1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai yêu chó mèo và ko ăn thịt chó/mèo ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heocoidangthuong, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Có ai yêu chó mèo và ko ăn thịt chó/mèo ko nhỉ?

    Ngồi đọc các topic về chó mèo buồn cười wá, các bác yêu chó mèo gì mà ăn thịt chúng nó ầm ầm, hội yêu mèo thì đỡ hơn chứ hội yêu chó thì vẫn ăn tuốt, nhỉ?
    Như thế là yêu con chó của mình chứ có phải yêu loài chó đâu.
    Mà kể ko trách được, người Việt Nam, nhất là miền Bắc, thịt chó là món ăn cũng khá phổ biến và lâu đời, nên cũng có người yêu thì yêu nhưng ăn thì ăn. Tôi không trách nhưng cũng ko thích, trên đời này thiếu gì động vật thuộc gia cầm gia súc để ăn sao lại còn phải ăn thịt chó,mèo - con vật trung thành và quấn quít người, có người bảo ăn thịt chó rất ngon, không ăn phí nửa cuộc đời, nhưng đối với tôi miếng ăn không quan trọng đến mức như thế, ít ra là không thể đáng giá bằng nửa cuộc đời tôi được nhỉ? Thịt mèo thì mới phát gần đây nên số người vừa yêu vừa ăn chắc cũng ko nhiều.
    Đong đo cân đếm...không biết trên đời này có ai thật sự yêu chó/mèo đúng nghĩa để không dở dở ương ương kiểu vừa yêu lại vừa ăn.
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có chứ bạn ạ. Tồn tại ít nhất một người là bạn trong ttvnol này rồi thì chắc chắn còn tồn tại ít nhất một người khác trong xã hội VN mình... Hehe còn yêu thuần túy như bạn thì cứ sang các nước châu Âu mà xem, đầy rẫy ra đấy.
    Thật đáng tiếc so_0 chả tham gia được vì thích ăn thịt mèo.. Hồi trước ko ăn, đúng yêu thuần túy luôn nhưng mừ sau khi ăn thịt mèo thì ..ghiền quá, tới giờ vẫn thòm thèm, hé hé. Xung quanh chỗ so_0 sống mèo hoang nhiều vô kể, kêu và quậy phá suốt --> suýt antin mèo. Chó thì okie!!! Hehehe.
    Mong cái hội của bạn ngày càng đông vui nhá.
  3. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Thật ra có nhìu ng yêu chó/mèo và ko ăn thịt chó/mèo nhưng ở đây thì ít thôi, vì như tôi đã nói ở miền bắc thịt chó/ mèo rất là phổ biến, như kiểu món ăn truyền thống lâu đời nên hầu như ai sống ở đấy cũng đã ít nhất 1 lần ăn. Mà ttvnol này thì 90% là người ở khu vực phía Bắc, hở?
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu lướt qua tên hội này..cứ đến từ "ăn thịt mèo chó" thôi là em rợn cả gai ốc,tức tối..định vào phá..Nhưng khi đọc kĩ là yêu và ko ăn thì mới bình tâm được...Rất ủng hộ hội này thôi nhưng ở ngoài đã có cả yêu chó và mèo rồi mà?Bác này cũng ko tham gia vào hội mèo mấy nhỉ..khi nào bác vào post thêm ảnh hổ nhé..Em thì có hội yêu mèo rồi,lại ko thích chó mấy nên cũng ko tham gia vào hội được,nhưng quyết ko ăn thịt đâu..Hoá ra các bác ở hội chó vẫn hay ăn thịt ạ?..Hơi thất vọng...hội đấy có vẻ đông con trai.....
  5. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất rất iêu chó và mèo, nhưng iêu mèo nhiều hơn , vì chó thì ít bế bồng được (bắng nhắng quá mừ), mà mình lại cực kỳ thích bế mèo . Mình cũng tuyệt đối ko bao giờ nghĩ đến việc ăn 2 sinh vật đáng iêu đó cả. Phản đối ai có sở thích đó
    Mình có 1 thắc mắc nho nhỏ, tại sao người ta hay nói là: Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì giàu Phải chăng vì mèo thì kêu ngheo ngheo (nên nghe như Nghèo ). Và chó thì Gâu gâu = Giàu Giàu .
