNOnline nhà mình. Anh ta biểu lộ một cảm giác thú vị và tò mò khi ngồi lắng nghe chúng tôi kể về những hoạt động online cũng như offline sôi nổi của box . Và khi nghe đến giọng tôi hát thì anh ta ngẩn người ta, chẳng hiểu vì sao. Dù sao giọng tôi đi đâu cũng bị chê là lỏng và rung, song tôi thích thế. Tôi thích hát trong khoảng không gian nhỏ bé này, một cảm giác là lạ khó hiểu. Ngồi ở đây vào mùa đông rất ấm cúng, nhất là khi bạn có một ai đó bên cạnh để tựa nhẹ đôi vai mỏng manh, khe khẽ thở dài và nghe nhạc. Tất nhiên là lúc ấy bạn phải mang mang một chút buồn trong lòng thì mới có thể thở dài, và một nụ cười mỉm, một ánh mắt thân thiện của ai đó xa lạ ngồi đối diện sẽ làm lòng nhau ấm lại....
    Tôi ngồi yên lắng nghe anh Đông hát " Bống không là bống". Bài này tôi rất thích và đã nghe nhiều lần, nhưng lần này anh hát cho riêng tôi, và anh bịa lời mới một cách ..trắng trợn. !!
    Bống không là bống , bống mặc áo dài ....
    ...
    Bống cắt tóc ngắn, bước nhịp khoan thai....
    Tôi đã có những giây phút ấm cúng và thoải mái như ở nhà mình, như ở bên những người anh em trong gia đình .

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Gia dinh nho,chang biet Ly noi nhu vay thi co dung ko nua?Nhung doc bai cua moi nguoi thi xong thi cu tum tim cuoi ma nghi rang,hop gia dinh am cung qua.May hom truoc tim mai ma ko thay bai nao viet ve Ofline ,dang thac mac thi hom nay lai thay.Moi nguoi oi,ke them that nhieu chuyen cua nha minh nhe,de cho nguoi o xa con biet voi.....
    Neu nhu nghi rang ca cuoc doi chi yeu 1 nguoi va lay nguoi day thoi thi ko khac gi 1 nguoi cam ngon nen tren tay va nghi rang no se chay suot cuoc doi
  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    (Bài này bác NGOCHIKIEN ăn trộm nick của em và post lên...hehe.)
    " NGÀY NÀO ĐỜI CÒN CÓ NHAU XIN CHO DÀI LÂU"
    Mọi người ơi, 2 người ngồi quán đấy là 2 người Lào đấy, không nghe thấy 2 người ấy nói tiếng Lào như gió à?
    Còn mọi người hôm nào muôn thưởng thức trà đạo thì Kiên mời lên một quán gần nhà Kiên, trà đạo Trung Quốc , chứ còn Việt Nam thi Kiên tin là không có đạo trà đâu!
    Được blue293 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 11/09/2002
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kiên nói cũng có lý, tớ cũng biết cái quán đấy rồi, nhưng cái TĐ VN thì chỗ ngồi của nó thích hơn. Còn trà của TQ thì ngon hơn, cơ mà cái quán ấy cũng hổ lốn, bán cả đống thứ linh tinh . Nhưng mà Kiên mời chả lẽ ko đi
    Lâu lắm mới được vào vì nick của tớ có vấn đề, mới sửa được !
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Anh Pim pim đồng ý đi uống nước rồi, còn ai nữa nào, càng đông càng vui, anh wintẻm có đi không, anh nenti, GMD,cafein,Dong533.Anh em minh đi nhé.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.

Chia sẻ trang này