1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai yêu em hông ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi optimistic, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đề nghị 1 chú xung phong offline cùng em óp là sự tình tỏ tường ngay
    Các cô các chú thông cảm , anh già rồi đâm ra ăn nói nó không được êm tai dễ nghe lắm Dưng mà càng gìa thì càng lắm kinh nghiệm đâm ra nghi ngờ nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên thôi
  2. wraithhades

    wraithhades Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác này tỏ tình với người đẹp thì lãng mạn thế mà ăn nói với " đồng loại " thô lỗ thế. Chán 5 fút . Có khi hoa hồng nhung vẽ tay và những lời tỏ tình nguệch ngoạc của đồng chí n2_3933 kia lại là những tình cảm chân thật. Bác làm tôi xấu hổ quá đấy. Bé Óp đừng buồn vì những lúc quá đà này nhé. Chắc bác ấy lỡ mồm đột xuất không suy nghĩ thôi
  3. wraithhades

    wraithhades Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    He he.....chú tdna thế mà nhát nhỉ. Anh xung phong đi offline cùng bé Op đây. Kết quả ra sao anh sẽ tường thuật đầy đủ có cả hình minh hoạ nữa Anh đã quyết chuyến này thì sợ gì mà run
  4. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Ông đang ở xa thế thì quan tâm làm gì, kiếm đại một em châu phi thật chiến vào, bên đó cũng sẵn lắm đấy. Chuyện trẻ con mà ông bạn cứ chọc ngoáyi tụi nó, thích thì mua vé máy bay về nước gặp em optimistic mà làm quen. Tôi cá là ông bạn thèm rỏ mẹ nó dãi ra đầy bàn phím rồi mà vẫn còn lên giọng. Nếu ông không thích em nó thì vô đây dạy đời làm gì, biết ai ngu hơn ai. Với tôi không thích ai thì cho nó đứng đường luôn, khôn sống dại chết hơi đâu mà quan tâm, không phải việc của mình còn một khi đã thích thì nên có tinh thần xây dựng một chút, Tôi thấy tụi thanh niên bây giờ không ngu như thế hệ của ông với tôi đâu. Thế nhé, với lại bọn gái phi dễ tán bỏ mẹ, nó mà thích mình thì mình có chạy đằng trời cũng không thoát mà sức mình thì không kham nổi cái giống ngựa chiến ấy, tôi phát sợ vì mùi nước hoa của tụi nó + với mùi cơ thể của tụi nó. Hy vọng nếu quả thật ông bạn đang ở cái nước tận cùng thế giới đó thì cũng ráng mà quen
  5. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    "Beauty and the beast"
    Ngày xửa ngày xưa, nghe nói là lâu lắm rồi, từ cái thời mà trăng và những vì sao còn là những thiên thần với đôi cánh bạc, thỉnh thoảng vẫn xuống trần gian chơi. Và một đêm, tôi nghe được một câu chuyện, đồn rằng ở vương quốc TTVNOL xa xôi,có một chàng hoàng tử cực kỳ đẹp trai và hào hoa - người được biết bao cô gái ngưỡng mộ. Nhưng thật không may cho chàng, mụ phù thủy độc ác xấu xa nguoi_con_o_lai đã đặt một lời nguyền kinh khủng khiến hoàng tử n2_3933 bị biến thành quái vật, giam hãm trong tòa lâu đài âm u nơi rừng hoang. Chỉ khi nào có một người con gái thật lòng yêu chàng thì mới giải thoát được lời nguyền ấy.
    Trong căn phòng cuối cùng của tòa lâu đài, được khóa bởi 3 lần cửa thép là nơi đặt sinh mệnh của hoàng tử - một bông hồng nhung mỏng manh trong một khối pha lê tinh khiết.Thời hạn của lời nguyền sẽ kết thúc khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống. Lúc đó hoàng tử sẽ vĩnh viến trở thành quái vật.
    ...............................
