1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO AI XEM FILM " DANH CAP TRAI TIM" CHUA? CUNG BINH LUAN NHE!

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi tonicvachocolate, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Minh dang xem phim DANH CAP TRAI TIM tren THP vao toi thu 2,4,6 hay qua la hay. Ban nao co chung dam me thi cung binh luan voi minh nhe
  2. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là khi gặp ta một người vào đúng thời điểm đó.
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá không được xem phim đó, ngày trước không bỏ lỡ bất cứ một phim nào ở HP cả gặp nhau đúng thời điểm là sao, hay là mình gặp nhau đê [​IMG]
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Film đó nội dung dở hơi kiểu j` ấy. Ai đời chồng nhìn thấy vợ mình đi với người khác mà nhất định ko chịu ly hôn, chỉ đồng ý khi ông kia muốn lấy vợ mình. Chịp.
    Nhưng được cái là xem film này người ta dạy cách yêu. Hehe. Con trai nên xem film này.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 03/05/2006
  5. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Phim đó kể ra cũng hơi dở hơi thật, nhưng mà nó hay ở cái chỗ đó đó, nó chẳng giống mấy cái tình cảm vừa xem đã đoán được đoạn kết rồi. Nội dung rất lạ, cách diễn cũng lạ, tâm lý của các nhân vật trong phim cũng lạ.
    Mình thích CHEA - IN - POK diễn viên nam trong film, trông thật manly. Con trai mà học được cách quan tâm đó thì đảm bảo con gái chết liền.
    Có 1 đoạn mình rất thích, nhân vật nữ là Tiểu Phàm hỏi nhân vật nam "Vì sao yêu?"
    " Vì thoải mái"
    Chỉ thế thôi. " Thoải mái ngay cả khi im lặng", có những sự im lặng thật nặng nề, có những tình yêu khiến cho người ta cảm thấy như nghẹt thở. Nhưng có 1 tình yêu duy nhất là khi mình như tìm lại được chính bản thân mình. .
  6. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Phim đó kể ra cũng hơi dở hơi thật, nhưng mà nó hay ở cái chỗ đó đó, nó chẳng giống mấy cái tình cảm vừa xem đã đoán được đoạn kết rồi. Nội dung rất lạ, cách diễn cũng lạ, tâm lý của các nhân vật trong phim cũng lạ.
    Mình thích CHEA - IN - POK diễn viên nam trong film, trông thật manly. Con trai mà học được cách quan tâm đó thì đảm bảo con gái chết liền.
    Có 1 đoạn mình rất thích, nhân vật nữ là Tiểu Phàm hỏi nhân vật nam "Vì sao yêu?"
    " Vì thoải mái"
    Chỉ thế thôi. " Thoải mái ngay cả khi im lặng", có những sự im lặng thật nặng nề, có những tình yêu khiến cho người ta cảm thấy như nghẹt thở. Nhưng có 1 tình yêu duy nhất là khi mình như tìm lại được chính bản thân mình. .

Chia sẻ trang này