    Bạn nào giải thích hộ mình với. Vì những lý do trên mà có mấy miu con lạc vào nhà mình, trông iêu lắm mà ko được phép nuôi
    Được laciuns sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 16/12/2005
  6. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hu hu,vậy là người miền bắc ăn nhiìu hơn sao???Quá thất vọng rồi
    Bỗng nhiên ước sao vào Nam,để ko phải trông,nhìn các cảnh tượng đáng oán.....
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Mí con hổ bi h to roài, đáng ghét lắm, nhìn mặt ko còn ngố như ngày xưa nữa, mình ko iu . Mình ít vào hội mèo vì, tâm sự thật các bạn đừng giận, mình thấy mèo nó ít trung thành với chủ = chó, ví dụ là nó bỏ nhà đi này, ví dụ là hôm nào nó trở chứng nó cào lại mình này, nuôi thì mình thích nuôi tất, vì bọn chúng đều có tình cảm với chủ và dễ thương, nhưng mình sợ bị mèo cào lắm , hôm nọ đùa với con mèo con, nó cũng ko cố ý đâu, tại mình vật nó ra cù vào nách nó, vô tình mình hất cái tay nó quạt phải má mình, thế mà sưng tấy lên xót ko chịu được
    Anyway nuôi chó thấy mình về nó cứ mừng quýnh lên bắng nhắng cả nhà nom hay lém, và chó ít nổi cáu hơn mèo, tớ nuôi chó trước giờ chưa con nào dám có ý phản kháng tớ cả
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    ehe, miền nam thì bây giờ cũng có, vì ở SG người dân từ nơi khác đến sinh sống rất nhiều, nhất là khu quận Tân Bình, nơi tập trung đông nhất của bắc 54,45 thì khỏi phải nói, cả con đường tuy ngắn nhưng toàn thịt chó, tuy nhiên may mắn là chỉ có 1,2 con đường ở khu đó thôi, còn lại thì hầu như rất hiếm, đi đường ko thấy tràn lan thịt chó như ở HN. Thịt mèo thì cực kì hiếm luôn, hầu như trong thành phố tôi chưa từng thấy, nhưng đi về các tỉnh xa xa thì cũng có thấy, tuy là rât ít.
  9. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Oh lâu lắm roài lại gặp em đấy lê la xin xỏ ah. Anh cũng chả rõ lắm nhưng chắc tại mèo nó hay ăn vụng nên người ta bảo đầu năm nó vào nhà thì cả năm nó vào nhà thì của cải trong năm chắc cũng rơi rụng còn chó thì nó giữ của trông nhà nên của cải trong nhà không bị mất mát mà có khi còn tích luỹ được.
  10. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm một cái xấu của các chú mèo nhà ta là như sau: các chú chỉ quấn lấy cái nhà mà chú ta đang sống thôi. Các bác cứ thử dọn nhà sang chỗ khác sống xem, sẽ biết ngay ý mà. Khi ấy phải bịt mắt con vật đáng iu ấy (cào đã thiệt, bị rùi mới biết!), tốt nhất là cho vào cái hộp ấy, trên đường mang nó về nhà mới, ko thì chú mèo nhà ta ba chân bốn cẳng sau đó chuồn về nhà mới ngay.. Tài thật!! Đếch trung thành cà tận tụy như ở loài chó thường có. Tuy nhiên nuôi mèo có điểm lợi là ..sau chừng 14-15 năm, lúc mèo đã già khú đế rồi đấy, thì hình như mấy cụ mèo thích bỏ đi sang nhà hàng xóm ..chết hơn thì phải, đỡ phải đau đớn nhiều !!!
    Nghe bạn gì nói đó trong Sg ít quán tiểu hổ lắm, kiểu này tui phải dọn ra HN sống rồi, bạn ạ. Mỗi tội ngó quán chó thì lòng ko vui lắm thôi. Mà bạn gì đó à, quán cầy tơ 7-9 món ở Sg nhiều lắm, sá gì quận TB đâu chứ!! Bạn nhầm rồi đấy!!

Chia sẻ trang này