1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai xem giải Sao Mai không ? Hoạ mi "hét" trong mưa ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi nirvana_karma, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nirvana_karma

    nirvana_karma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem giải Sao Mai không ? Hoạ mi "hét" trong mưa ?

    tui vừa xem chung kết Sao Mai xong và quả thật là..vô cùng thất vọng. Sân khấu đẹp hoành tráng, ca sĩ phần đông hát hay và giàu cảm xúc ( năm trước ca sĩ hát "khô" quá, chỉ được mỗi cái là kỹ thuật cao). có điều đến lúc trao giải thì thất vọng quá, tràn trề thất vọng. ca sĩ Khánh Linh, cô hoạ mi "hét" trong mưa vừa hát vừa run, lấy hơi quá rõ thì được bình chọn là ca sĩ được yêu thích nhất qua mạng vietnamnet...Khán giả "ưu ái" cô ca sĩ thuộc loại nhỏ tuổi nhất này thì phải..Nhưng trong nghệ thuật mọi thứ phải rõ ràng và công bằng chứ...Trước cuộc thi đa số đều cho rằng các ca sĩ Hà Nội sẽ đạt giải cao nhất của cuộc thi...cuối cùng thì chàng "gà nhà" vói bài hát dự thi đậm chất QNinh đã giành giải nhất trong sự ngạc nhiên của khán giả truyền hình và sự phấn khích của khán giả Quảng Ninh..còn nhớ năm nào Thanh Thuý với giọng hát không lấy gì làm nổi bật, cả về chất giọng lẫn kĩ thuật đều thua sút một số thí sinh nhưng đã đăng quang do sự ưu ái dành cho nhân vật Võ Thị Sáu của cô..nay QNinh lần đầu đăng cai nên ban tổ chức cũng muốn đền đáp lòng hiếu khách của người dân đất mỏ thì phải?đến bao giờ mới có sự công bằng đây?
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là hát bài của người khác sáng tác, hay đến mấy thì cũng chỉ là "chim hoạ mi", không khẳng định được mình !

    ...What ALTERNATIVE Can Be...
  3. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chán! Thất vọng tràn trề. Chẳng hiểu tổ chức một cuộc thi hoành tráng mà kết quả ai cũng biết trước là sẽ như thế nào để làm gì?
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  4. bembep

    bembep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hơi chán thật, biết rằng thể nào cũng có một trong hai tên QN được giải, nhưng lại cứ nghĩ rằng nếu có vậy thì anh chàng 05 sẽ được cơ, đằng này lại... chắc tại đẹp trai hơn nhở.
    Nhưng dù sao giải năm nay cũng ổn đấy chứ, nhất là hai tiết mục "Bờ ao nhà mình" với lại "A Miêng ơi", nghe độc đáo phết, từ lời nhạc đến người biểu diễn. Tớ thích nhất hai người giải nhì ấy, không có họ thì chắc giải năm nay cũng như năm trước thui (về thí sinh dự thi ấy).
  5. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hoho,cac bac con keu ca gi nua.Giai thuong hinh nhu duoc co cau truoc thi phai.Uhm,tui cung cu nghi SBD 05 thi xung dang hon.Lao dat giai ma mat cha ay tinh kho,hinh nhu biet chac minh "la nguoi duoc chon" nen cung khong co gi la xuc dong day cho dung le thuong nua.Chan!
    (^-^) - (o-o)
    iluvu
  6. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tui thích nhất số 42 nhưng hôm qua phong độ có vẻ ko bằng hôm ở vòng ngoài, còn bác giải nhất biểu diễn có vẻ hơi cứng. còn em 44 quả là bất ngờ đoạt giải 3 vì ông 05 và 10 có vẻ xứng đáng hơn
  7. frozensoultl

    frozensoultl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ui, đúng như nirvân_karma nhận xét đó. Tui thấy thiên vị làm sao ấy. Chẳng lẽ cứ là "đội chủ nhà" thì đoạt giải sao cơ chứ? Bất công quá đi! Nhưng mà nè, tụi mình nói lên đây cũng chỉ mấy người trên diễn đàn này biết thôi. Có cách nào để phản ánh được ko? Vì thiệt chẳng công bằng tí nào ấy.......
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy lão Quảng Ninh chẳng ra sao cả, cả chất, ngoại hình lẫn giọng hát

