1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai xem "Cú và chim se sẻ" chưa ạ?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi missyou2t, 27/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ối chà, thế tôi lại bảo là vì trang đấy không có dữ liệu nên bạn tuỳ tiện vu khống tôi mà không còn gì để đối chứng thì sao. Thật hài hước , thế này nhé, tôi chỉ reg nick ở TTVN và Yxine, còn cái trang Movieboom đó tôi xem qua rồi, một trang vớ vẩn không có chất lượng như vậy thì không bao giờ có mặt thằng này. Thế nhé, thích nghĩ thế nào thì cứ việc.
    CÒn nick này là tên một nhân vật truyện tranh nổi tiếng, cũng như Naruto hay Bộ Kinh Vân, ai cũng có quyền đăng ký .
    Được youtamoutechi sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 01/01/2008
  2. chipanddale

    chipanddale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @ Youta: Cứ câu trước chửi câu sau, cậu cứ thoải mái khoe kiến thức, nhá.
    Đời có nhiều thằng thích tự tát vào mồm mình thế không biết!
    ----------
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  4. toivanthayemnhungaynao

    toivanthayemnhungaynao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Rồi, pa này một là dân cà nhỏng pạo lực, hai là dân đu dây cao thế nà. Pa thử nghĩ coi, có ai rảnh rỗi mà đi dựng chuyện vu khống một thằng trên răng dưới cục thịt như pa hok? Hay là pa suốt ngày quanh quẩn rị mọ với mấy cái vụ máy quay nên hoang tưởng nghĩ rằng mình là siêu sao mà người khác phải bôi nhọ. Bịnh mắc ói. Thôi kiếm cái gì ngửi cho tỉnh rồi ra đường mở mang đầu óc cho nó thông thoáng đê.
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng phim này thế nào nào?
  6. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, ai mà biết được chuyện đời nó thế nào hả chú em. CHuyện gì cũng có thể sảy ra được hết. Đang đi trên đường giẫm phải mìn thì cần gì lý do cơ chứ.
    @vinhattieu: phim này hầu hết người Vn chưa được xem, chả ai biết nó ra sao cả.
  7. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thế nghĩa là cả hai buổi chiếu phim này đều không có anh vinhatieu và YoutaM (viết tắt đê, tên gì mà dài thế)?
    Mình cũng chưa xem nên cũng chưa biết phim này như thế nào? Có mấy người đi xem rồi thì chẳng thấy nói năng gì cả thế?
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @Thủy: Anh có xem, hôm trước em Hà bắt đi mà.
    Phim OK. Nói chung anh nghĩ làm phim cũng như nấu ăn. Nguyên liệu ngon, dụng cụ ngon vẫn có thể làm ra món ăn dở. Nhưng chỉ có vài nghìn mà muốn làm ra món ngon thượng hạng thì cũng khó. Phim này anh nghĩ thế là được rồi, acceptable, có những điểm đặc biệt khá. Theo như anh giai Gauger nói hôm đó thì mấy cái festival mà Cú và se sẻ tham dự còn có phân hạng cho phim có kinh phí dưới 500.000$ thì phải.
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi trên poster có ghi là cùng nhà sản xuất với ''Ba mùa'' và ''Rồng Xanh'' mà. Không lẽ Chánh Phương đi sản xuất ''Rồng Xanh''?
    Còn đoạn sau hoàn toàn đồng ý với bác, hì.
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Phim có những đoạn lời thoại khá hay vì tính chất lãng mạn rất riêng tư, trong khi một số khán giả lại chê rằng thô và sến, thiệt em không hiểu nổi! Ví dụ đoạn cô tiếp viên đứng tâm sự trên balcon với anh kia, nói về bản thân mình, đại loại là thấy mình nhỏ nhoi khi nhìn sao giăng gì đấy. Nó thật đấy chứ, vì đôi khi em cũng hay lảm nhảm với 1 ai đấy như thế, dẫu rằng lúc ấy có khi mình không thật lắm, ngoa ngôn hơn chẳng hạn. Nhưng cái tình huống ấy là thật.
    Hay cái đoạn thư cô bé con viết cho cô gái cũng hay, lãng mạn, mơ mộng.
    Nhân vật diễn đạt, thật, không gượng gạo như những phim Việt Nam kinh điển.
    Nhưng em thấy cái đoạn cuối hơi sến. Nếu là em, em vẫn cho cô kia bay ra HN. Rùi trên chuyến bay đó cô ngắm nhìn thành phố và cười ngu ngơ (liên quan đến lời cô bé con nói trong thư: Khi cô bay trên bầu trời, hãy nhìn xuống dưới, con cũng nhìn lên, vậy là mình sẽ gặp nhau...). Vậy là đủ. VIệc quái gì phải bỏ chuyến bay. Thiếu tinh thần trách nhiệm. He he
    HN - SG với 1 chuyến bay thôi mà, có cách trở gì lắm đâu.
    Em nghĩ đúng là nên khuyến khích kiểu làm phim độc lập này. Hiệu quả đáng kể so với kinh phí bỏ ra là ok rùi. Nhỉ!
    À cô tiếp viên đó cặp với anh phi công, cơ phó hay gì gì đó (nhỉ!)(thường là người có quyền lực với công việc của tiếp viên) chứ không phải đại gia như bác nào ở đầu topic nói.
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 20/02/2008

Chia sẻ trang này