    Lại nghe đồn rằng, ở vương quốc "TVTY" cách xa vạn dặm, có nàng công chúa optimistic tuổi vừa tròn đôi mươi, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, đã có biết bao chàng trai muốn trở thành người yêu của công chúa nhưng đều không vượt được qua vòng thử thách đầu tiên, đơn giản chỉ là một bông hồng mà công chúa thích mà thôi. Mà trên đời này chỉ có duy nhất một bông hồng như vậy - đó là bông hoa sinh mệnh của n2_3933...........
    ---------------------------------------
    Nếu bạn là hoàng tử, bạn có sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để lấy 1 nụ cười của công chúa không? và đổi lại, bạn được một cơ hội mong manh giữa tình yêu và kiếp quái vật suốt đời???
    Còn tôi, thà hi sinh cuộc đời mình để được chết trong tình yêu đẹp còn hơn ngồi ủ rũ nơi lâu đài hoang vắng, chờ đến một ngày kia có người tự đến với mình.
    Xin tặng công chúa bông hồng đã bị giam mình trong khối pha lê
    [​IMG]
    ----------------------------------------------------------------
    p.s: biết đâu làm quái vật có khi còn sướng hơn bị opti "xích" nhỉ - mất hết cả tự do nếu dính vào iu đương - just kidding
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể chúng ta cùng tìm hiểu nhỉ ?
    Bởi vì anh cũng chưa tìm được nửa còn lại của mình !
    Hy vọng rằng chúng mình hợp nhau em nhỉ ?
    Người ta bảo yêu nhau tam tứ núi cũng trèo , mà đây lại là yêu nhau qua mạng .
    Có thể lại là một trào lưu mới cũng nên !
  7. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    You làm Optimistic khó xử quá. Cảm giác bị giằng co giữa lý trí và tình cảm thật khó chịu. Tình cảm thì như những đợt sóng ngầm mỗi lúc một dâng trào mạnh mẽ bởi sự kiên trì và khác lạ của you. Lý trí thì gào thét phải thực hiện đúng những gì mình đã đề ra, bài thi đã không hợp lệ, người thi đã bị đánh rớt.
    Trái tim kiêu hãnh của Optimistic như bị you bóp nghẹt . Cảm giác khó tả....Đã có lúc Optimistic đã khiến you tổn thương.....
    Cám ơn anh đã dành cho Optimistic những tình cảm đẹp và nồng nàn đến thế. Trái tim của Optimistic quyết định anh lọt vào vòng 2 ....
  8. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào người đến muộn,
    Anh vẫn còn cơ hội đi tìm cho em một bông hồng nhung em ưng cho đến khi một trong những anh đã lọt vào vòng 2 post ảnh thật của mình lên. Hoặc là anh post luôn cả hoa hồng nhung và ảnh thật của mình và là người khép lại vòng 1
    Em lưu ý trường hợp anh n2_3933 là đặc cách lọt vào vòng 2 nên ảnh thật của anh ấy đã post ở trang 3 ( hoàng tử cưỡi ngựa sắt đen ) là đk cho vòng 2 chứ không phải là yếu tố kết thúc vòng 1.
    @ Các bên liên quan đề nghị kiềm chế và hoà nhã, tất cả các anh hợp sức lại cũng không gào thét bằng em đâu nên đề nghị đi nhẹ nói khẽ và cười duyên
  9. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
  10. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Nhắn Ngọc : Chị rất vinh dự khi thấy em gái thực hiện lời khuyên của chị. Chị nhắn bên YM nhưng chắc em gái đã out vì không thấy trả lời. Chuyện cũ đã qua thì nên để nó đi qua, em sẽ gặp được người biết trân trọng và thương mình thực sự. Chị sẽ đi chơi cùng tụi em vào dịp Noel này, chị cũng thấy thích bạn của em rồi đấy. Cô bé đó chắc quậy dữ lắm nhỉ. Đi vecpa cổ, hút thuốc lá, học mỹ thuật....Có khi chị nhờ vẽ chân dung cho chị nữa đấy
    P/S : Nhìn em ở trong webcam trông trắng hơn so với ảnh chụp đấy. Chị mà là con trai chắc chị yêu em luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này