    ...What ALTERNATIVE Can Be...
  9. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    hừ! Hôm qua xem xong, đêm tức không ngủ được!
    Thương nhất anh 05 - anh Tuấn Anh của mình, hát hay lắm, em cứ đinh ninh, giải nhất chắc không tới, nhưng ít ra cũng được 2, 3 gì đấy. Cuối cùng trắng tay! Khổ thân, ai bảo anh ý trông gầy gầy, xí xí, bửn bửn làm chi, ai bảo anh ấy là đồng hương với anh giải nhất làm chi ... tội thế không biết
    Sau đó là đến cô Tăng Quỳnh Nga, hát bài "Mẹ yêu con", chao ôi, cứ tưởng cô ấy được giải nhất cơ đấy, thía mà tay trắng nốt, hình như cô ý mún khóc thì phải ...
    Thương thứ 3 là anh Hoàng Tùng - giải nhất, cả Quảng Ninh mừng, nhưng bị cả nước ghét, khổ ghê, nhìn mẹt anh ý ngơ ngác, chắc cũng thấy lương tâm cắn rứt 1 tí "Chúng nó hát hay hơn hẳn mình, ngượng wá" ...
    Haha, từ hôm qua mất hẳn niềm tin vào cái gọi là "Ban giám khảo", nhưng mừ nếu người ta dúi vào tay em cái nì "$", thì em cũng không bít nói trước thía nào đâu
    Được what_is_a_city? sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 10/08/2003
  10. Nicholas

    Nicholas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Giải Sao Mai 2003 là một trong những giải khá hay từ trước đến nay, nhiều thí sinh trẻ nhưng có chất giọng rất tốt và chọn bài rất phù hợp. Nhưng giải nhất của Sao Mai thì lại làm cho tớ chẳng hài lòng chút nào cả.bai "Tôi là người thợ mỏ" là một bài đã khá cũ và đã được khá nhiều người trình bày, Hoàng Tùng hát bài ấy hay nhưng chất giọng của anh không đặc biệt để có thể trao giải nhất. Có chăng là vì ban giám khảo của chúng ta chỉ thích các bài truyền thống và anh là người hát nhạc truyền thống hay nhất trong đêm chung kết.Trong khi đó có một thí sinh mà tớ thấy xứng đáng nhất để đạt giải nhất là chị Ngọc Khuê đến từ Hà Nội với bài "Bên bờ ao nhà mình".Đó là một bài hát rất mới, rất lạ của nhạc sĩ Minh Sơn, nó là nhạc hiện đại (phong cách Jazz ) nhưng lại mang âm hưởng dân ca , đúng với tiêu chuẩn mà ban gám khảo đã đề ra, còn thí sinh trình bày thì rất đạt. Hầu hết các thí sinh đi thi đều chọn bài đã quen thuộc , đã được nhiều người yêu thích để hát, nhưng trong lần này , có nhiều thí sinh đã chọn bài mới phong cách lạ để hát đó là Ngọc Khuê và Bloong Thiết (bài A''''''''''''''''Miêng ơi) đầu đạt giải nhì.Nhưng so với anh Bloong Thiết thì chị Ngọc Khuê có phần nhỉnh hơn.Bài của chị rất khó hát, những đọan nếu hát không kỹ thì rất dễ làm người nghe cảm thấy khó chịu , nhưng đó mới là chỗ để thể hiện khả năng của mình và chị đã thể hiện rất thành công. Với giọng hát , khả năng thanh nhạc và sự sáng tạo trong cách thể hiện ca khúc thì chị Ngọc Khuê hòan tòan có thể vươn lên với các ca khúc hiện đại , còn Hòang Tùng thì không thể nào tiếp cận được nhạc hiện đại với chất giọng đó.Ở Mỹ cũng có một giải giống giải Sao Mai của ta là American Idols,2 người thắng cuộc Jusin và Kelly ngay sau giải đã ký được những hợp đồng với những hãng đĩa lớn và đang là những ngôi sao ở Mỹ. Còn ở Việt Nam thì sao? Những ca khúc như "Tôi là người thợ mỏ" hay "Bài ca không quên" có thể đưa một ca sĩ thành một ngôi sao nhạc nhẹ không? Ban giám khảo đã đề ra tiêu chí rằng nên chọn những bài mới phong cách lạ, không nên chọn những bài truyền thống đã quen thuộc nhưng thực sự họ lại chấm điểm cao cho các ca khúc truyền thống hơn là ca khúc mới. Nếu là tớ , tớ sẽ chấm cho Bloong Thiết và Ngọc Khuê điểm 20 vì họ đã dám hát, dám chọn những bài hát mang phong các lạ như thế. 15 thí sinh lọt vào còng chung kêt chỉ có 2 người đó là xứng đáng cho giải nhất mà thôi
    pdah

Chia sẻ trang này